Confirm phim hay, dàn cast đỉnh.
Phim làm theo kiểu 1 vở kịch, cố tình làm lố một số chỗ để châm biếm, nếu ko quen thì sẽ thấy khó chịu, nhưng nếu xem kiểu này quen rồi thì lại thấy rất thú vị 😊
Có xem qua đoạn đầu thấy có châm biếm nhưng chả có hài hước gì. Xoáy hơi sâu và đoạn nói chuyện của ông giáo sư với bà tổng thống. Ko biết giáo sư này có đứng lớp giảng dạy bao giờ chưa chứ thái độ run cầm cập nói chuyện như kiểu dân mọt sách chưa bao giờ phát biểu trước lớp. Còn bà tổng thống thì chảnh chẹ thấy ớn. Biết là trong phòng chỉ có vài tên nhưng ít nhất cũng phải tém tém cái mỏ lại chút. Phim làm quá có cảm giác gượng ép chả thấy mắc cười
chắc mỗi mình thấy phim này nhảm. Hài không ra hài, viễn tưởng không ra viễn tưởng, những cảnh buồn hay cao trào dù đã cố mình cũng không động lòng nổi.
@Laughing Gor
Phim này thâm nho lắm dạng như Táo Quân ở level cao , không nạp được thể loại này thì thấy nó chán .
Nạp được thì mới thấy nó đỉnh , từng chi tiết nhỏ trong phim nó sẽ châm biếm một vấn đề nào đó trên mạng hay trên báo chí đã nói tới trong thời gian qua . Tượu chung ý chính của phim nói về sự ngu ngốc của con người thời nay chỉ quan tâm mấy cái xàm xí trên mạng xã hội còn cái thảm hoạ diệt vong treo trên đầu mình thì éo quan tâm , khi nó đến gần thì mới lo sách dáy mà chạy , rồi cách bigtech thao túng chính trị Mỹ kiễm xoát con người như biết bạn tên gì , làm ở đâu , thích những gì , vừa mới đi đâu , có bệnh gì , biết luôn sở thích của bạn ..
Mình mất 2 đêm để xem xong bộ phim này tuần trước! Cơ bản nó cũng ko hẳn là khoa học...như Ad chia sẻ bên trên.
Coi buồn ngủ nên tạm dừng đi ngủ, hôm sau xem tiếp
Film hay mà sẽ hợp với ai theo dõi thông tin sâu hơn là chỉ đọc những dòng title. Còn đâu thì sẽ hơi khó cảm nhận và sẽ thấy nó nhảm shit (và nếu có thế thì chẳng sao cả, các bạn đừng mang 'thượng đẳng' ra để comment làm gì 😂).
Phim này Kenh14 chê thậm tệ vì phí phạm dàn cast hạng A 😂 cũng đúng vì phim móc mỉa truyền thông hiện đại mà Kenh14 là một trong những kiểu truyền thông như thế nên ghét là phải 🤣
Phim này hài đen chứ không phải hài bựa kiểu Ryan Reynolds nên coi không có phá lên cười hô hố được đâu. Móc mỉa châm biếm thì nhiều hơi kén nhưng đúng gu của ai thì phim sẽ rất hay. Nhiều nhà khoa học xem xong rất thích vì nó phản ánh đúng hiện trạng bây giờ, ví dụ như hiện tượng Nóng lên toàn cầu nó rõ ràng như vậy nhưng chẳng mấy ai quan tâm, họp COP26 xong cũng chưa thấy khả quan hơn mấy tuy cũng có tiến triển, nên cái thiên thạch trong phim như là cách phóng đại sự việc của đạo diễn để kể chuyện thôi.
@Working Title
Chính xác, bởi vậy phim móc mỉa nên chúng nó mới thấy nhột 🤣 chứ bảo phim hay thì khác nào tự nhận chính nó đang làm việc cho cái trang vớ vẩn như vậy 😁
Phim này chưa thể gọi là thể loại khoa học viễn tưởng mà nó chỉ là yếu tố rất rất phụ, là cái cớ để đề cập đến thực trạng xã hội đang bị Media, Social network và các Big boy thao túng, đồng thời là cả một nước Mỹ chia rẽ, tranh cãi và nghi hoặc. Nó nghiêm trọng đến mức người ta có thể sẵn sàng chối bỏ, hờ hững với thực tại đang diễn ra. Con người trở nên tham lam, bàng quan, mất lòng tin, và bị lùa gà (cảm ơn anh Quyết), cho đến khi họ thật sự mắt thấy tai nghe sao chổi xuất hiện trên bầu trời, thì lúc đó đã quá muộn.
Vấn nạn này không chỉ của nước Mỹ, mà xảy ra ngay ở ngay tại đây, khi có một hiện tượng gì đó, ngay lập tức bọn Giang cư mận chia làm nhiều hơn 2 phe tha hồ bày "tỏ quan điểm", ai cũng tỏ ra mình thông minh, đúng đắn nhưng với những người hiểu biết, họ im lặng và coi đó là bọn thừa thời gian và ngu xuẩn.
Phim làm theo phong cách trào phúng nhưng vẫn khá nặng nề, nên hơi khó xem. Đôi lúc tưởng chừng vấn đề sẽ được giải quyết, đất nước có thể hàn gắn, người với người có thể tìm lại cảm xúc với nhau, nhưng kịch bản quyết định đẩy sự việc đến độ khỏi cứu vãn luôn. Dù cách này hay cách khác, con người sẽ phải trả giá vô cùng đắt khi rời xa các giá trị cốt lõi.