Mới mấy tháng trước mình có mua 1 laptop chạy Windows cho đứa cháu. OS là Windows 11 kèm theo máy. Phải nói là phần cài đặt từ lúc mở máy lên tới lúc vô được màn hình Desktop rất là gian nan. Microsoft thực sự đang trở nên rất đổ đốn và mất dạy với Windows 11. Vừa mở lên vô màn hình chuẩn bị nó bắt login/đăng ký 1 tài khoản Microsoft, không cho dùng tài khoản local nữa. Chưa kể mới ở bước chuẩn bị này thôi là nó đã cài các bản vá cập nhật rồi (chưa vô được cái Desktop), chờ cũng cả nửa tiếng. Sau đó thì nó vô được màn hình đăng nhập, sau khi đã phải chọn 7749 thứ trên màn hình hết cũng cỡ 15 20p. Chưa hết, vì lỡ chọn năm sinh làm tuổi đứa cháu < 18 hay gì đó, khi đăng nhập nó bắt phải có cha mẹ hoặc người giám hộ đăng nhập account microsoft, rồi cài đặt mấy cái family settings. Mà code viết bug mấy chỗ ví dụ nhập sđt đúng rồi nó cứ báo sai, hay chỉnh cái family settings bấm Save nó đơ cái nút ra mãi mấy phút không thấy động đậy. Nói chung là phải loay hoay mất cả buổi tối + sáng ra mới vô được cái hđh của nó. Cái desktop vào thì cả đống bloatware. Nản lắm.