Đôi điều về M1
Sau thời gian đắn đo, cuối cùng mình cũng quyết định mua được 1 em Pro M1 8/256 của một bạn trên Hội Facebook.
Nhiều bài các bạn đánh giá về hiệu năng của máy rồi. Mình chỉ đánh giá với góc độ người dung cơ bản cho một số người nhu cầu như mình đang phân vân có nên mua M1 hay không.
1. Cảm giác cầm máy
Mình lên đời từ Mac pro 2015 nên cảm giác nó khác hẳn khi cầm vào máy. Mỏng hơn, nhẹ hơn, thiết kế nhìn chắc chắn, sexy. Cái này nhiều bạn nói giống đời trước nhưng mình chưa được dùng đời 2016 – 2020 bao giờ nên chưa biết.
2. Mở máy
Lật phát lên luôn. Tưởng ông bán máy không tắt máy. Ai ngờ tắt đi rồi, lật phát cũng lên luôn.
3. Đối với người dùng cơ bản như mình
- Sướng nhất: Máy mát lạnh: Trong cái mùa đông ở Hà Nội, lại nhớ cái máy intel, với cái quạt ấm áp… Mình chạy các tác vụ cơ bản, xem video 4k, office đúng là thừa thãi đối với cái máy này. NHƯNG: Cảm giác nó vẫn sướng Vì: Không phải lo máy chạy lâu nóng máy, không phải lo pin, không lo đủ thứ.
Hôm trước có bạn tính rồi, 33-35 triệu, dùng cẩn thận mỗi ngày có 15k thôi ạ.
- Sướng nhì: Không phải dùng them cái IPAD. Cũng đỡ ối tiền đấy ạ. Mà ipad thì hao theo năm tháng nhiều tiền hơn là Mac
- Pin: Trâu – Đã được mọi người đánh giá rồi nên mình không đánh giá. Nói chung thoả mái.
- Phần mềm: Mình dùng cơ bản, chủ yếu office nên cũng không review nhiều. Nhưng sớm muộn thì cũng có full thôi các bạn ạ.
- Game: Mình cũng ít chơi game, chỉ thi thoảng giải trí mấy game vui nhộn trên điện thoại nên thấy mua con M1 này quá hợp luôn. Thích thì cài mấy game chỉ cần cảm ứng 1 điểm trên điện thoại là chơi được bằng chuột trên Mac.
- Một số lỗi nhỏ như thi thoảng bị out ứng dụng, lỗi chính tả khi gõ trên docs web… thì mình nghĩ mấy lần cập nhật cũng ổn thôi.