Đừng quên chiêm ngưỡng mưa sao băng Geminids đẹp và lớn nhất năm nay vào ngày 13-14/12

9/12/2020 4:11Phản hồi: 36
Đừng quên chiêm ngưỡng mưa sao băng Geminids đẹp và lớn nhất năm nay vào ngày 13-14/12
  • Thời điểm quan sát lý tưởng: đêm 13 rạng sáng 14 tháng 12, 2020
  • Định vị mưa sao băng: Trung tâm của mưa sao băng sẽ bắt đầu từ chòm sao Song Tử Gemini, anh em có thể sử dụng các ứng dụng quan sát thiên văn như Star Walk 2 hoặc Sky Map tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn
  • Vị trí quan sát: Hãy tìm cho mình một nơi không bị ô nhiễm ánh sáng. Thời điểm này sẽ không có ánh trăng nên nhìn chung là dễ quan sát
  • Mật độ vệt sao: Vào lúc cực điểm và điều kiện lý tưởng, chúng ta có thể thấy được tới hơn 100 vệt sao mỗi giờ
  • Cần chuẩn bị gì: Anh em không cần dụng cụ thiên văn gì để hỗ trợ quan sát vì hoàn toàn có thể xem bằng mắt thường. Tuy nhiên lưu ý là hãy để mắt làm quen khoảng 10 phút trong bóng tối trước khi quan sát sẽ thấy dễ dàng hơn
Diễn ra hằng năm vào giai đoạn giữa tháng 12, mưa sao băng Geminids được xem là vua của những trận mưa sao băng do mật độ vệt sao dày đặc, diễn ra rất lớn và đẹp. Thú vị thay, chúng ta cũng sẽ có thể quan sát được hiện tượng thiên văn này vào đêm 13 rạng sáng 14 tháng 12 năm nay. Mưa sao băng Geminids chính là kết quả của những mảnh vỡ từ một tiểu hành tinh có tên Phaethon, được phát hiện vào năm 1982.

gaminids.jpg

Được biết vào thời điểm diễn ra, Mặt Trăng sẽ ở dạng trăng mới (gần như tối hoàn toàn chỉ còn lại hình lưỡi liềm rất mỏng), do đó bầu trời sẽ đạt độ tối lý tưởng để quan sát các vệt sao băng. Vào thời điểm cực đại, mật độ này có thể đạt tới 120 vệt một giờ. Để quan sát thì anh em không cần định vị định hướng gì cả, chỉ cần nhìn lên bầu trời là được. Mong rằng ở vị trí quan sát của chúng ta, trời sẽ quang đãng và tối để quang sát được tốt hơn.

Sở dĩ có cái tên Geminids là vì hướng toả của nó đi từ chòm sao Gemini, hay còn gọi là chòm sao Song Tử. Người ta nói rằng thực hiện lời ước dưới khi thấy sao băng sẽ trở thành hiện thực. Chỉ ước năm sau chúng ta sẽ có nhiều tín hiệu tích cực hơn, đẩy lùi được bệnh dịch mà thôi. Anh em đừng quên đón xem mưa sao băng Geminids này nhé, đây sẽ là hiện tượng thiên văn lớn và đáng chú ý cuối cùng, kết thúc năm nay đó.
Theo Thiên Văn Việt Nam VACA
36 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

