Đom đóm đang dần bị tuyệt chủng, và nguyên nhân tiếp tục là do con người

7/2/2020 2:20Phản hồi: 174
Đom đóm đang dần bị tuyệt chủng, và nguyên nhân tiếp tục là do con người
Một nhóm nghiên cứu tại đại học Tufts, Massachusetts đã đưa ra kết luận lý do chính yếu nhất làm cho nhiều loài đom đóm đang trên bờ vực tuyệt chủng ở Đông Á và Nam Mỹ chính là các ánh đèn nhân tạo. Đèn từ các toà nhà cũng như từ các cột đèn đã làm phá vỡ nhịp điệu sinh học của chúng, đồng thời gây rối loạn trong các thức giao phối của loài bọ cánh cứng này. Hiện tại ngoài loài Big Dipper đang sinh trưởng tốt ở Bắc Mỹ, thì các loài khác ở miền Nam nước Anh, hay ở Malay và đom đóm ma xanh Appalachian đều đang trên bờ vực tuyệt chủng.

firefly_1.jpg

Hiện tại có khoảng 2000 loài đom đóm khác nhau đang tồn tại trên toàn thế giới, tuy nhiên số lượng cá thể đang giảm dần. Bên cạnh ánh sáng nhân tạo, việc bị nhiễm thuốc trừ sâu và không gian sống bị thu hẹp cũng là nguyên nhân chính đang đe doạ chúng. Những con đom đóm thu hút bạn tình bằng cách phát sáng, thế nhưng nó thường bị nhầm lẫn bởi các ánh sáng phát ra từ con người và tưởng đó chính là bạn tình. Đom đóm có thời gian sống chỉ là vài ngày, do đó chúng không có nhiều thời gian để tìm kiếm bạn tình liên tục, điều này tiếp diễn làm cho chúng chết trước khi kịp sinh sôi nẩy nở.

firefly_5.jpg

Một mối nguy khác chính là việc con người đã can thiệp quá sâu, dẫn tới không gian sống bị thu hẹp. Lấy ví dụ về loài đom đóm hiếm Pteroptyx ở Malaysia, con đực thường tiến hành quá trình giao phối ở những khu vực cây cối ven bờ sông, tuy nhiên con người dần khai thác những khu vực này, dẫn đến chúng mất nơi để sinh đẻ. Hay ở Châu Âu, loài Lampyris iberica đang đối mặt với khó khăn tìm kiếm thức ăn vì ở đây bị đô thị hoá ngày một nhiều, không còn những vườn cây hay nông trại nữa.

Lý do chính yếu thứ ba chính là sự phơi nhiễm thuốc trừ sâu. Theo các chuyên gia, chất hữu cơ gốc phốt phát tên organophosphate và neonicotinoid trong nhiều loại thuốc trừ sâu ngoài việc giết sâu bọ mà chúng còn giết luôn cả các loài côn trùng có hại. Ngoài ba lý do lớn trên, còn nhiều lý do khác mà nghiên cứu đề cập tới như biến đổi khí hậu, thiên địch, ô nhiễm nguồn nước,...

firefly_4.jpg

Mặc dù vậy, nhiều người vẫn lạc quan và chỉ ra rằng đom đóm có khả năng thích tồn tại ở nhiều nơi và thích nghi khá tốt. Nghiên cứu trên đưa ra với mục đích kêu gọi những nước đang bị suy giảm loài này hãy đưa ra các giải pháp để bảo tồn, khắc phục những đe doạ đã kể trên.

