Vừa rồi mình có một chuyến đi đến Thành Đô, Trung Quốc để tham dự một sự kiện điện tử tiêu dùng. Trong chuyến đi này mình mang theo Galaxy Ring, Galaxy Watch và S25 Ultra. Và Galaxy S25 Ultra sẽ là nhân vật chính trong chuyến đi này cùng mình, những hình dưới đây mình sẽ dùng S25 Ultra để ghi lại những khoảng khắc trong chuyến đi này và cũng không chỉnh sửa luôn để anh em biết rõ được thực tế chất lượng hình từ S25 Ultra sẽ như thế nào.
Sau rất nhiều bước để nhập cảnh thì đã tới được khách sạn, đi vòng nhìn quanh chút, S25 Ultra có nhiều tiêu cự nên mình dễ dàng chụp nhiều góc độ khác nhau.
Ngày 1: Tới Thành Đô, dạo phố mua sắm
Sau rất nhiều bước để nhập cảnh thì đã tới được khách sạn, đi vòng nhìn quanh chút, S25 Ultra có nhiều tiêu cự nên mình dễ dàng chụp nhiều góc độ khác nhau.
Thấy toà nhà này cao quá, không biết của ai nên mới zoom 5X lên thì biết nó của Grand Hyatt, một hệ thống khách sạn cao cấp.
Một chung cư đối diện khách sạn mình ở, bên dưới có nhiều cửa hàng tiện lợi, tiệm thuốc, quán ăn.
Tranh thủ làm tấm Selfie cái hihi, camera Selfie của S25 Ultra nói chung ngon nhưng lâu lâu hay đẩy da quá đà.
Đã nhận phòng, check in trước kính như ifan luôn.
Lên cầu đi bộ nhìn ngắm đường phố xíu, bên đây người ta đi bộ rất nhiều vì có 1 hệ thống phương tiện công cộng rất mạnh.
Ở Thành Đô, không khó để bắt gặp người ta bán panda bông, một biểu tượng lâu đời của thành phố này.
Quảng cáo
Dạo một chút xuống còn đường shopping sầm uất, lúc này thì thấy mọi thứ bắt đầu đông đúc hơn.
Mình chụp bằng tiêu cự 5X khá nhiều vì hình nó sẽ thẳng thớm nhưng vẫn không mất nhiều chi tiết, đây là điểm rất mạnh của những chiếc điện thoại Android nói chung khi so với iPhone.
Gì thì gì cũng phải Selfie cái.
Một toà nhà mang kiến trúc phương Tây và rất nhiều công trình đang xây xung quanh.
Quảng cáo
Chụp chân dung trên S25 Ultra mình thấy rất ngon, nhưng trong 1 số trường hợp hơi cà da mịn quá, đó không phải style mình thích
Đi thêm tầm 500m nữa tới khu đồ ăn, mình không ăn được quá nhiều đồ ăn của Thành Đô
Đi xíu thấy một trong những nơi hot để check in tại Thành Đô, IFS và biểu tượng con panda đang leo lên toà nhà.
Taxi ở Thành Đô. Ở Trung Quốc, nhưng xe nào có biển số màu xanh lá pha trắng như kia là xe điện.
Một khu mua sắm khác cách đó 1km, nhìn khung cảnh này hay tưởng tượng tới những phim Hong Kong hồi nhỏ xem.
Một đoạn hàng quán lề đường, mua xong tự đem đi ăn chứ không có chổ ngồi nhe
Quán mà đoàn mình sẽ ăn vào tối ngày đầu tiên, lúc này phải tầm 7-8 giờ rồi nhưng trời vẫn còn sáng. Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn nhưng vẫn sử dụng chung một múi giờ cho toàn bộ đất nước nên sẽ có chổ sáng/tối chậm hơn những chổ khác.
Ngày 2: Đi thăm panda thiệt và đi sự kiện
Sáng dậy ăn uống xong đoàn mình khởi hành đi một trung tâm nghiên cứu gấu trúc, nó là một hệ sinh thái tự nhiên rất lớn để nuôi panda.
Phòng bán vé
Đường vào 2 bên toàn cây, không khí rất dễ chịu. Từ ngoài đường phố Trung Quốc mà vào đây thì như 2 thế giới luôn
Chụp ảnh dùm một bạn đi cùng đoàn
Rất nhiều người chỉ đến xem con này ngủ thôi hahha, nhừ S25 Ultra có nhiều tiêu cự nên mình dễ dàng zoom và chụp lại. Nhiều người dùng iPhone zoom khó khăn lắm hihi.
Tranh thủ selfie một tấm vì lúc đó không có ai chụp hình cho
Đường vào xem red panda, quá là đông luôn. S25 Ultra lên màu xanh mình thấy hơi sáng hơn so với thực tế, trong một số tình huống nó còn bị cháy sáng nữa.
Một bảng hiệu cấm chụp panda với đèn flash, xuyên suốt đường đi xem mình thấy rất nhiều bảng hiệu này.
Lại tiếp tục đi vào xem những chú panda ngủ khác.
Vào lúc mình đi không có con nào thức, thực tế mình nghĩ là nó ngủ cả ngày luôn trừ lúc ăn. Anh hướng dẫn có nói với mình panda nó lười lắm nên rất hên mới tới vào lúc nó thức đi vòng vòng cho coi.
Lại một thằng khác đang ngủ, tấm này mình dùng camera 5X để chụp. Mấy lúc này cầm S25 Ultra lúc nào cũng tự tin hơn.
Zoom 10X, vẫn quá chi tiết. Tiêu cự đa dạng là cái mình thích nhất khi xài S25 Ultra, mình có thể tự tin chụp hình, quay phim trong hầu hết những tình huống.
Một bảng miêu tả quá trình lớn lên của Panda, mình là một người rất thích panda vì sự vô tri và ngu ngu của nó haha.
Một loại xe điện mini khá dễ thương tại Trung Quốc, có vẻ là một loại xe đi tham quan khu này.
Đây là buổi ăn trưa của đoàn mình trước khi đi sự kiện vào buổi chiều. Đồ ăn ở Thành Đô như mình nói khá khó ăn dù mình là một người ăn cay giỏi.
Đã tới, đây là sự kiện Ecovacs cho khách tham quan trải nghiệm Deebot mini, sản phẩm họ mới giới thiệu. Mình sẽ để link trên tay ở dưới cho anh em nào quan tâm nha, hình trong bài đó đều được chụp bằng Galaxy S25 Ultra, một phần mình thấy cầm điện thoại chụp sẽ gọn hơn và chất lượng ảnh của S25 Ultra cũng ổn.
Đây là một môi trường ánh sáng rất phức tạp, nơi tối, nơi sáng đan xen nhưng chất lượng hình ra vẫn ở mức có thể xài được.
To be continue
Mình rất thích chụp hình bằng điện thoại vì nó gọn và điện thoại giờ cũng chụp ngon lắm rồi. Lúc đi mình mang một con Nikon Z6 với cái lens rất to nên lười lôi ra lôi vô lắm, một chiếc điện thoại chụp hình ngon và nhiều tiêu cự như S25 Ultra là một sự lựa chọn hợp lý cho một chuyến đi du lịch. Vì là chuyến này chụp nhiều hình quá nên mình sẽ tách ra thành 2 bài, nếu bài này anh em thích thì mình làm tiếp phần 2, còn anh em không thích thì mình cũng làm tiếp phần 2, cảm ơn anh em đã xem hình.




























