Nhìn cái ảnh này mình đoán chắc mọi người cũng chỉ vào nhìn cái rồi thôi, còn đâu là đọc bình luận là chính. Cơ mà cái nội dung quan tâm thì nó bé xíu, lại lệch về bên phải đọc cứ phải gọi là ối dồi ôi, mỏi hết cả cái cổ.
Thường thì lỡ mà có vào cái nội dung như này là mình bỏ qua cho nhanh, cơ mà đã từ khá lâu rồi thấy vẫn gặp nên nên mình cũng nêu vài dòng cảm nhận xem có anh em cùng khổ nào không?
Thường thì lỡ mà có vào cái nội dung như này là mình bỏ qua cho nhanh, cơ mà đã từ khá lâu rồi thấy vẫn gặp nên nên mình cũng nêu vài dòng cảm nhận xem có anh em cùng khổ nào không?