Mình chưa từng nhìn thấy đom đóm nhưng qua phim ảnh thì thấy cảnh tượng đó đẹp lắm. Cũng có nhiều tour du lịch để du khách có thể ngắm đom đóm lập loè trong đêm, ví dụ như ở Nhật Bản, Malay, Trung Quốc.

firefly_2.jpeg
Tham khảo CNET
174 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Hồi nhỏ (những năm 198x), mình & tụi nhỏ quanh khu tập thể Nghĩa Tân hay ra cánh đồng vào buổi tối để bắt đom đóm bỏ vô vỏ trứng, nhiều khi đặt trong lòng bàn tay & rất hoan hỉ, như kiểu đang cầm báu vật trong tay vậy! Giờ lâu lắm ko còn được nhìn thấy cảnh đom đóm nữa :rolleyes:
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
hehe, đi quân sự mục đích là rèn giũa theo kiểu nhà binh, cha ông ta đi chiến tranh còn nằm rừng , nằm núi. Có phải đi luyện làm công chúa, hoàng tử đâu, đòi hỏi phải như khách sạn, nhà hàng mới chịu hả pác 😁 Tắm thì tắm tập thể cũng hơi bẩn, nhưng ăn thì tui hay ra ăn quán sát cổng, or ra làng đại học gần đó ăn, nhậu :D rồi đem đồ ăn theo nữa nên thấy cũng ko đến nổi. 1 tháng đó như đi cắm trại, sáng lên điểm danh xong trốn về đi chơi, ........, chiều cũng ra lớp điểm danh xong rồi trốn, chiều đi đá banh, tối đi nhậu =)) rất vui. Nhớ có vụ tg bạn nó lượm đâu dc cây quạt giấy ngâm trong hầm phân, nó đem phơi khô ... =.=" xong nó thấy ai đang ngồi là nó giả vờ lân la tới cười nói, rồi mở cát quạt đó ra quạt =.=" cái mùi khắm ko thể tả. Nó cầm cây quạt đi hành tẩu làm trùm giang hồ 3-4 ngày liền ko ai địch nổi =))
@Bạn và 500 Anh Em hehehe, 1 thời để nhớ
bachduythanh
ĐẠI BÀNG
4 năm
Mình học lúc đó thấy khác bác mô tả lắm. 1 lớp gần trăm người chỉ có 2-3 xuất được về mỗi ngày, còn lại ở trong đó cả tuần đến tối T6 được về. Ăn thì chỉ có 2 quán độc quyền nên muốn nấu sao thì nấu, đồ ăn buổi sáng ăn không hết sẽ được nấu lại bỏ chung với cơm trưa bán cho bác. Mình xa nhà từ nhỏ nên mấy vấn đề này không sao. Tắm thì bình thường, nam thì có cái hồ chung, ae hay có trò nhảy vào tắm trong hồ, thấy miết cũng quen vì hầu hết thủ sẵn thuốc chống ghẻ rồi. Chỉ lâu lâu nguyên phòng được khuyến mãi hít đất, hụp xì dầu hay chạy bộ lúc nữa đêm vì một vài đồng chí chơi bài hay gây ồn lúc nữa đêm. Nói chung là 1 kỷ niệm vui nên trải qua. Thấy mấy đứa em bây giờ học quân sự sướng hơn xưa.

