Nhà mình ở Di Linh và mình có lấy xe máy đi Bảo Lộc chơi thì thấy mật độ giao thông tăng cao hơn so với ngày thường vì nhiều người chạy xe lên Đà Lạt du lịch. Hình trên là mình chụp khi đi ngang qua Lộc An thuộc huyện Di Linh, cứ cách mấy trăm mét là có khoảng chục xe nối đuôi nhau chạy, từ xe 4 chỗ tới 7, hay 45 chỗ có cả container. Đường này gọi là Quốc lộ 20, nói chung thì đi thoải mái thôi. Mình nghĩ nếu kẹt xe thì sẽ kẹt nhiều ở cao tốc Long Thành - Dầu Giây, hay đèo Prenn, Đà Lạt là chủ yếu.
Nhưng anh em nhớ vài điều, vì mật độ giao thông tuy cao hơn so với ngày thường nhưng chạy vẫn thoải mái khi ở quốc lộ, nên mình thấy các xe vẫn đi với tốc độ nhanh, có nhiều lúc xe sau vượt xe trước. Nếu anh em chạy xe máy thì nhớ chạy đúng làn đường của mình, chạy ra làn khác coi chừng bị xe lớn bấm còi điếc tai lắm. Vì dọc quốc lộ sẽ có nhiều khu dân cư, nên khi thấy biển báo đến khu dân cứ thì nhớ chạy cẩn thận, chú ý 2 bên đường. Đặc biệt vì các vạch qua đường dành cho người đi bộ cách nhau xa nên nhiều người đi bộ sẽ băng qua đường ở những nơi không có vạch nên anh em nào chạy xe nhớ quan sát kĩ, khi về tối nhiều nơi không có đèn hoặc đèn sáng không tốt thì càng phải cẩn thận hơn nữa.
Như mình thì cứ ở nhà hoặc lấy xe máy đi gần gần thôi, chứ không đi mấy địa điểm du lịch nổi tiếng như Đà Lạt, vì cá nhân thấy đông quá lên ăn uống, tham quan đều phải xếp hàng chờ lâu, mình thường đi những ngày trong tuần, không thuộc những kì nghỉ để đi du lịch. Còn anh em thì sao? Dịp nghỉ dài ngày này có đi đâu chơi xa không hay cũng giống mình? Cùng chia sẻ cho mọi người nhe.