Chất rock lạ lùng pha trộn với phong cách goth-pop những năm '80 của Eleanor Friedberger lại 1 lần nữa sẽ được gởi đến khán thính giả qua album mới nhất và cũng là album thứ tư mang tên Rebound đến từ nữ nghệ sỹ này. Qua 3 album solo với nhiều thăng trầm, Eleanor Friedberger đã từng bước khẳng định mình cũng như tự "nhào nặn" lại phong cách sáng tác sao cho phù hợp hơn với công chúng. Thật vậy, không ngoa khi nói rằng với các tác phẩm của Eleanor Friedberger, người nghe có thể nhìn thấy hình ảnh của những người xung quanh, môi trường sống hay thậm chí chính bản thân họ
Tách ra từ Fiery Furnaces, Eleanor Friedberger vẫn phần nào giữ lại kiểu sáng tác và thể hiện ca khúc vốn có trước đây để không trở nên quá xa lạ với các fan của mình. Âm nhạc của cô từ trước đến nay cũng luôn thể hiện sự mâu thuẫn và thật là 1 điều thiếu sót nếu không nhắc đến điều này trong Rebound. Và đừng để cách đặt tên ca khúc của Eleanor đánh lừa bạn, vì chắc chắn rằng bạn sẽ không biết nội dung thực sự của chúng là gì trừ phi nghe lại ít nhất 2 lần. Thật đấy.
Rebound đối với 1 số thính giả có thể sẽ không quá nổi trội do thiên hướng hơi ngả về chính trị của nó, tuy vậy album vẫn hoàn toàn rất đáng nghe. Có thể nói Rebound chính là album thể hiện được đầy đủ nhất phong cách của Eleanor Friedberger mà từ trước đến nay phần nào vẫn còn bị ẩn giấu. Điều này làm 3 album trước đây của cô trở thành những bậc thang dẫn đến cao trào cực kỳ hoàn hảo.
Nguồn pitchfork