Cái này gọi là hành dân. Xử lý mấy thằng phát tán sim rác chỉ có vài chục nghìn người, còn bắt dân làm vụ lằng nhằng này cứ lấy dân số toàn quốc >15 tuổi trừ ra. Không trị gốc cứ đè ngọn ra mà cắt.
Cách đây chục năm đã đi đăng ký một lần bằng CMND. Sau có lần đang ở Nha Trang thì sim hư phải ra chi nhánh Mobifone ngoài đó làm lại sim cũng đã đc yêu cầu trình CMND để đối chiếu thông tin. Tháng trước ra chi nhánh Mobifone ở SG để đổi lên sim 4G lại đc yêu cầu trình giấy tờ tuỳ thân chụp ảnh này nọ, cuối cùng cũng vẫn sai ngày sinh. Méo hiểu làm ăn kiểu gì. Thế mà nhiều bố trong này cứ thấy ai phản đối lại kêu chống đối.
Wtf nhà nước chính phủ 🙂
Ra cái quy định vô lý gì thế?
Nếu cứ ra những quy định vớ vẩn thế này chắc nước ta trở về thời phong kiến khi mà nhà nước đều là kẻ độc tài luôn quá :v