Trong bài viết này mình xin được kể lại một câu chuyện tình yêu khá dễ thương với góc nhìn của ngôi thứ ba, mình gọi đây là "chuyện tình Galaxy A12" 😁. Bởi lẽ mình chưa nghĩ rằng một cặp đôi, không mượn rượu, mượn bia, mà lại mượn một sản phẩm smartphone để tỏ tình và đi chơi với nhau rất vui vẻ.
Đó là vào một buổi sáng ngày Tết Tân Sửu ở Sài Gòn và những ngày cận Valentines, mod Huy (@BlackBerryz ) hẹn Như (@Rubi Lee ) đi chụp ảnh cũng như là một dịp để Huy có thể thổ lộ tình cảm thật với Rubi. Qua đó với việc trang bị bộ 4 camera và nhiều tính năng chụp ảnh độc đáo trên Samsung Galaxy A12, thì đây hẳn là chiếc máy thích hợp để mang đi chơi chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc cùng nhau.
Thường thì các cặp đôi hay hẹn nhau ra khu vực Quận 1, Sài Gòn để chụp ảnh cho nhau, và tất nhiên sẽ bao gồm Nhà Thờ Đức Bà, Diamond Plaza, hay đi bộ ven khúc Nhà Văn Hoá Thanh Niên chẳng hạn,... Những khu vực này luôn được trang trí đẹp, văn minh, nhiều cây, nên chụp ảnh lúc nào cũng nịnh mắt cả.
Đó là vào một buổi sáng ngày Tết Tân Sửu ở Sài Gòn và những ngày cận Valentines, mod Huy (@BlackBerryz ) hẹn Như (@Rubi Lee ) đi chụp ảnh cũng như là một dịp để Huy có thể thổ lộ tình cảm thật với Rubi. Qua đó với việc trang bị bộ 4 camera và nhiều tính năng chụp ảnh độc đáo trên Samsung Galaxy A12, thì đây hẳn là chiếc máy thích hợp để mang đi chơi chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc cùng nhau.
Thường thì các cặp đôi hay hẹn nhau ra khu vực Quận 1, Sài Gòn để chụp ảnh cho nhau, và tất nhiên sẽ bao gồm Nhà Thờ Đức Bà, Diamond Plaza, hay đi bộ ven khúc Nhà Văn Hoá Thanh Niên chẳng hạn,... Những khu vực này luôn được trang trí đẹp, văn minh, nhiều cây, nên chụp ảnh lúc nào cũng nịnh mắt cả.
Huy và Rubi hẹn nhau trước ở Bưu Điện Thành Phố. Tuy cô gái có đến trễ một chút nhưng Huy lạnh lùng bảo: "Đợi em không bao giờ là lâu cả". Trong tấm ảnh này mình nhìn vào mắt Rubi có một niềm vui khó tả, mình cũng làm việc nhiều với Rubi nhưng chưa bao giờ thấy bạn ấy vui và hạnh phúc như lúc này!
Lại còn mua kem cho nhau ăn cười nói vui vẻ, còn mình thì phải đứng nhìn ăn "cẩu lương" của hai người này 😔
Trò chuyện một hồi thì cả hai chụp ảnh với nhau tại đường sách, Huy nói rằng vào đây thì Huy sẽ chỉ cho Rubi những hằng đẳng thức đáng nhớ trong sách toán, hay những thì, từ vựng trong sách Tiếng Anh, và những câu nói yêu nhau trong những cuốn truyện ngôn tình... (Sến thấy mệt!).
Huy tận dụng để chụp ảnh cho Rubi luôn, trong đường sách thì góc nào cũng đẹp để chụp, đặc biệt chụp chân dung Live Focus.
Mua những thứ nhỏ nhỏ, xinh xinh mà cô ấy thích, đâu cần cái gì to lớn? Mod Tinh tế không hề khô khan tí nào.
Tiếp tục là cả hai dắt nhau ra Diamond Plaza, trước sảnh toà nhà luôn trang trí đẹp theo các mùa trong năm để mọi người có thể đến chụp ảnh.
Quảng cáo
Thật ra đôi lúc việc xoay smartphone lại để chụp selfie cũng rất hay vì lúc đó ảnh chụp sẽ đẹp mắt hơn - camera chính của Galaxy A12 có độ phân giải lên đến 48MP khẩu độ f/2.0. Với cả, mình cũng đi theo ăn "Cẩu lương" của hai người này nên việc có đứa canh sẵn khung cho chụp thì lại quá dễ rồi 😃
Có một quầy tò he rất nhiều mẫu dễ thương, chú bán tò he ở đó cũng có thể nặn theo hình mẫu của khách yêu cầu luôn, giá là 50K một cái (Tuỳ độ khó).
Dắt nhau đi chụp hoa nữa, máy có camera chụp macro, cách vật thể đến ống kính từ 3-5cm, cho nên không chỉ có những bức ảnh chụp người, cảnh, mà còn chụp những thứ cận kề như hoa, côn trùng.
Cô gái ấy và phiên bản tò he của mình...
Quảng cáo
Ngồi nghỉ mệt xem ảnh từ sáng giờ chụp ra sao, lúc này thì rõ ràng Rubi đã phải lòng Huy mất rồi, không phải ai cũng kiên trì đi chụp ảnh cho mình nguyên buổi sáng với sự thoải mái và nhiệt huyết đến thế :D
Lúc này mình nhớ Rubi thả thính một câu với Huy mà mình muốn xỉu:
-Huy: Sao ngày Tết mà em muốn ăn chả giò?
-Rubi: Em thích ăn chả giò vì em cũng muốn hẹn hò với anh.
Selfie cái nữa, chúc hai bạn trẻ có những giây phút mặn nồng phía trước!
Tiếp tục xem ảnh với nhau thì @Lê Phú Khương gọi đến Huy... Lạ thay Khương có bao giờ gọi Huy làm gì đâu.
Rồi cũng phải bắt máy để nói chuyện với nhau như hai người đàn ông... Đâu ngờ một cô gái mà có đến 2 đứa dành, haiz, suy cho cùng cũng tội nghiệp Rubi. Thôi thì chúc Huy may mắn nhé!
Chúc những ai đọc bài này có một cái Tết vui vẻ, an toàn và giữ sức khoẻ khỏi đại dịch. Qua đó chúc những cặp đôi yêu nhau có một mùa lễ Valentine's thật hạnh phúc, có nhiều ảnh đẹp như Rubi và Huy.