Duyên tiền kiếp phần 1

tiengmede
5/5/2020 9:53Phản hồi: 1
Duyên tiền kiếp phần 1


Duyên tiền kiếp


Câu chuyện hôm nay tôi kể với các bạn là về một bạn nữ. Bạn nữ này vốn không tin vào những chuyện tâm linh, cho đến khi sự việc xảy ra với chính mình.
Bạn ấy kể rằng, cách đây vài năm, khi đó còn đang đi học, bạn có quen 1 anh bạn cùng khóa, anh này rất thích và đã theo đuổi bạn hơn 1 năm, nhưng vì bạn muốn tập trung học nên đã từ chối lời tỏ tình. Tuy nhiên, anh chàng này khá kiên tâm theo đuổi bạn, suốt hơn 1 năm sau đó vẫn luôn bên cạnh, quan tâm và lo lắng cho bạn.
Đến một lúc, bạn cảm thấy mình nên đáp lại tình cảm của anh này, và định rằng sẽ sớm chính thức nhận lời yêu. Và ngay hôm bạn suy nghĩ đến điều đó, thì đêm ngủ bạn mơ thấy 1 giấc mơ. Trong mơ hiện ra khung cảnh ở thời xưa cũ, bạn thấy có 2 người, 1 nam và 1 nữ đèo nhau trên chiếc xe đạp, 2 bên đường là đồng ruộng bát ngát. Bạn cố gắng nhìn người đàn ông đang đạp xe nhưng không sao nhìn được khuôn mặt anh ta, chỉ nhìn thấy từ phần cổ áo trở xuống, còn người con gái ngồi phía sau thì bạn nhìn được toàn bộ từ trên xuống dưới, và kỳ lạ ở chỗ, cô gái ấy có khuôn mặt y hệt bạn, chỉ khác kiểu tóc và quần áo...Bạn giật mình tỉnh giấc nhưng cũng chỉ nghĩ đó là một giấc mơ kỳ lạ. Hai ngày sau, bạn mơ lại giấc mơ tương tự như vậy, và bạn thấy nó rất đẹp, rất lãng mạn và thơ mộng, nên lại nghĩ giá như có thể mơ thấy tiếp một lần nữa thì thật thú vị. Buổi tối hôm đó, bạn đi uống café với anh chàng kia, lúc ra về, trước khi chào tạm biệt để vào nhà, bạn ngập ngừng rồi ghé môi hôn lên má của anh này…
Đêm đó, bạn ngủ mà không hề mơ mộng gì cả, nhưng trong lúc bạn đang say giấc, bỗng có cảm giác toàn thân bị đè rất nặng, không thở được thì bạn giật mình tỉnh dậy, lúc đó do trong phòng có đèn ngủ nên bạn nhìn thấy bóng đen của một người đang đè lên mình, tuy không thấy mặt nhưng bạn biết chắc đó là 1 người đàn ông. Anh ta ghì 2 tay bạn xuống giường và đè lên người bạn rất nặng và liên tục hỏi: “Tại sao, tại sao”, ban đầu nói nhỏ, sau càng lúc người đó ghì tay bạn càng chặt và gào lớn hơn: “Tại sao, tại sao vậy?”. Bạn cố mở mắt và hét lên thật to nhưng không sao thành tiếng được, bất lực bạn buông lỏng tay...rồi nhẩm niệm A di đà phật, bạn niệm 1 hồi thì cơ thể nhẹ dần và người đó biến mất, bạn bật dậy, nhìn đồng hồ khi đó là 2 giờ sáng. Bạn sợ hãi vì cơ thể bị đè rất nặng và đau, bạn cố trấn an mình rằng đó chỉ là mơ dù vẫn nghi hoặc.
Hai hôm sau đó, bạn ngủ mơ thấy mình đang đi trên một con đường, 2 bên là 2 hàng cỏ lau rất cao, chừng hơn 2 mét, con đường âm u không bóng người, bạn đi tiếp 1 đoạn thì phía trước nhìn thấy 1 nhóm người cả nam cả nữ gọi bạn “H ơi, qua đây chơi đi, vui lắm”. Bạn cố chạy nhanh đến phía họ thì bất giác có 1 cánh tay chụp lấy tay bạn giật ngược lại, giật lại rất mạnh khiến bạn giật mình tỉnh giấc. Bạn quyết định nghiêm túc kể lại cho mẹ của bạn về những giấc mơ và hiện tượng kỳ lạ mà mình trải qua. Sau đó, nhờ 1 người quen giới thiệu, mẹ dẫn bạn đến gặp một ông thầy, sau khi thắp hương và xem xong, ông không nói gì mà chỉ đưa cho bạn 1 lá bùa rồi dặn luôn mang theo nó bên người.
Khoảng 1 tuần sau, bạn mơ mình lại đứng trên con đường có 2 bên là 2 hàng cỏ lau cao vút, nhưng khung cảnh không còn âm u như lần trước bạn thấy nữa, mà từ phía xa, trên bầu trời có chút ánh nắng, bạn nhìn lên trên đó thấy có dòng chữ “Chào tạm biệt”. Sau khi tỉnh dậy, bạn có gọi điện cho ông thầy lần trước để kể về giấc mơ này, ông bảo “Vậy là tốt rồi. Thực ra, cháu và chàng trai đó kiếp trước đã yêu nhau rất nhiều, nhưng sau khi thác đi, trong vòng luân hồi chuyển kiếp, cháu đã quay trở lại được kiếp người, nhưng chàng trai đó vì nghiệp lực quá nặng nên chưa thể quay lại làm người. Cậu ấy đi theo và bảo vệ cháu từ khi cháu được sinh ra ở cõi trần, và không chấp nhận được việc cháu có tình cảm với người đàn ông nào khác. Giấc mơ cháu thấy mình đứng trên con đường cỏ lau có nhiều người vẫy gọi, thật ra chính là cậu ấy muốn kéo cháu xuống làm người âm, nhưng rất may có em trai cháu đã kéo giật cháu trở lại, đã cứu cháu (giải thích thêm là em trai bạn này là 1 thai nhi bị hoài thai lúc 8 tháng do mẹ của bạn bị tai nạn giao thông). Chú đã làm lễ và cậu ấy đã hiểu, buông bỏ và nói lời từ biệt để đến một cảnh giới khác, không vương vấn tình cảm để cháu được sống tốt ở kiếp này”
Qua câu chuyện mà tôi kể ở trên, hy vọng các bạn có thể hình dung được phần nào về khái niệm tiền duyên, cũng như sự ảnh hưởng của tiền duyên đến cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, không phải ai cũng có duyên âm như vậy, mà xung quanh chúng ta còn có những mối lương duyên mà cả hai cùng trở lại được kiếp người, gặp gỡ và nối dài nhân nghĩa vốn đã có với nhau từ trước, như lời Đức Phật đã dạy “Nhân sinh có luân hồi chuyển kiếp. Nếu không nợ nhau, làm sao gặp gỡ. Những người kiếp trước còn duyên nợ với nhau thì kiếp này nhất định sẽ gặp lại”
A di đà phật !!!

Xem thêm nhiều bài viết hay : Cõi tâm linh
1 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ericlam988
TÍCH CỰC
4 năm
Mình khôn tin mê tín nhưng chuyện đọc hay thật

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019