Hiện tại khi đang viết những dòng này là cái cảm giác tự trách bản thân mình khi qua vội vàng,quá tin vào khả năng của mình không để ý thái độ của khách...thật là dại 1 giờ hỏng cả tháng.
Chuyện là thế này hồi chiều qua có khách vô cửa hàng yêu cầu thâu lại 1 em ipad2 32gb 3gb,sau khi bóc seal thấy ngoài hộp có ghi là ipad2 3g wifi verizon mình đã hơi chột dạ vì nhà mạng này là cdma bên mỹ.Sau đó vì khách đông và lu bu quá mình chỉ thực hiện bóc seal và active qua itune rồi kiểm tra SN thì thấy hoàn toàn bình thường và không có vấn đề gì.Sau khi thanh toán tiền cho khách một số anh em làm cùng có hỏi tại sao lại không có imei mà lại là meid? mình có giải thích là do hàng của nhà mạng cdma bên mỹ nên không có imei như bản thường của AT&T (nói được như vậy rồi mà không nghĩ ra là mình đang sai lầm ở đoạn này,vì chỉ có mạng cdma thì mới không có sim mà thôi).Cho tới hôm nay khi có khách hỏi mua máy sau khi cài phần mềm đầy đủ chuẩn bị giao máy cho khách thì chợt thấy không có khe cắm thẻ sim,lúc này mới vớ lẽ ra là hôm qua mình đã quá vội vàng khi thâu máy để giờ phải trả giá.
Ngồi nghĩ lại mới thấy cái thằng bán máy cho mình hồi sáng qua khi đem máy tới lần đầu thì nó có nói về nhà lấy máy tại lúc đó không mang theo.hóa ra là mang qua hiệu khác để khảo gía bảo sao lúc giao máy nó có vẻ rất vội vàng và hối mình làm nhanh vì đang mắc chuyện gấp.
Nhân việc này cũng chia sẻ chút kinh nghiêm với anh em(những người chưa biết thôi nhé)tất cả các mặt hàng điện thoại di động hay máy tính bảng khi kiểm tra mà không thấy imei mà chỉ có meid,hoặc không dùng sim thì cần phải kiểm tra kỹ hay acctive thử bằng sim gsm xem đó là hàng gì'
Giờ chẳng biết làm gì coi đây là bài học kinh nghiệm cho bản thân,có lẽ mình đành xin nghỉ việc....mọi người đã tin tưởng giao cho mình coi máy vậy mà mình lại như vậy,giờ chẳng biết phải làm thế nào.Đây là lần đầu tiên mắc phải sai lầm quá ngớ ngẩn như thế này,,,đúng là đừng cho rằng ta là giỏi.
Chuyện là thế này hồi chiều qua có khách vô cửa hàng yêu cầu thâu lại 1 em ipad2 32gb 3gb,sau khi bóc seal thấy ngoài hộp có ghi là ipad2 3g wifi verizon mình đã hơi chột dạ vì nhà mạng này là cdma bên mỹ.Sau đó vì khách đông và lu bu quá mình chỉ thực hiện bóc seal và active qua itune rồi kiểm tra SN thì thấy hoàn toàn bình thường và không có vấn đề gì.Sau khi thanh toán tiền cho khách một số anh em làm cùng có hỏi tại sao lại không có imei mà lại là meid? mình có giải thích là do hàng của nhà mạng cdma bên mỹ nên không có imei như bản thường của AT&T (nói được như vậy rồi mà không nghĩ ra là mình đang sai lầm ở đoạn này,vì chỉ có mạng cdma thì mới không có sim mà thôi).Cho tới hôm nay khi có khách hỏi mua máy sau khi cài phần mềm đầy đủ chuẩn bị giao máy cho khách thì chợt thấy không có khe cắm thẻ sim,lúc này mới vớ lẽ ra là hôm qua mình đã quá vội vàng khi thâu máy để giờ phải trả giá.
Ngồi nghĩ lại mới thấy cái thằng bán máy cho mình hồi sáng qua khi đem máy tới lần đầu thì nó có nói về nhà lấy máy tại lúc đó không mang theo.hóa ra là mang qua hiệu khác để khảo gía bảo sao lúc giao máy nó có vẻ rất vội vàng và hối mình làm nhanh vì đang mắc chuyện gấp.
Nhân việc này cũng chia sẻ chút kinh nghiêm với anh em(những người chưa biết thôi nhé)tất cả các mặt hàng điện thoại di động hay máy tính bảng khi kiểm tra mà không thấy imei mà chỉ có meid,hoặc không dùng sim thì cần phải kiểm tra kỹ hay acctive thử bằng sim gsm xem đó là hàng gì'
Giờ chẳng biết làm gì coi đây là bài học kinh nghiệm cho bản thân,có lẽ mình đành xin nghỉ việc....mọi người đã tin tưởng giao cho mình coi máy vậy mà mình lại như vậy,giờ chẳng biết phải làm thế nào.Đây là lần đầu tiên mắc phải sai lầm quá ngớ ngẩn như thế này,,,đúng là đừng cho rằng ta là giỏi.