Ah, mà chỗ đó hồi xưa là cái trường xưt bắn cho tù nên ma nhiều lắm, bác thấy lãng mạn cũng hay thiệt.
@bachduythanh =)) dân kiến trúc mà pác, hơi lãng xẹt tí, haha. Hồi đó cũng nghe đồn có ma, chỗ chiếc xe tăng trong rừng đúng ko, phía sau chiếc xe tăng bên kia cánh rừng là nghĩa địa. Nghe đồn có a bộ đội lâu lâu hay xuất hiện bên cạnh chiếc xe tăng. Thế là 1 đêm tui với tg bạn quyết định đi xem thử, 9h là khóa cửa phòng ngủ, đến 12h 2 tg lẻn ra giả vờ đi vệ sinh, rồi vòng ra phía sau trườn bò theo mấy đám cỏ, chui xuống mấy địa đạo lẻn ra sau rừng. =)) có ông thầy giám thị đi qua, 2 tg nằm im trong bụi cỏ, ổng soi đèn qua đầu, thấy đứng lại, tui cảm giác là ổng thấy tụi tui, nhưng ko hiểu sao ổng soi đèn vô 2,3s, nhìn nhìn sau đó lại bỏ đi =)) hú hồn. Sau 1 hồi trườn bò lê lết thì cũng ra được tới chiếc xe tăng, lúc đó cũng hồi hộp lắm, hehe, tg bạn nó ra ko thấy gì nó còn tè bên cạnh xe tăng 1 bãi =.=
Hồi đó hay ăn mì ở quán ngoài cổng chứ ít ăn cơm , hehe, thứ 6 mới cho về SG, nhưng buổi chiều thì hay cho xả trại đi ra ngoài vài tiếng mà pác, về trước 7h. Có lần tui đi nhậu trong làng đại học, 9h hơn mới về, xin vẫn cho vô, nhưng kiểu làm khó dễ, nên mấy lần sau leo tường vô =)) Còn lên điểm danh thì lớp gần 100 đứa có khoảng chục đứa trốn về phòng thôi, nên mấy ổng cũng ko biết, trốn về xong núp đánh ........, xì lát đủ trò 😁 Chiều ra sân banh đá banh hay đi chọc chị e, tối nhậu bên ngoài hoặc mua vài xị rượu về rủ anh chị em trong lớp ra ngoài bìa rừng hay ra chỗ xe tăng nhậu nhẹt đàn hát :D Đại học nhớ nhất thời đó, 1 tháng sống đúng với thanh xuân nhất :D Sau cũng đi phượt với nhóm trong lớp trai có, gái có, đi miền tây, đi tây nguyên, đi cắm trại nhưng vẫn ko vui bằng đợt quân sự
Đom đóm.
@Hoang_HaoMinh Vụ 9 ng “đi nhờ” máy bay là sao nhỉ? Đó gọi là gì nhỉ?
@from team b with love Thiên tài nhiều quá nên đom đóm tuyệt chủng, sắp tới hết đom đóm coi bộ mệt à =]]
@Sesshoumaru248 Chắc cạo sạch nhọ nồi, rồi phản chiếu đít nồi dưới ánh trăng mà học.
@from team b with love Hồi đó tôi cũng đi bắt đom đóm bỏ vô trứng học, mà đi bắt bị mấy ông tranh bắt hết, dân ngu khu đen tranh đâu lại, chưa kể mấy ông còn mua nữa, bỏ chừng cả mấy sọt trứng để dành học dần, đầu cơ đom đóm ghê lắm. Cũng có lúc định mở trang trại nuôi đom đóm, thấy lời quá mà, do thời này dù có đèn điện nhưng phải đom đóm bỏ vô trứng mới làm nên đại sự được. Vì vậy các con giời nếu có nhu cầu đom đóm thì liên hệ nha: đèn chùm đom đóm, đèn led đom đóm, đom đóm phát sáng theo nhạc, vân vân và mây mây
TanSong
TÍCH CỰC
4 năm
Hồi nhỏ ở vườn nhà mình có đầy đom đóm. Hay bắt đon đóm lại để chơi. Sau này phố xá phát triển r dần dần k còn thấy nữa. Nhớ lại ký ức tuổi thơ
@Phạm Song Tân Chuẩn , ngày xưa toàn bắt đom đóm bỏ lọ , được vài tiếng thấy nó chết queo
Mr_Teaplus
TÍCH CỰC
4 năm
@Phạm Song Tân Mẹ mình bảo bắt đom đóm thì chén bát nhà sẽ bị bể, nhưng vẫn len lén chơi. Chắc mẹ sợ la cà bắt đom đóm buổi tối nguy hiểm :v
@mrche_a1 uhm, hễ bắt đom đóm là mấy ng lớn nói lấy cái chén úp lại là bể, cũng kg dám làm vì sợ bị đánh, kg hiểu tại sao
Hồi trước xóm tui cúp điện, đột nhiên 1 con đom đóm bay vào nhà, tôi vừa bắt thì bị mẹ la một trận, chẳng hiểu tại sao.
Eva Adams
ĐẠI BÀNG
4 năm
@KeniVinh Vì quan niệm của người xưa cho rằng đom đóm là linh hồn của người chết nhưng chưa đi đầu thai hiện thành đom đóm đi dạo và thăm lại xóm làng cũ.
Cuongnv0920
ĐẠI BÀNG
4 năm
1 bầu trời tuổi thơ
@zombie01 Hồi nhỏ tối đi bắt đom đóm rồi bỏ lọ vui lắm bác, hồi xưa uống thuốc giun quả núi nó có cái lọ nhựa nhỏ toàn giữ lại tối bắt đom đóm đựng vào đó để ngắm mà giờ phải gần 20 năm rồi không được thấy đom đóm nữa. :(
