“Cái máy ảnh tốt nhất đối với bạn, chính là cái bạn đang có trong túi”.
Nhiếp ảnh từ khi smartphone khởi đầu đến này, đã phổ thông hoá, không còn dành cho một giới nào. Ai cũng có ít là một smartphone và đều có thể giơ máy lên bấm nút, một khung hình được tạo thành. Nhưng mỗi người có lý do và cách tiếp cận với chụp ảnh khác nhau. Nên, mỗi người có những câu chuyện thú vị khác nhau, độc đáo riêng. Đặc biệt, anh em @tinhte rất thích chụp ảnh và thích chụp ảnh bằng điện thoại.
Mình có ý mời anh em cùng chia sẻ những ảnh chụp bằng điện thoại. Bất kể loại máy gì, bất kể chụp thứ gì. Mình nghĩ sẽ được anh em ủng hộ chia sẻ nhiều bức ảnh và câu chuyện được kể rất thú vị. Chụp ảnh như cuộc sống thôi, nó là chính mình trong đời thường và vui với nó từng ngày.
Mình trước nhé!
Mình lục trong ổ cứng, cứ mở ra và chọn một tấm của mỗi cái máy mà mình từng dùng và chụp. Không theo thứ tự hay ưu tiên chủ đề nào cả.
_______________
Nhiếp ảnh từ khi smartphone khởi đầu đến này, đã phổ thông hoá, không còn dành cho một giới nào. Ai cũng có ít là một smartphone và đều có thể giơ máy lên bấm nút, một khung hình được tạo thành. Nhưng mỗi người có lý do và cách tiếp cận với chụp ảnh khác nhau. Nên, mỗi người có những câu chuyện thú vị khác nhau, độc đáo riêng. Đặc biệt, anh em @tinhte rất thích chụp ảnh và thích chụp ảnh bằng điện thoại.
Mình có ý mời anh em cùng chia sẻ những ảnh chụp bằng điện thoại. Bất kể loại máy gì, bất kể chụp thứ gì. Mình nghĩ sẽ được anh em ủng hộ chia sẻ nhiều bức ảnh và câu chuyện được kể rất thú vị. Chụp ảnh như cuộc sống thôi, nó là chính mình trong đời thường và vui với nó từng ngày.
Mình trước nhé!
Mình lục trong ổ cứng, cứ mở ra và chọn một tấm của mỗi cái máy mà mình từng dùng và chụp. Không theo thứ tự hay ưu tiên chủ đề nào cả.
_______________
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2021/07/5551281_Note10.jpg)
Galaxy Note 10. Hôm đó, mình hỏi bé cháu là vào ĐH hết năm nhất rồi thì có đứa nào nó tán đổ chưa. Nó nhe rằng cười bảo là chưa, hơi quê chút… và mình chụp lúc nó cười. Chứ trước đó bảo cười cái cho tươi nó không cười.

Lumia 930 - Chụp ở nhà ga trong chuyến mình đi Nhatrang. Hồi đó, Lumia mới có cái giao diện chụp thủ công, chưa phổ biến như sau đó, nên mình có thích tấm này, vì chủ động chọn tốc độ cửa trập chậm một tý thấy được.

Mi A2 Lite - Cái điện thoại giá rẻ thôi. Hồi mới ra mắt bán 6 triệu. Trang bị đủ thứ thuật toán. Có cái dùng được có cái chưa ngon. Chụp phong cảnh lưu niệm của một chuyến đi, chia sẻ mạng xã hội thì cũng ổn.

Huawei Mate 5 - Mình thích từ dòng này có mấy cái tính năng thuật toán mà điện thoại khác chưa có. Đó là có thể “phơi sáng" cả khi trời nắng, phơi bao lâu cũng được. Tấm này mình gác lên chân và ra đó đứng chừng 30 giây. Thác nước mịn như dải lụa trắng, mình có nhúc nhích nên không nét lắm.

Galaxy S9 Plus - Tấm này chụp buổi sớm ở Huế. Cũng là dân chài, nhưng mỗi nơi có kiểu đóng ghe thuyền rất khác nhau. Thuyền ghe ở đây rất dài, có hai mũi góc cạnh, không nhọn và có cái nhà mát ở khoang máy thấp thấp.

