Điều Kindle làm được mà điện thoại Android chưa chắc làm được: Dùng 10 năm vẫn đọc tốt
Mình dùng Kindle đã nhiều năm và có một điều khá thú vị:Điện thoại thì đổi liên tục, nhưng Kindle PPW3 thì 10 năm rồi dùng đọc sách vẫn chạy phà phà, gần như không có gì thay đổi.
Trên các group Kindle, không khó để thấy nhiều anh em dùng máy 5–10 năm vẫn đọc mượt, pin ổn, màn hình rõ.
Điều này với điện thoại Android thì khá hiếm, nhưng với Kindle lại rất bình thường.
Trải nghiệm thực tế
Kindle không nhanh, không mượt như smartphone, lật trang cũng có độ trễ. Nhưng đổi lại, máy rất ổn định. Dùng lâu không thấy lag dần, không nóng máy, không lỗi vặt. Cứ mở lên là đọc, đúng nghĩa “máy sinh ra để đọc sách”.Vì sao Kindle bền?
Về phần cứng:
Kindle có cấu tạo đơn giản, ít linh kiện. Không camera, không cảm biến phức tạp, không loa rung đủ kiểu như điện thoại Android. Ít thứ để hỏng hơn thì đương nhiên độ bền cao hơn. Nhiều máy nhìn ngoài cũ, trầy xước, nhưng dùng vẫn rất ổn.
Về phần mềm:
Điện thoại phải cập nhật liên tục để chạy đủ loại ứng dụng. Kindle thì chỉ phục vụ việc đọc nên cập nhật thưa, dung lượng nhẹ, ít phát sinh lỗi. Dùng nhiều năm vẫn không có cảm giác “máy càng ngày càng chậm”.
Pin trâu, tần suất sử dụng ít hơn điện thoại
Pin Kindle rất tốt, một lần sạc có thể dùng cả tuần, thậm chí lâu hơn nếu đọc vừa phải. Màn hình e-ink giúp đọc lâu không mỏi mắt, không chói, đặc biệt là buổi tối. So với đọc sách trên điện thoại, cảm giác dễ chịu hơn hẳn.
Kindle là thiết bị thực dụng, không cần công nghệ hào nhoáng, nhưng bền bỉ, ổn định và làm rất tốt một việc duy nhất.
Nếu cần một máy đọc sách dùng lâu dài, 5–10 năm vẫn ổn, thì Kindle là lựa chọn rất đáng cân nhắc.
Bác nào đang muốn mua máy đọc sách thì em recomment sốp Kindle Hà Nội ở Ngã Tư Sở, mấy bạn nhân viên ở đó tư vấn nhiệt tình lắm, máy dùng cũng oke, tớ toàn mua qua sốp pe của họ.