@linhsonnguyen Ở Vĩnh Long tầm 15 năm trước ở đồng đom đóm nhiều lắm, nó đậu đầy trên mấy cây Trâm Bầu. Phát sáng gợn sóng đẹp lắm
Mình ở thành phố, đến giờ chỉ thấy vài lần.
Eva Adams
ĐẠI BÀNG
4 năm
@KeniVinh Ra nghĩa trang là thấy đom đóm thôi .
lâu lắm r ko thấy đom đóm nữa 😔 lần gần nhất là hồi cắm trại vs mấy đứa bạn đh ở thác
Tưởng gì, mùa hè sau nhà tuần nhìn thấy 2 lần lá ít, nhưng chỉ có 1, 2 con thôi. Từ bé đến giờ cũng chưa có phúc thấy 3 con đom đóm 1 lúc.
@Pentanol nếu thấy đc cả đàn mới biết nó tuyệt như nào bác ạ,chớp sáng chớp nháy cả vùng trời tuyệt lắm 😔
@Pentanol cách đây chục năm nhà mình ngủ n bay vào đầy nhà luôn, cứ nhìn thấy n bay vào nhà mập mờ lại sợ, nhưng ra ngoài đường n nhiều toàn bắt bỏ vào quả trứng, vui thật
GigoloXXX
TÍCH CỰC
4 năm
@gkcongthien Ai 7x mới thấy 1 trời đôm đốm cả trăm ngàn con chứ thế hệ 9x may mắn lắm mới thấy và thấy chắc 1-2 con
@GigoloXXX tôi 90 đây,hồi bé ở quê thấy cả bầy suốt,giờ đi làm ăn xa lâu lâu mới về quê mà lâu lắm chả thấy con nào nữa,nay có bài này nhắc mới nhớ tới chúng nó
@GigoloXXX Tầm năm 2000 thì vẫn còn kha khá đóm đóm sau đó vài năm hầu như không thấy nữa. ;(
một bầu trời tuổi thơ còn đâu,
Nói mới nhớ ra thật,đã lâu lắm rồi không còn thấy chúng nữa.Nhớ lúc nhỏ cứ hay đi bắt và bỏ vô những cái chai để xem chúng phát sáng.
Đã lâu lắm rồi không thấy nữa
vitunet
TÍCH CỰC
4 năm
Tội nghiệp thanh niên chưa từng nhìn thấy đom đóm. Mà đom đóm hay bay lẻ tẻ chứ thấy thành đàn đẹp như ảnh kia, mà hơi hôi hôi nữa
@vitunet Trước đây thì vườn nhà mình bay cả đàn. Thỉnh thoảng mới có con theo ánh đèn vào nhà thôi.
icklad
TÍCH CỰC
4 năm
@vitunet chỗ mình ngày trước bãi tha ma hay có đàn đom đóm.nhưng giờ cũng đâu mất rồi.mà đúng là mùi hôi hôi thật.
Hình như từ thành thị đến nông thôn bây giờ rất ít thấy Đom đóm
Rnee
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Lê văn zyx Nông thôn mới có bạn. Vì đêm đến trời tối không có đèn đường. Mấy con này cũng dễ thương.
@Lê văn zyx sắp tuyệt chủng r bác, xưa quê e đầy, nhưng giờ khó nhìn thấy lắm
Cái tuyệt chủng cuối cùng sẽ là con người.
@hongphuc1992 con gián nhé =)) người tuyệt chủng trước vì giết nhau =))
@silverhand1990 Đến khi không gì có gì ăn nữa con người sẽ ăn dán,sau khi ăn hết dán mới giết nhau.
hồi nhỏ ở quê còn thấy lẻ tẻ 1, 2 con bắt được, bẵng bây giờ như 10 năm rồi chưa thấy lại con đom đóm
ngày xưa chơi đom đóm thấy thích thật giờ thì chả thấy đâu mấy
25 30 năm trước đom đóm quê mình rất nhiều.mình hay bắt đom đóm cho vào be chơi .tuôi thơ qua mất rồi đóm đóm không còn nữa.
chanhthi
TÍCH CỰC
4 năm
@dai van nguyen Hồi nhỏ mình và mấy anh chị tối hay ra sân bắt đom đóm chơi, vui lắm. Nó bay mình rượt theo bắt, bắt được rồi thì để trong lòng bàn tay cho nó phát sáng xong rồi thả cho nó bay đi. Còn nhớ có cây mù u tối nào đóm cũng đậu đầy cây, chóp nháy sáng nguyên cả cây rất đẹp. Hơn 20 năm trước quê mình chưa có điện, cả xóm có vài cái nóc nhà đèn dầu loe loét nên đom đóm nhiều lắm. Tối đến toàn ra sân nhà chơi (sân nhà rộng lắm), chơi đủ thứ trò chơi con nít thời ấy. Giờ thì tuổi thơ đã qua tự bao giờ và nhiều thứ tươi đẹp cũng theo đó mà dần lùi xa vào quá khứ. Những đứa trẻ bây giờ thuộc thế hệ sau không còn thân thiện với nhau như trước, không còn tụ tập thả diều, chơi nhảy dây, bắn bi, đá cầu, đá banh,... Cha mẹ chúng nó mua cho cái điện thoại và thế là chúng chỉ cần biết ở nhà ôm cái điện thoại miết, đi chơi nhà bà con đám tiệc hay tết nhất cũng y như vậy chỉ biết có cái điện thoại, không biết ai nữa hết.
ca kim cuong
ĐẠI BÀNG
4 năm
Giờ muốn tìm đom đóm thì chỉ có về quê thôi

