Thực ra cái này chỉ giải quyết được 1 phần của cái bẩn, thứ mà không giải quyết được khi ăn hàng đó là thực phẩm và khâu chế biến :3 nói chung là đã ăn hàng thì phải chấp nhận bẩn thôi
Nói chung là sạch tới mức lập dị. Đầy cái bẩn có khi còn húp sùm sụp (máng chẳng hạn), mang mỗi đôi đũa với cái muỗng thì ăn thua gì. Nên thủ thêm cái bát, cái cốc nữa, mấy thứ đó bọn nó còn rửa bẩn hơn đấy.
Nấu ăn tại nhà, làm ruốc, muối vừng ăn sáng, làm bánh các loại ăn sáng nữa. Trưa mang cơm đi nên mua hộp cơm zojirushi tầm 1tr giữ nóng lâu. Hãn hữu mới ra hàng.
Cho dù muống và đũa bạn sạch cỡ nào. Nhưng khi họ nấu sẽ khuất mắt trông coi. Dơ lắm. Đảm bảo có những quán ăn rất đậm đà ngon. Nhưng khi bạn thấy họ làm thì không muốn ăn. Nhìn có khi mắc ói vì quá dơ. Đó là mình còn chưa nói thực phẩm họ mua loại rẻ tiền nữa nhé.
Thực ra cái này chỉ giải quyết được 1 phần của cái bẩn, thứ mà không giải quyết được khi ăn hàng đó là thực phẩm và khâu chế biến :3 nói chung là đã ăn hàng thì phải chấp nhận bẩn thôi
Nói chung là sạch tới mức lập dị. Đầy cái bẩn có khi còn húp sùm sụp (máng chẳng hạn), mang mỗi đôi đũa với cái muỗng thì ăn thua gì. Nên thủ thêm cái bát, cái cốc nữa, mấy thứ đó bọn nó còn rửa bẩn hơn đấy.
Nấu ăn tại nhà, làm ruốc, muối vừng ăn sáng, làm bánh các loại ăn sáng nữa. Trưa mang cơm đi nên mua hộp cơm zojirushi tầm 1tr giữ nóng lâu. Hãn hữu mới ra hàng.
Cho dù muống và đũa bạn sạch cỡ nào. Nhưng khi họ nấu sẽ khuất mắt trông coi. Dơ lắm. Đảm bảo có những quán ăn rất đậm đà ngon. Nhưng khi bạn thấy họ làm thì không muốn ăn. Nhìn có khi mắc ói vì quá dơ. Đó là mình còn chưa nói thực phẩm họ mua loại rẻ tiền nữa nhé.