Xin chào cả nhà.
Thêm một địa chỉ cần phải tránh xa nhé mobilequynhnhu cham com
1. Treo đầu dê bán thịt chó: mình mua điện thoại SS mới S2, nhưng mà cửa hàng cho hai thằng ma cô đi giao hàng, đưa hàng cũ, có hàng trăm tấm hình "em yêu" trong máy, miếng dán bị lột. Và bảo đây là máy Zin mới 100% xách tay. Mình vừa từ Mỹ về, nhìn hai thằng này mà nó bảo nó xách tay, với dáng điệu của hai thằng cô hồn các đảng thì thật sự hơi shocked. Nên mình yêu cầu trả máy này, lấy đúng máy mới nó la làng. Lúc đầu còn nhẹ nhàng, nhưng thật sự chưa bao giờ mà mua cái máy mới mà phải mất đến một tuần mua và đổi tra3 như vậy. Sắp điên.
Thứ hai, nhờ nó sửa hai cái máy IP3s với SS, nó luộc máy và thay hình em yêu khác vào, cũng không sửa. Nó đòi tiền, mình không chịu, nó đem máy về, và giờ mình bảo tặng luôn. Gặp cô hồn bán máy, thì đừng nên phiền não với nó.
Chỉ yêu cầu cẩn thận không nên tiếp xúc, tiền mất tật mang.
Làm ăn không uy tín mà chị3 lợi dụng người nhẹ dạ cả tin thì chĩ có thất bại.
Việt Nam khi nào mới khá được trời.
Thêm một địa chỉ cần phải tránh xa nhé mobilequynhnhu cham com
1. Treo đầu dê bán thịt chó: mình mua điện thoại SS mới S2, nhưng mà cửa hàng cho hai thằng ma cô đi giao hàng, đưa hàng cũ, có hàng trăm tấm hình "em yêu" trong máy, miếng dán bị lột. Và bảo đây là máy Zin mới 100% xách tay. Mình vừa từ Mỹ về, nhìn hai thằng này mà nó bảo nó xách tay, với dáng điệu của hai thằng cô hồn các đảng thì thật sự hơi shocked. Nên mình yêu cầu trả máy này, lấy đúng máy mới nó la làng. Lúc đầu còn nhẹ nhàng, nhưng thật sự chưa bao giờ mà mua cái máy mới mà phải mất đến một tuần mua và đổi tra3 như vậy. Sắp điên.
Thứ hai, nhờ nó sửa hai cái máy IP3s với SS, nó luộc máy và thay hình em yêu khác vào, cũng không sửa. Nó đòi tiền, mình không chịu, nó đem máy về, và giờ mình bảo tặng luôn. Gặp cô hồn bán máy, thì đừng nên phiền não với nó.
Chỉ yêu cầu cẩn thận không nên tiếp xúc, tiền mất tật mang.
Làm ăn không uy tín mà chị3 lợi dụng người nhẹ dạ cả tin thì chĩ có thất bại.
Việt Nam khi nào mới khá được trời.