Nói tiếp bài trước, nay mình làm thêm 1 bài nữa để chia sẻ thêm với anh em về chuyến đi này của mình với Galaxy S25 Ultra. Sở dĩ mình làm 2 phần là vì trong chuyến đi này mình chụp hơi nhiều hình, lúc dùng iPhone cũng chụp nhiều hình nhưng mà không có cảm hứng nhiều bằng S25 Ultra, một chiếc smartphone có nhiều tiêu cực, dễ dàng chụp hơn khi đi du lịch.
Ngày 3 chủ yếu sẽ là ngày đi chơi vì công việc đã làm xong đêm trước đó rồi. Đêm đó làm việc tới 3h sáng nhưng sáng hôm sau dậy sớm đi chơi vẫn sảng khoái bình thường, đúng là tuổi trẻ chưa trải nhiều sự đời.
Chuẩn bị vào thăm đền Vũ Hầu thì thấy bên đường có một khách sạn hay ho, đậm tính Trung Hoa nên mình chụp lại bằng camera 3X trên S25 Ultra.
Ngày 3: Tham quan đền Vũ Hầu, phố cổ Cẩm Lý, khu mua sắm Kuanxiangzi
Ngày 3 chủ yếu sẽ là ngày đi chơi vì công việc đã làm xong đêm trước đó rồi. Đêm đó làm việc tới 3h sáng nhưng sáng hôm sau dậy sớm đi chơi vẫn sảng khoái bình thường, đúng là tuổi trẻ chưa trải nhiều sự đời.
Chuẩn bị vào thăm đền Vũ Hầu thì thấy bên đường có một khách sạn hay ho, đậm tính Trung Hoa nên mình chụp lại bằng camera 3X trên S25 Ultra.
Lối vào đền rất đông, có lẽ là vì hôm đó là thứ 7. Đền Vũ Hầu có thể nói là 1 trong những điểm tham quan phải đi khi đến Thành Đô, nó gắn liền với một phần lịch sử Trung Hoa lâu đời. Đền Vũ Hầu ban đầu được xây dựng vào năm 223, sau khi Lưu Bị qua đời. Sau này, Lý Hùng, vua nước Thành Hán (tại vị từ năm 303–334), cho xây dựng thêm Vũ Hầu Từ trong khuôn viên này để thờ Gia Cát Lượng, xíu nữa anh em sẽ thấy.
Một bài biểu được khắc trên đá. Đây chính là “Xuất sư biểu”, bài biểu nổi tiếng của Gia Cát Lượng dâng lên Lưu Thiện trước khi ông dẫn quân đi đánh Ngụy lần đầu. Anh em nào coi Tam Quốc Chí nhiều ít nhiều sẽ biết về những thứ này.
Hai pho tượng võ tướng trong khuôn viên Đền Vũ Hầu. Đây là những bức tượng điêu khắc miêu tả các vị tướng nổi tiếng của nhà Thục Hán dưới trướng Lưu Bị và Gia Cát Lượng trong thời kỳ Tam Quốc.
Gian thờ này nằm trong phần Lăng mộ của Lưu Bị trong khuôn viên đền Vũ Hầu. Đây là nơi quan trọng, được xây dựng để tưởng nhớ người sáng lập ra Thục Hán, một phần trung tâm của Đền.
Bức hoành văn bia lớn khắc bài “Hậu xuất sư biểu”, bài biểu nổi tiếng thứ 2 của Gia Cát Lượng, được treo ngay cạnh gian thờ Lưu Bị. Khi mình coi Tam Quốc, 2 nhân vật mình thích nhất là Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý, 2 người đánh dùng mưu.
Quảng cáo
Một góc khác với cam 5X hướng về tượng Lưu Bị
Đi vào một gian thờ khác, nơi đây sẽ có Gia Cát Lượng. Lúc này thật sự rất đông, ráng ráng mới chụp được hình, một phần là do mình cao nữa, chứ nhỏ nhỏ con thì khỏi luôn.
Chính điện thờ Gia Cát Lượng, gọi là Tĩnh Viễn Đường. Bên trong là tượng thờ Gia Cát Lượng (Khổng Minh), mặc áo đạo sĩ vàng, tay cầm phất trần, biểu tượng của trí tuệ và quyền lực thời Tam Quốc.
Một ao sen ngoài khuông viên các đền, nhìn những khung cảnh ở đây thật sự thích, có những lúc đứng nhìn lâu lắm vì mình ít có dịp tiếp xúc với những cảnh quan như thế này.
Quảng cáo
Cảnh đẹp thì tất nhiên khong thể thiếu được khúc này gòi hehe
Con đường tường đỏ nổi tiếng bên trong Đền Vũ Hầu. Đây là một trong những điểm nhấn mang tính biểu tượng nhất của khu đền. Con đường này dẫn đến Lăng mộ của Lưu Bị (Huệ Lăng) và là một địa điểm thu hút rất đông du khách đến tham quan và chụp ảnh khi ghé thăm Thành Đô, tất nhiên là có mình hihi.
