Bất cứ đi đâu hay làm gì, cứ gần loại người vô ý thức là cảm thấy khinh bỉ và tránh xa bọn chúng. Bọn này đều là loại vô học vô giáo dục thế nên ở gần chúng sẽ cảm thấy rất phiền toái và mệt mỏi, lại chẳng thể làm gì đc chúng vì chẳng ai đi bới phân ra ngửi bao giờ
sợ nhất là có lần bay từ sg ra hn. đang đợi cất cánh thì có mẹ kia mở nhạc qua loa đt mở hẳn nhạc DJ mới vl. người xung quanh nhắc vẫn nghe. đến khi tiếp viên nhắc mới tắt. Chuyến bay về thì gặp 3 anh bay chuyến đêm 10h mà ngồi cứ chém gió suốt chuyến bay. đã có nhắc nhưng vẫn ồm ồm cả chuyến.
Nếu mọi người để ý thì khi vào bỏ hành lí lên máy bay, hãy cứ vô chỗ mình ngồi trước đã, rồi sau đó mới xếp hành lí lên khoang trên đầu, rất nhanh mà không block traffic nữa, ai cũng ý thức vậy thì ổn định chỗ ngồi rất nhanh.
@Huỳnh kiến nhân
Đó là chủ nghĩa cơ hội mà ông bà ta đã dậy dỗ: cái gì lợi thì làm, cái gì nguy hiềm thì để nguòi khác làm truóc : "Ăn cỗ đi trước , lội nước đi sau" là vậy
Vấn nạn nói chuyện ồn ào và chen lấn lối đi lúc boarding và ngay khi vừa hạ cánh xong là thứ không biết bao giờ mới thay đổi được.
Đau đầu suốt chuyến bay rồi ngay sau đó lại ngột ngạt vì chen lấn. Vừa khổ vừa bực.