Mỗi lần ghé TP. Vinh là mình đều ghé quảng trường Hồ Chí Minh để dạo chơi ở đây. Hôm nay đặc biệt hơn, mình dành nhiều thời gian để đi dạo và khám phá phía sau tượng đài, nơi đi tập thể dục và tận hưởng không khí vô cùng trong lành của người dân trong thành phố.
Quảng trường vô cùng rộng lớn, tổng diện tích lên đến 12ha, tượng đài Bác Hồ đứng sừng sững giữa quảng trường với chiều cao lên đến 18m, được làm bằng đá granít Bình Định. Nơi đây được thiết kế hài hoà một không gian rộng lớn với nhiều hạng mục: Lễ đài, cột cờ, đường diễu hành, sân hành lễ, hệ thống điện chiếu sáng, thảm cỏ, cây xanh, hệ thống đài phun nước tạo cảnh.
Thời điểm này không khí ở Vinh khá lạnh giống Đà Lạt, mình thấy người dân đi bộ và vui chơi ở đây khá nhiều, có những đoàn khách với trang phục áo dài đến đây để tham quan và chụp hình. Bên cạnh tượng Bác, người dân tập thể dục và tập pháp luân công khá đông. Được biết từ khi thành lập đến nay, quảng trường không chỉ là một trong những biểu tượng văn hoá của nhân dân Nghệ An, mà còn là một địa chỉ vô cùng quen thuộc của các du khách trong và ngoài nước mỗi khi đến Vinh
Ở phía trước sân vào có đài phun nước ở hồ Elip, đây mà một công trình giải trí vô cùng hiện đại và độc đáo được phát triển theo công nghệ của Anh và Singapore. Đài phun nước có đến 16 chương trình phun nghệ thuật khác nhau, kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng vô cùng rực rỡ vào ban đêm hoặc các dịp lễ
Bên trong quảng trường có trồng rất nhiều loại hoa với những màu sắc vô cùng sặc sỡ, được chăm sóc rất chu đáo.
Nếu phía trước quảng trường là nơi quen thuộc của các du khách phương xa, thì phía sau tượng đại là nơi người dân địa phương ở đây rất thích. Được đắp bởi hơn 180.000m3 đất đá, Núi Chung mô phỏng như một vòng tay người mẹ ôm ấp lấy tượng đài, nơi đây không khí vô cùng trong lành với hàng trăm loài cây đặc trưng.
Vì không khí vô cùng trong lành, nhiều cây xanh, nên chim chóc cũng tụ về đây khá đông, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên hoang sơ vô cùng sảng khoái cho người dân. Đây cũng có thể xem là một lá phổi xanh cho thành phố.
Đất ở đây được lấy từ núi Dơi, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, và cũng là nơi gần phần mộ thân mẫu của Bác. Nếu có cơ hội ghé thăm quảng trường ngoài việc chụp ảnh phía trước, hãy dành chút thời gian để leo núi Chung, tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên ở phía sau, ngay cạnh bên khu Tượng Bác có lối đi lên, hoặc chỉ cần hỏi là người dân sẽ hướng dẫn mọi người nhé. Cám ơn vì đã xem bài....!
Quảng trường vô cùng rộng lớn, tổng diện tích lên đến 12ha, tượng đài Bác Hồ đứng sừng sững giữa quảng trường với chiều cao lên đến 18m, được làm bằng đá granít Bình Định. Nơi đây được thiết kế hài hoà một không gian rộng lớn với nhiều hạng mục: Lễ đài, cột cờ, đường diễu hành, sân hành lễ, hệ thống điện chiếu sáng, thảm cỏ, cây xanh, hệ thống đài phun nước tạo cảnh.
Thời điểm này không khí ở Vinh khá lạnh giống Đà Lạt, mình thấy người dân đi bộ và vui chơi ở đây khá nhiều, có những đoàn khách với trang phục áo dài đến đây để tham quan và chụp hình. Bên cạnh tượng Bác, người dân tập thể dục và tập pháp luân công khá đông. Được biết từ khi thành lập đến nay, quảng trường không chỉ là một trong những biểu tượng văn hoá của nhân dân Nghệ An, mà còn là một địa chỉ vô cùng quen thuộc của các du khách trong và ngoài nước mỗi khi đến Vinh
Ở phía trước sân vào có đài phun nước ở hồ Elip, đây mà một công trình giải trí vô cùng hiện đại và độc đáo được phát triển theo công nghệ của Anh và Singapore. Đài phun nước có đến 16 chương trình phun nghệ thuật khác nhau, kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng vô cùng rực rỡ vào ban đêm hoặc các dịp lễ
Bên trong quảng trường có trồng rất nhiều loại hoa với những màu sắc vô cùng sặc sỡ, được chăm sóc rất chu đáo.
Nếu phía trước quảng trường là nơi quen thuộc của các du khách phương xa, thì phía sau tượng đại là nơi người dân địa phương ở đây rất thích. Được đắp bởi hơn 180.000m3 đất đá, Núi Chung mô phỏng như một vòng tay người mẹ ôm ấp lấy tượng đài, nơi đây không khí vô cùng trong lành với hàng trăm loài cây đặc trưng.
Vì không khí vô cùng trong lành, nhiều cây xanh, nên chim chóc cũng tụ về đây khá đông, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên hoang sơ vô cùng sảng khoái cho người dân. Đây cũng có thể xem là một lá phổi xanh cho thành phố.
Đất ở đây được lấy từ núi Dơi, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, và cũng là nơi gần phần mộ thân mẫu của Bác. Nếu có cơ hội ghé thăm quảng trường ngoài việc chụp ảnh phía trước, hãy dành chút thời gian để leo núi Chung, tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên ở phía sau, ngay cạnh bên khu Tượng Bác có lối đi lên, hoặc chỉ cần hỏi là người dân sẽ hướng dẫn mọi người nhé. Cám ơn vì đã xem bài....!