Tranh thủ selfie tấm, may thật, tấm này S25 Ultra xử lý da mình ngon, không bị đẩy sáng và cà da quá đà. Cái mình đang đeo trên tai là tai nghe để nghe hướng dẫn viên du lịch thuyết trình về những địa điểm tham quan.
Chụp chân dung tiêu cự 3X của S25 Ultra. Trong hình là Mei Mei đang cầm S25 Edge, một chiếc điện thoại mỏng, ngon nhưng không nhiều tiêu cự như máy mình được hihi.
Một cái hồ rất lớn ở lối ra, cũng check in một tấm đàng quàng cho người ta biết mình đi chơi á
Zoom 3X
Zoom 10X
Dạo dạo đi ăn trưa, bên đây mình thấy họ khá chuộng Audi.
Ăn trưa xong tụi mình đi bộ qua phố Jingli chơi, hay còn gọi là phố cổ Cẩm Lý, một con đường rất dài và hot tại Thành Đô. Đây không chỉ là một con đường thông thường mà là một khu phố đi bộ cổ kính được phục dựng, nằm ngay sát vách của Đền Vũ Hầu mà mình đã đi.
Phố Cẩm Lý được mệnh danh là "Con đường đầu tiên của nước Thục", tái hiện lại khung cảnh sầm uất của Thành Đô từ hơn 1800 năm trước. Các tòa nhà ở đây mang đậm phong cách kiến trúc của triều đại nhà Minh và nhà Thanh, với tường gạch, mái ngói và những chi tiết gỗ được chạm khắc tỉ mỉ. Còn thằng trong hình đến từ thế kỷ 21, cầm trên tay ly Starbuck sau nhiều giờ thèm thuồng.
Những “nghệ sĩ đường phố” cho khách tham quan chụp hình, mấy chục tệ vài kiểu ảnh. Mình không hiểu ý nghĩa lắm, anh em nào hiểu thì giải thích cho mình nha
Đây là nơi mình có thể thưởng thức vô số món ăn vặt đặc sản của Tứ Xuyên dù mình ăn không quen, phải nói là đồ ăn ngập mặt.
Một tấm selfie chủ động kéo sáng xuống, tấm chụp nháp toàn khung sáng trưng không ưng lắm.
Một cửa hàng Dairy Queen bên trong phố Cẩm Lý.
Xe chở rác 3 bánh chạy đi chạy lại liên tục
Có nhiều cảnh đẹp lắm mà do mình đi bộ hơi nhanh nên thường tách đoàn, không ai chụp hình cho hết
Đồ ăn local, rất khó ăn đối với cá nhân mình. Ai mà kén ăn thì đồ ăn Thành Đô sẽ là một thử thách với các bạn.
Một phút thư giãn…
Mình có ghé qua Thảo Đường Đỗ Phủ nữa mà lúc đó lười quá không chụp nhiều hình, nên mình skip thẳng qua phố Kuanxiangzi luôn nha.
Một cửa hàng Honor ở ngay đầu đường, một phong cách rất Trung Hoa, đúng là nhập gia tuỳ tục haha. Mình có mua được một cái vali ở đây mang về.
Phố Kuanxiangzi không phải là một con phố đơn lẻ mà là một quần thể gồm 3 con hẻm cổ chạy song song với nhau, mỗi hẻm lại mang một phong cách riêng biệt. Đây là một trong những khu phố từ thời nhà Thanh được bảo tồn tốt nhất ở Thành Đô.
Cửa hàng Pop Mart trong khu này.
Một con labubu rất lớn
Bên trong một cửa hàng bán đồ gỗ cao cấp, giá mỗi món đồ có thể lên tới cả trăm, cả tỷ. Rất nhiều người vào đây tham quan vì không gian trưng bày được làm rất đẹp.
Mấy ngày ở Thành Đô trời khá âm u và đục nên lên hình không đã mắt lắm
Điểm đặc biệt là mình thấy xe ba gác hoạt động trong những khu phố cố nhỏ này rất nhiều, giao hàng, lấy rác, v.v.
Quán mà mình sẽ ăn tối nay, anh em đừng thấy trời sáng mà tưởng chưa tối, thực chất đã là gần 7 giờ tối rồi haha.
Khúc này cũng mệt rồi, quay lại Honor lấy cái vali rồi đi về
Trên đường đi bộ về khách sạn gặp thấy cưng nên chụp vội lại
Ở Trung Quốc, đặc biệt là những khu mua sắm lớn không khó để bắt gặp những biển quảng cáo khổng lồ và còn rất nhiều.
