Trong 1 đoạn tweet đăng trên trang cá nhân, Elon Musk ngỏ ý ông cùng đội ngũ của mình sẽ sẵn sàng giúp đỡ chính phủ Thái Lan trong việc giải cứu 12 thành viên đội bóng nhí cùng với Huấn luyện viên hiện đang mắc kẹt trong hang Tham Luang.
Rõ ràng, công ty Boring Company đang chịu trách nhiệm đào hầm để phục vụ cho dự án giao thông dưới lòng đất của ông Musk có kinh nghiệm trong việc này. Theo thông tin nắm được từ xa, CEO của SpaceX và Tesla đã đề xuất về việc đưa 1 đường ống nylon xuống hang và tạo thành một đường hầm để những người bị mắc kẹt theo đó thoát ra ngoài.
“Chúng tôi hiện đang đàm phán với chính phủ Thái Lan để tìm hướng giúp đỡ. Đồng thời, chúng tôi cũng đang cử người từ SpaceX và Boring Company đến đó ngay hôm nay để hỗ trợ. Khi đã xác nhận chính xác cần phải làm gì hoặc gửi gì xuống, chúng tôi sẽ ngay lập tức thực hiện. Hiện chúng tôi đang nhận được những phản hồi và thông tin từ những người có thẩm quyền tại tỉnh Chiang Rai nhằm đưa ra giải pháp tốt nhất để hỗ trợ họ”, người phát ngôn của công ty, cho biết. Được biết, các chuyên gia do Musk cử đến sẽ mang theo các thiết bị định vị, hệ thống bơm nước và cả pin.
12 cầu thủ nhí của đội bóng Wild Boar được báo cáo mất tích vào ngày 23/6 khi gia đình không thấy họ về nhà sau giờ tập. Chiều hôm đó, cả đội bóng cùng một huấn luyện viên vào thám hiểm hang Tham Luang khi thời tiết không có gì bất thường nhưng lại bị kẹt lại bên trong do cơn mưa đột ngột ập xuống khiến nước bịt kín các lối ra. Lực lượng cứu hộ với các chuyên gia đến từ nhiều quốc gia khác nhau và thợ lặn chuyên nghiệp được điều đến và tìm mọi cách để đưa họ ra.
Rạng sáng 6/7 vừa qua, một thợ lặn thuộc hải quân Thái Lan đã tử vong sau nỗ lực mang oxy đến cung cấp cho nơi trú ẩn của đội bóng trong hang. Sự ra đi của thợ lặn chuyên nghiệp này nhấn mạnh về rủi ro thật sự lớn mà các thành viên của Wild Boar đang phải đối mặt. 12 đứa trẻ đã trải qua rất nhiều ngày trong bóng tối, ấm ướt và thể chất của họ đang rất yếu ớt. Một thợ lặn chuyên nghiệp cần đến 5 tiếng đồng hồ để bơi băng qua những đoạn địa hình hiểm trở và tiếp cận với đội bóng nên đó rõ ràng là thách thức không hề dễ dàng nếu các cầu thủ nhí phải ra ngoài bằng cách lặn.
Rõ ràng, công ty Boring Company đang chịu trách nhiệm đào hầm để phục vụ cho dự án giao thông dưới lòng đất của ông Musk có kinh nghiệm trong việc này. Theo thông tin nắm được từ xa, CEO của SpaceX và Tesla đã đề xuất về việc đưa 1 đường ống nylon xuống hang và tạo thành một đường hầm để những người bị mắc kẹt theo đó thoát ra ngoài.
“Chúng tôi hiện đang đàm phán với chính phủ Thái Lan để tìm hướng giúp đỡ. Đồng thời, chúng tôi cũng đang cử người từ SpaceX và Boring Company đến đó ngay hôm nay để hỗ trợ. Khi đã xác nhận chính xác cần phải làm gì hoặc gửi gì xuống, chúng tôi sẽ ngay lập tức thực hiện. Hiện chúng tôi đang nhận được những phản hồi và thông tin từ những người có thẩm quyền tại tỉnh Chiang Rai nhằm đưa ra giải pháp tốt nhất để hỗ trợ họ”, người phát ngôn của công ty, cho biết. Được biết, các chuyên gia do Musk cử đến sẽ mang theo các thiết bị định vị, hệ thống bơm nước và cả pin.

12 cầu thủ nhí của đội bóng Wild Boar được báo cáo mất tích vào ngày 23/6 khi gia đình không thấy họ về nhà sau giờ tập. Chiều hôm đó, cả đội bóng cùng một huấn luyện viên vào thám hiểm hang Tham Luang khi thời tiết không có gì bất thường nhưng lại bị kẹt lại bên trong do cơn mưa đột ngột ập xuống khiến nước bịt kín các lối ra. Lực lượng cứu hộ với các chuyên gia đến từ nhiều quốc gia khác nhau và thợ lặn chuyên nghiệp được điều đến và tìm mọi cách để đưa họ ra.

Rạng sáng 6/7 vừa qua, một thợ lặn thuộc hải quân Thái Lan đã tử vong sau nỗ lực mang oxy đến cung cấp cho nơi trú ẩn của đội bóng trong hang. Sự ra đi của thợ lặn chuyên nghiệp này nhấn mạnh về rủi ro thật sự lớn mà các thành viên của Wild Boar đang phải đối mặt. 12 đứa trẻ đã trải qua rất nhiều ngày trong bóng tối, ấm ướt và thể chất của họ đang rất yếu ớt. Một thợ lặn chuyên nghiệp cần đến 5 tiếng đồng hồ để bơi băng qua những đoạn địa hình hiểm trở và tiếp cận với đội bóng nên đó rõ ràng là thách thức không hề dễ dàng nếu các cầu thủ nhí phải ra ngoài bằng cách lặn.
Nguồn: BBC