Đom đóm đâu ra chiều hôm thật nhiều
Tiền đồn ven biên anh vừa lên phiên đổi gác
Từng bày đom đóm như thấp sáng kỷ niệm của chúng ta
Ngày xa xưa chơi trò đi trốn nhau
Cho em đi tìm gọi anh Đom Đóm ơi
Anh khéo nên em thường hay giận hờn
Một lần anh thua em trèo lên trên ngọn khế
Nào ngờ mưu kế đem đom đóm anh cài lên tóc em
Từ đêm đen lập lòe đom đóm bay
Em anh đây rồi nên vẫn khen anh tài ghê.
vuhung10393
ĐẠI BÀNG
4 năm
Trước còn thấy chứ, bây giờ thì ít hoặc không thấy nữa, tối đêm toàn tháy ếch kêu chứ không thấy đom đóm
chanhthi
TÍCH CỰC
4 năm
@vuhung10393 Còn nghe ếch kêu là mai rồi bạn à. Vài thập niên nữa sẽ không còn nghe được nữa. Dân số tăng nhanh, diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, các loại hoá chất độc hại được lạm dụng quá nhiều trong việc chăm sóc cây trồng,...
T150RC
TÍCH CỰC
4 năm
@vuhung10393 Dần dần sợ k nghe tiếng ve, tiếng ếch, tiếng dế kêu nữa luôn đó bạn
vuhung10393
ĐẠI BÀNG
4 năm
@chanhthi Vậy chắc xin một vé về tuổi thơ. haha
vuhung10393
ĐẠI BÀNG
4 năm
@T150RC Vậy chắc xin một vé về tuổi thơ. haha
quê mình ngày xưa nhiều lắm. tối đi ra đường là thấy. giờ chắc ít nhiều lắm rồi. với lại ô nhiễm ánh sáng, điện đường giờ bật cả đêm. có đom đóm cũng chẳng nhìn thấy luôn.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019