Lúc chơi đồ smarthome, chúng ta có xu hướng tìm những món đồ tương thích với hệ sinh thái nhà thông minh trong nhà. Ví dụ nhà bạn dùng Xiaomi thì bạn sẽ mua các món của Mi, nhà bạn dùng Google Home thì đồ nào không tương thích Google bạn sẽ bỏ qua. Hồi xưa mình cũng từng có suy nghĩ như vậy, nhưng sau một thời gian thì mình nhận thấy có những thứ có Google Home thì tốt, còn nếu không hỗ trợ thì vẫn không sao, món đồ smarthome đó vẫn phát huy đầy đủ chức năng của nó và giúp chúng ta thật sự đơn giản hóa cuộc sống.
Cái đầu tiên khiến mình nhận ra điều này là ổ khóa OJJ X1 của mình. Nó thuộc hệ sinh thái Xiaomi, và không thể liên kết được với Google Home, Alexa hay Apple HomeKit gì cả, nói cách khác nó chỉ chơi với Mi thôi. Ban đầu mình cũng hơi lăn tăn chút, nhưng không có cái ổ khóa thông minh nào phù hợp hơn với căn hộ của mình nên quyết định mua nó luôn.
Về sử dụng một thời gian mới để ý mình chẳng bao giờ cần điều khiển nó, dù là từ app Mi Home hay nếu có Google thì dùng Google Home. Lý do đơn giản là vì cái ổ khóa này tích hợp sẵn cảm biến vân tay trên đó rồi, mình về tới nhà thì cứ ịn ngón tay vô là mở thôi. Thao tác này giúp mình tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tăng độ tiện lợi lên 100 lần so với chìa khóa cơ thông thường. Và tất cả những thứ này đều có thể diễn ra trên bản thân cái khóa, không cần app hay giong nói gì để điều khiển.
Nếu ngay từ đầu mình lăn tăng vụ Google Home và quyết định không mua ổ OJJ X1 này, mình đã bỏ qua một món đồ cực kì hữu ích cho smarthome của mình mà giá lại rất tốt (hồi đó mình mua khoảng 5 triệu, giờ còn khoảng 4 triệu thôi).
Cái đầu tiên khiến mình nhận ra điều này là ổ khóa OJJ X1 của mình. Nó thuộc hệ sinh thái Xiaomi, và không thể liên kết được với Google Home, Alexa hay Apple HomeKit gì cả, nói cách khác nó chỉ chơi với Mi thôi. Ban đầu mình cũng hơi lăn tăn chút, nhưng không có cái ổ khóa thông minh nào phù hợp hơn với căn hộ của mình nên quyết định mua nó luôn.
Về sử dụng một thời gian mới để ý mình chẳng bao giờ cần điều khiển nó, dù là từ app Mi Home hay nếu có Google thì dùng Google Home. Lý do đơn giản là vì cái ổ khóa này tích hợp sẵn cảm biến vân tay trên đó rồi, mình về tới nhà thì cứ ịn ngón tay vô là mở thôi. Thao tác này giúp mình tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tăng độ tiện lợi lên 100 lần so với chìa khóa cơ thông thường. Và tất cả những thứ này đều có thể diễn ra trên bản thân cái khóa, không cần app hay giong nói gì để điều khiển.
Nếu ngay từ đầu mình lăn tăng vụ Google Home và quyết định không mua ổ OJJ X1 này, mình đã bỏ qua một món đồ cực kì hữu ích cho smarthome của mình mà giá lại rất tốt (hồi đó mình mua khoảng 5 triệu, giờ còn khoảng 4 triệu thôi).
Tương tự, có một thứ khác mình cực kì hài lòng mà không cần Google Home đó là con robot hút bụi Xiaomi Gen 2 của mình. Nó vẫn link vào được Google Home đấy nhưng cái tiện nhất của nó là chức năng hẹn giờ dọn dẹp. Mình thậm chí còn chẳng phải để tâm tới việc khi nào thì con robot này cần làm, cứ cài giờ rồi quên nó đi. Chiều đi làm về thì nhà đã sạch sẽ cả rồi. Việc dùng giọng nói để ra lệnh là không cần thiết, và ngay cả khi mình cần nó dọn một khu vực nào đó thì mình bưng robot tới rồi bấm nút là cũng xong, chứ nói lệnh thì Google Assistant không hiểu được cho việc dọn dẹp một khu vực nhỏ.
Ổ cắm thông minh Xiaomi mình mua giá 200k cũng y chang, nó đã được hẹn giờ hoặc dùng chung với cảm biến đóng mở cửa rồi, nên việc điều khiển bằng giọng nói qua Google Assistant hay bất kì trợ lý ảo nào khác là không cần thiết nữa. Có thể với một số nhu cầu khác thì bạn sẽ cần Google, nhưng với mình thì không.
Nói đi cũng phải nói lại, có những thứ mà việc hỗ trợ giọng nói sẽ khiến mọi thứ tiện hơn nhiều, ví dụ như mấy cái đèn trần Yeelight, đèn Philips Hue dây LED mình gắn dưới tủ bếp hay cục Broadlink RM Mini 3 mình dùng để điều khiển máy lạnh. Cứ về nhà kêu Google nó bật cái này cái kia lên cho mình là xong, không cần quan tâm tới việc đi tìm remote rồi bấm nút rồi chờ coi máy lạnh bật hay chưa. Mình cũng có thể điều khiển được máy lạnh từ ngoài đường, kêu Google Assistant bật máy lạnh sẵn để mình về tới nhà thì mát rượi.
Tóm lại, việc hỗ trợ Google Home có tiện hay không thì phải tùy thuộc vào món đồ đó bạn dùng để làm gì, và nó giải quyết được nhu cầu nào của bạn. Đừng chăm chăm đi kiếm đồ Google Home, mà hãy đặt một câu hỏi rộng hơn: Món đồ nào sẽ giúp bạn sống vui, tốt và khỏe hơn. Món đồ nào làm được việc này mà càng ít bạn chú ý tới việc điều khiển nó thì càng tốt, tức nó đã đạt được mức độ tự động hóa ngon lành. Đấy mới là smarthome.
Mấy món đồ smarthome mình nói tới trong bài này, anh em có thể mua ở các link sau: