Chỗ mình ở, ngoại trừ những thành phố cực lớn ra thì nhà cửa đều thấp , 2 tầng là cùng. Vườn trước vườn sau đầy đủ. Cây cối cỏ rả hoa hoét xanh tươi
Sống cảm giác nó nhẹ nhàng thoải mái hơn mấy khu nhà cao tầng nhi nhít nhiều
mình đi cũng tương đối, hơn chục nước Châu Âu, Mỹ, Trung Đông, rồi ở Nhật 3 năm,
ở đâu cũng có cái hay riêng, nhưng du lịch thì mình thích đi Châu Âu nhất, nó có nhiều thứ khác nhau để khám phá, mong hết dịch nhanh còn vác balô lên mà đi nữa, cuồng chân quá rồi...
hết dịch lại làm 1 chuyến Châu Âu nữa 😁
Vì nó quản lý và quy hoạch vì cái chung, nhà cao đông dân đi liên với các điều kiện khác như giao thông, sinh hoạt giải trí...còn ở đâu đó thì lại khác, chạy chọt có miếng đất là xây bất chấp, bán kiếm tiền còn lại mặc kệ xh với đời
Mình nghĩ mục đích của họ vẫn là quy hoạch theo 1 thể thống nhất, và không phá hủy cảnh quan nhiều. Như vậy vừa gìn giữ được những nét xưa cũ cổ điển, thứ mà châu Âu luôn nổi tiếng, rất thu hút. Nơi người ta sống trong lịch sử khi đặt chân đến lục địa này. Phải nói là quá đẹp.
thế giới có 2 thành phần xây nhà chọc trời, 1 là quá giàu dư tiền xây chơi, 2 là nghèo nhưng ráng thể hiện để lấy lại bộ mặt quốc gia. Châu Âu giàu nhưng họ thực dụng không cần những thứ đó, quan trọng là đời sống người dân thôi.
@渡辺稲荷
Uhm, đọc để biết thêm đối với người chưa biết chứ b. Tiếc trung tâm Saigon cũ. Giờ đường Lê Lợi, Trần Hưng Đạo coi như xong rồi. Hồi đó dãy nhà giống nhau rất đẹp.