Chụp đêm + zoom 3X nhưng chất lượng vẫn ngon lành, xài được
Đứng giữa đám đông, đèn đuốc, xe tấp nập thấy nó hay hay, nhộn nhịp nhưng chắc là khi đi du lịch thôi, ngày nào cũng vậy chắc mình chịu không nổi hihi
Một biển quảng cáo Xiaomi YU7, một chiếc xe điện rất hot ở Trung Quốc
Lại một địa điểm check in hot khác
Cầm S25 Ultra đúng là cân mọi điều kiện, chụp tối ngon, zoom ngon, kiểu gì đứng đâu hướng nào cũng chụp được hình
Mình thích Thành Đô vào ban đêm
Mưa lớt phớt, ngồi nhìn đường xá…
Ngày cuối ở Thành Đô: Dạo khu mua sắm Tai Koo Li, check in gấu trúc IFS
Sáng hôm sau là ngày cuối rồi nên tranh thủ dậy sớm đi dạo dạo xem có gì mua nữa không, hình này có sửa nha.
Một biển quảng cáo S25 Edge trong khu mua sắm Tai Koo Li
Vẫn là biển quảng cáo đó, đây là nơi mà rất đông người tập trung chỉ để xem quảng cáo hahah.
Tai Koo Li là một khu có rất nhiều brand luxury, điều đặc biệt là store của họ được làm rất đẹp.
Luôn Vui Tươi đúng kiểu đắt sắt ra miếng
Starbucks Reserve trên con đường mình đi dạo buổi sáng, mình không vào uống là vì đã có hẹn với anh chị ở một quán cà phê khác gần đó.
Apple Store nằm ẩn mình trong một khu rất ít người qua lại, đâm ra cũng vắng hoe luôn. Chứ đợt Apple Store ở phố Nanjing đi phải chen vô.
Dạo dạo xuống một cái mall dưới lòng đất trong khu này, đây là lúc lên lại chụp bằng camera góc siêu rộng.
Check out xong tranh thủ tí chạy ra IFS leo lên tầng cao nhất để check in với con này
Rất đông người xếp hàng để lại gần con panda này chụp, mình chụp ở xa xa là được rồi. Đây là con panda leo lên toà IFS mà tối hôm trước mình đã có chụp.
Trên đường ra sân bay…Trung Quốc họ có quá nhiều chung cư, có một số đoạn đường chung cư nhiều đến nỗi làm con đường đó tối sầm đi một chút.
Cây xăng Sinopec trên đường ga sân bay Thiên Phủ
Map ở Trung Quốc rất chi tiết, phân chia, đánh dấu làn được cực chuẩn luôn, có nhiều chổ còn thông báo đếm giây đèn giao thông. Lần này mình đi mình xài Amap vì nó có tiếng Anh, Baidu Map ngon mà không có tiếng Anh, khỏi xài.
Phòng hút thuốc bên trong sân bay Thiên Phủ, Thành Đô. Mình thấy nó như một cái công viên nên vào thử thì không ngờ nó là phòng hút thuốc. Ở Trung Quốc, quy định là sẽ không được đem hột quẹt vào sân bay nên trong phòng hút thuốc này sẽ có một trạm đốt thuốc, lần đầu mình thấy.
Về nhà thôi, đoạn bay về trời đẹp, cứ bật nhạc rồi nhìn ngắm trời mây thôi.
Kết lại là
Phải cảm ơn anh em vì xem đến khúc này, chuyến đi này vui, biết được thêm nhiều thứ hay ho nên chụp hơi nhiều hình. Mình chủ yếu là chụp như một người đi du lịch bình thường chứ không canh góc hay kỹ thuật gì, hình đời thường thôi. Thành Đô là một thành phố mình nghĩ đáng để đi du lịch vì nơi đây có nhiều yếu tố văn hoá lâu đời của Trung Quốc, pha vào đó là sự hiện đại, sầm uất của một đô thị lớn, sự tương phản đó tạo ra sự thú vị của Thành Đô. Hẹn gặp lại anh em trong những chuyến đi khác cùng với một chiếc điện thoại khác, byeeee….
Đi Thành Đô với Samsung Galaxy S25 Ultra (phần 1): Dạo đêm, thăm gấu trúc, đi sự kiện Ecovacs
Vừa rồi mình có một chuyến đi đến Thành Đô, Trung Quốc để tham dự một sự kiện điện tử tiêu dùng. Trong chuyến đi này mình mang theo Galaxy Ring, Galaxy Watch và S25 Ultra. Và Galaxy S25 Ultra sẽ là nhân vật chính trong chuyến đi này cùng mình,...
tinhte.vn



















