OK. Hóng
Hun cái nè
thuansdc
ĐẠI BÀNG
3 năm
đẹp thật
Ngon, có bồ mà đưa đi ngắm mấy cái này là nàng thích mê nè! 😜
@Enzo Le Để em ước có bồ kkk
thingan0806
ĐẠI BÀNG
3 năm
Ở đâu có mn ạ
SG thì ngắm ở đâu đây?
@hoangminh2018 youtube 😆
Dkhquyen
ĐẠI BÀNG
3 năm
@hoangminh2018 Ra Cần Giờ.
doki
ĐẠI BÀNG
3 năm
Khoảng giờ nào nhỉ?
goldenstar
TÍCH CỰC
3 năm
Ủa túm lại là tầm mấy giờ xem được nhất ae?
ntlvn
CAO CẤP
3 năm
@goldenstar Mình ngóng từ 11h kém tới 1h hơn tưởng hết rồi đi ngủ. Nhìn đúng đã. Lúc 11h kém có ngôi sao to chà bá quét ngang nền trời như phim, đã gì đâu!
goldenstar
TÍCH CỰC
3 năm
@ntlvn Giờ đó tần suất có nhiều k bạn? Chỗ mình giờ đó coi có lẽ rõ hon, vì tầm 2h có sương mù nên nhìn k rõ lắm.
Mà k biết mấy giờ nên quất đại 2h khuya. ><
goldenstar
TÍCH CỰC
3 năm
@Lê Phú Khương K có chỗ nhìn sao hả bạn?
ntlvn
CAO CẤP
3 năm
@goldenstar Nhiều bác, bội thực sao băng luôn. Tầm 15 phút thì có 3-5 sao. Nhưng đặc biệt có hai ngôi băng xẹt qua lâu hơn 1s, to vãi, đẹp lung linh, lần đầu mình thấy trong đời luôn, như phim luôn ấy cứ tưởng nó nổ. Đến 1h20 thì chỗ mình trời dần di chuyển vào vùng có mây che và mình thấy tần suất ít đi nên đi ngủ. Tối qua vẫn còn đó bác, cũng dc 4 ngôi nhìn rõ. Đợt mưa sao băng này đúng thích, ban ngày mưa nên tối trời trong.
kushkushkush
ĐẠI BÀNG
3 năm
làm kèo solo úp mặt bồn cầu không top 30 kỹ sư tài cmn năng, số dư 2 tỷ eiiii
@kushkushkush khi ngáo tinhte thì đừng lướt cần bạn ơi
kushkushkush
ĐẠI BÀNG
3 năm
@nightwish47 mình gạ thằng assmin Lê Phú khôn lường bạn mình ơi
Nhìn cái hình ham vô đọc, vô đọc thấy mật độ 100 vệt/giờ vào sáng tinh mơ. Thoii ngủ, mai đi làm nữa.
Tuyen P
ĐẠI BÀNG
3 năm
Mấy giờ vậy Ad?
@Tuyen P Tầm 8h tối mình ra sân thượng ăn uống hóng 😁
mts2401
TÍCH CỰC
3 năm
Chuẩn bị sẵn rồi, chỉ mong trời đẹp nữa thôi
Yêu quá
Ngủ sáng đi làm cho khỏe 💪
Kocoji
TÍCH CỰC
3 năm
Ngày xưa cứ tưởng mưa sao băng như trên phim... cũng ra ngóng...
Hồi cũng ra được 1 vệt... mà mỏi cổ thiệt.
@NobiNoki Đêm nào chả có . Hồi nhỏ mùa hè bố tôi vs tôi lên hay lên mái nhà xem. Đầy.
Kocoji
TÍCH CỰC
3 năm
@mimi_emyeu chắc bác hên :'>
ntlvn
CAO CẤP
3 năm
@NobiNoki Bác ấy nói đúng mà, có nhiều thiên thạch nhỏ lao vào trái đất hàng ngày lắm. Nhưng với tình trạng ô nhiễm ánh sáng nhất là ở thành phố thì khó thấy, ở quê hay ngắm trăng sao gặp hoài.
Hà Nội toàn bụi thì ngắm qua Youtube à
Trời toàn mây mù thì ngắm làm sao đây
Có một lần cũng nửa đêm mò dậy ngắm sao băng nhưng vệt nó ít quá được 7 phút là xuống ngủ tiếp.
120 vệt/giờ thì 30 có một vệt cũng hơi kém.
Lần nào có mưa sao băng là bầu trời luôn có nhiều mây
ngày còn cấp 3 đọc thấy mưa sao băng Perseids vào tháng 8, cả năm có nhiều trận nhưng nghe nói Perseids là trận lớn trong năm. Rủ 2 thằng bạn dậy 2h sáng ngóng tới 3-4h mới thấy những vệt đầu tiên. Ngày thường thỉnh thoảng nhìn trời đêm cũng vô tình thấy 1 vệt. Lần đầu tiên coi mưa sao băng nhiều như vậy, mỗi vệt sượt qua là trầm trồ. Thỉnh thoảng có mấy cục to kéo vệt dài sướng mắt. Ban đầu lên tầng trường học mà bị khuất quá nửa trời mới ra cổng trường ngồi luôn. Ngửa cổ một hồi mỏi quá 3 thằng nằm xoài ra giữa đường đất luôn sáng về tắm sau. Đường nhánh tỉnh lộ chứ mà quốc lộ thì sáng ra chắc cũng xẹp lép hết. Bẵng sau này cũng có vài năm chờ mưa sao băng Perseids tháng 8 ở thành phố mà xui trúng toàn mây mưa mù tịt với ô nhiễm ánh sáng không còn thấy như ở quê

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019