Quảng cáo
Asus Zenfone 2 - Chụp cái lá sen khô trên chậu nước phủ kín bèo hay rong gì đó. Hồi đó, Asus nói rất nhiều về chế độ HDR và Super nét gì đó. Mình chụp bằng mấy dòng Zenfone này khá nhiều ảnh. Tiếc cho rất nhiều cố gắng của Asus.

Sony Xperia Z1 - Rất lâu rồi không biết anh em còn nhớ con này không. Ảnh là một lần về nhà, sau một ngày làm, mưa như lũ cuốn, ngập khắp nơi. Mình bị tuột mất một chiếc giầy và trôi luôn. Đang loay hoay tìm giầy thì lia tấm này, nước văng tung toé lên người. Cái điện thoại này hồi đó là chiếc đầu tiên nói là có thể ngâm nước không chết.

iPhone XS - Mình chụp iPhone có lẽ nhiều nhất, vì xài như điện thoại chính. Đây là tấm ảnh chụp cái bóng nước anh bạn Lương Nguyên.

Mi A2 - Thích ánh mắt của cậu bé. Mình đi từ xa lại và chỉ kịp đưa máy ra chụp được một tấm, cậu bé thụt xuống núp luôn sau cái bàn.

Quảng cáo
Oppo F1 - Ray chỗ này ở Đà Lạt thì nổi tiếng rồi, nhiều anh em từng biết và chụp.

Zenfone 5 - Ở bãi nghêu Cần Giờ. Ở đây chiều lại thì người ta ra cào nghêu. Nước rút thì những luống cát rất đẹp.

Vivo V9 - Một lần mình làm bộ ảnh kể chuyện, hai ông bà sống cả đời trên cái xuồng và ở gầm cầu, lần đó dùng V9 trong chuyến đi này.

Honor Play - Nó có tính năng dí sát ống kính thì chụp được close-up. Mấy cái bông sen này, chụp nhiều cũng chán, nên mình cố thử lấy mấy cái đường uốn lượn, nếu mà nó đừng nét có khi sẽ hiệu ứng thị giác hơn nhỉ.

Galaxy A6 - Lễ hội Kate ở Ninh Thuận. Người Chăm họ có lễ kính nhớ người qua đời rất đặc biệt, bằng cách ra nghĩa trang, thực hiện các nghi thức độc đáo, bày tỏ lòng kinh nhớ. Mình đi nhiều lần.

LG V20 - Ở một quảng trường đông ngươi qua lại, vội vã.

HTC U Ultra - Mình dùng khá lâu con này, rất chất. Thật tiếc khi không trụ được trong cuộc cạnh tranh khốc liệt sống còn…

F3 - là chiếc máy mà mình thấy là selfie góc rộng đỉnh nhất. Rất đông người, ai cũng thấy mình trong khung để mà tạo dáng, sửa sang cho đẹp. Những người lao động tuyệt vời.

P30 Pro - Có tính năng chụp milky-way, hơi cực chút nhưng mà cũng vui. Chất lượng ảnh cũng đủ để khoe trên mạng.

Bfone B3 - Tấm chụp lưu niệm chuyến mình đưa cả nhà chạy xe xuyên Việt dịp nghỉ tết. Đi ngang Quảng Bình ghé động Phong Nha.

F3 - Một chuyến đi theo ghe đánh cá. Tối đi và hôm sau về. Trải nghiệm rất đã. Có dịp mà anh em nào thích thì tổ chức lại chuyến như này. Ai say sóng thì cũng đuối lắm.

Oppo F7 - Một buổi tập múa nhảy của các cô gái. Ánh sáng nó tạo cảm hứng chụp tấm này.

Và đây là tấm gia đình nhà mình. Chụp bằng Nova 3i thôi. Nhờ người đi đường bấm dùm. Phải chụp hình người thân mình nhiều, đừng quên sót, chụp thế giới nhiều thì cũng chụp người thân nhiều. Có thể thì in ra ép vào album nữa.
Chờ xem ảnh của anh em nha.