Remote quạt trần toàn tiếng Trung khiến khách tới nhà “đứng hình”. Mình thử scan, dịch bằng app, thiết kế lại icon rồi in dán – kết quả ai cũng dùng được 😄
Mình được cho dùng một cái đèn quạt trần, xịn thì có xịn đó… nhưng remote lại full tiếng Trung. Thành ra mỗi lần có khách tới nhà là mình phải kiêm luôn vai “phiên dịch viên điều khiển từ xa” 😅 Thế nên quyết định làm lại cho gọn: ai cầm cũng bấm được, không cần đoán.
Remote màu trắng nên mình tận dụng luôn giấy dán + máy in sẵn có. Thực ra quy trình cũng không có gì cao siêu, chỉ cần biết scan nhẹ nhàng, mở Adobe Photoshop lên nghịch chút, rồi tra cứu thông tin là làm được.
Đầu tiên, mình cho cái remote vào máy scan để lấy mẫu chuẩn chỉnh, xong quăng file đó lên Photoshop làm nền canh vị trí.
Phần “dịch thuật” thì đơn giản: anh em dùng app nào dịch được tiếng Trung là ok. Mình hay xài Google Lens, cứ đưa camera vào là nó dịch luôn trên mặt remote, tiện kiểu “soi đâu hiểu đó”.
Sau khi nắm hết chức năng, mình bắt đầu chọn icon cho dễ nhìn: gió tự nhiên thì phải lượn lượn cho có cảm xúc, chế độ ngủ thì quất cái mặt trăng cho chill, hẹn giờ thì đồng hồ, tăng giảm sáng thì bóng đèn… nói chung là nhìn phát hiểu liền, khỏi cần đọc chữ.
Tiếp theo là in test. Mình dùng HP Smart Tank 720, để mặc định luôn, không scale, không tràn viền gì hết cho đỡ rối. In ra xong cắt thử, ướm lên remote xem có lệch không — lệch thì chỉnh, chuẩn thì coi như pass vòng gửi xe.
Khi đã fit ngon lành, mình quay lại Photoshop, chèn icon đúng vị trí nút, rồi in bản final và dán lên. Xong!
Chỉ với vài bước cắt dán đơn giản, anh em không chỉ “Việt hoá” được cái remote này mà còn có thể áp dụng cho đủ thứ trong nhà. Có máy in rồi mà không tận dụng mấy trò DIY này thì hơi phí — mà đã làm thì kiểu gì cũng vui 😆
Mình được cho dùng một cái đèn quạt trần, xịn thì có xịn đó… nhưng remote lại full tiếng Trung. Thành ra mỗi lần có khách tới nhà là mình phải kiêm luôn vai “phiên dịch viên điều khiển từ xa” 😅 Thế nên quyết định làm lại cho gọn: ai cầm cũng bấm được, không cần đoán.
Remote màu trắng nên mình tận dụng luôn giấy dán + máy in sẵn có. Thực ra quy trình cũng không có gì cao siêu, chỉ cần biết scan nhẹ nhàng, mở Adobe Photoshop lên nghịch chút, rồi tra cứu thông tin là làm được.
Đầu tiên, mình cho cái remote vào máy scan để lấy mẫu chuẩn chỉnh, xong quăng file đó lên Photoshop làm nền canh vị trí.
Phần “dịch thuật” thì đơn giản: anh em dùng app nào dịch được tiếng Trung là ok. Mình hay xài Google Lens, cứ đưa camera vào là nó dịch luôn trên mặt remote, tiện kiểu “soi đâu hiểu đó”.
Sau khi nắm hết chức năng, mình bắt đầu chọn icon cho dễ nhìn: gió tự nhiên thì phải lượn lượn cho có cảm xúc, chế độ ngủ thì quất cái mặt trăng cho chill, hẹn giờ thì đồng hồ, tăng giảm sáng thì bóng đèn… nói chung là nhìn phát hiểu liền, khỏi cần đọc chữ.
Tiếp theo là in test. Mình dùng HP Smart Tank 720, để mặc định luôn, không scale, không tràn viền gì hết cho đỡ rối. In ra xong cắt thử, ướm lên remote xem có lệch không — lệch thì chỉnh, chuẩn thì coi như pass vòng gửi xe.
Tinhtelookback: HP Smart Tank 720: máy in màu đa năng, phù hợp gia đình và văn phòng nhỏ
HP Smart Tank 720 là máy in all-in-one hướng đến gia đình và văn phòng nhỏ, nổi bật với chi phí vận hành thấp, in hai mặt tự động và khả năng kết nối linh hoạt.
Sau gần 1 năm sử dụng HP Smart Tank 720, mình nhận ra đây là kiểu máy in được thiết...
tinhte.vn
Khi đã fit ngon lành, mình quay lại Photoshop, chèn icon đúng vị trí nút, rồi in bản final và dán lên. Xong!
Chỉ với vài bước cắt dán đơn giản, anh em không chỉ “Việt hoá” được cái remote này mà còn có thể áp dụng cho đủ thứ trong nhà. Có máy in rồi mà không tận dụng mấy trò DIY này thì hơi phí — mà đã làm thì kiểu gì cũng vui 😆


