AW thì truyền thống pin tởm yếu sinh lý rồi. Muốn chạy hay chơi gì cần đo đạc thì phải canh số Km cho kỹ chứ ko ngỏm giữa chừng thì bách nhục, thông minh cho lắm mà pin yếu sinh lý cũng vứt thôi
Chịu khó đeo con Garmin lên, chạy đi chạy lại mấy vòng có khi vẫn còn 50% pin. Chẳng phải nghĩ gì, lại còn được một mớ chỉ số chi tiết mà theo dõi, điều chỉnh. ^^
@vitkon
Tháng trước thằng bạn tôi rủ đi cùng để mua đồng hồ garming, sau 10 phút ngắm nghía nó bỏ ý định mua vì khi nhìn sang cái aw của tôi nó rõ ràng hơn rất nhiều. Riêng cái màn hình thôi là đã thay đổi quyết định xuống tiền rồi. Bữa đi cf nó còn nói hôm đấy mà tôi k đi cùng là nó đã xúc con garming rồi, mặc dù lúc ở cửa hàng tôi no comment bất cứ điều gì về nên mua hay k
Nếu thích màn màu mè đẹp đẽ thì mua mấy con Garmin có màn OLED như Epix Gen 2 => auto đẹp (AW cũng màn OLED thoy mà ^^).
Còn màn MIP bình thường thì trời càng nắng nó càng rõ, càng đẹp. Trong khi các màn OLED ra sáng thì phải tăng sáng lên mới nhìn được, mà càng nắng chói lại càng khó nhìn (dù vẫn nhìn được). Giá trị của bọn outdoor nó ở chỗ đấy thôi.
@vitkon
Dân ham thể thao thì chỉ Garmin, Suunto, Coros là ngon nhất. Hàng cao cấp của nó thì AW gọi bằng cụ tổ. Con Huawei thì đẹp đấy, pin trâu, giá tốt mà lại chất lượng build ngon, tuy nhiên phần mềm nó đồng bộ với strava hơi rắc rối thì phải, kén người dùng