Thông minh và tư duy là một sức hút, sức hấp dẫn của dự án này cũng vậy. Đây là một dự án khôi phục ảnh trắng đen sang ảnh màu để phục vụ cho những nghiên cứu lịch sử, tư liệu và mang đến những giá trị văn hóa nhất đậm tính dân tộc, thời đại. Tính chất hay ho của dự án này có lẽ là dùng sự lập trình của trí óc con người thông qua công nghệ nhân tạo Deep Learning để phục chế ảnh với độ chính xác cao gần như tuyệt đối nhất.
Một chiều đi vào thư viện trường đang vắng, vuốt làn tóc quay sang thì bắt gặp một ánh mắt say sưa của một anh thiết kế cùng trường. Anh đang chia sẻ với nhóm bạn anh rằng đang phục chế và đổ màu những tấm ảnh lịch sử trắng đen. Bắt chuyện với anh, một chàng trai gầy với nụ cười tươi rạng rỡ trên môi và ánh mắt sâu hút. Điều mình nghĩ ban đầu đó là anh sẽ dùng photoshop để upscale và đổ màu nhưng không, anh lại chia sẻ rằng mình lập trình bằng công nghệ Deep Learning – công nghệ tận dụng mạng lưới trí tuệ nhân tạo, được thử sai hàng nghìn lần như khi học sinh luyện bài tập nhằm cải thiện trí thông minh của máy để tạo ra kết quả tốt nhất, phù hợp với tính chất sản phẩm được output, đồng thời, loại bỏ được cảm tính con người có thể làm lệch đi kết quả của sản phẩm – điều còn hạn chế ở các dự án khôi phục ảnh khác. Làm cho các bức ảnh anh tô toát lên một “nét vị” hết sức tự nhiên của bối cảnh lịch sử, không quá phô trương, không lố để nó không khô cứng như một bức tranh vẽ.
Dưới đây là một số hình ảnh tư liệu được phục chế:
Hàm Nghi, thụy hiệu Xuất Đế (出帝), tên thật Nguyễn Phúc Ưng Lịch (阮福膺), là vị hoàng đế thứ tám của nhà Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam.
Duy Tân, tên khai sinh là Nguyễn Phúc Vĩnh San (阮福永珊), là vị hoàng đế thứ 11 của nhà Nguyễn, ở ngôi từ năm 1907 đến năm 1916, sau vua Thành Thái.
Tôn Thất Thuyết, ông là quan phụ chính đại thần, nhiếp chính dưới triều Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc và Hàm Nghi của triều đại nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam.
Hồ Chí Minh và Tôn Đức Thắng - hai Chủ tịch nước đầu tiên của Việt Nam.
Trường Chinh, tên khai sinh là Đặng Xuân Khu, là một chính khách Việt Nam. Ông được xem như Chủ tịch nước thứ hai của Việt Nam thống nhất khi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Việt Nam.
Ông học chữ quốc ngữ và trở thành nhà báo, nhà thơ, bút danh của ông là Sóng Hồng.
Quảng cáo