Hồi xưa cài mấy bản Windows "cổ" (95, 98, 98SE) phải mồi bằng một đĩa floppy khởi động được, có MS-DOS và phải có driver ổ CD nữa vì bộ cài gốc không có 😁. Sau tích hợp luôn vào CD cài Windows nên không cần nữa 😁
Thời đi học phổ thông, nộp bài tin học cũng toàn xài đĩa 3 1/2".
Có một dạo đi "rip" nhạc từ... băng cassette thành MP3, mỗi bài hát tầm hơn 3MB mà không có gì chép về. Lúc đó không có tiền mua USB flash drive mà ổ CD-RW cũng không có, nhưng đĩa 3 1/2" thì lại đầy nhóc 😆, nên đem theo một mớ "đĩa mềm" và dùng Total Commander chia bài nhạc ra thành các file nhỏ, chép vào cả xấp "đĩa mềm" rồi về ghép lại 🤣
Thời đi học phổ thông, nộp bài tin học cũng toàn xài đĩa 3 1/2".
Có một dạo đi "rip" nhạc từ... băng cassette thành MP3, mỗi bài hát tầm hơn 3MB mà không có gì chép về. Lúc đó không có tiền mua USB flash drive mà ổ CD-RW cũng không có, nhưng đĩa 3 1/2" thì lại đầy nhóc 😆, nên đem theo một mớ "đĩa mềm" và dùng Total Commander chia bài nhạc ra thành các file nhỏ, chép vào cả xấp "đĩa mềm" rồi về ghép lại 🤣