Em có mua 1 số sim, tra zalo thì ra đã có người sử dụng, vậy là em mua phải sim rác phải không ạ? Em định vào quên mật khẩu để sử dụng thì zalo bắt chọn người quen mà em không biết ai. Cứu em huhu
Vậy còn đỡ hơn mình ák, mình mua một sim Vina trên mạng đăng ký trả sau mà bị trúng nhầm ông thần nào thiếu nợ người ta không trả trốn, giờ mình cứ bị cty đòi nợ họ gọi suốt. Mà Vina nó kỳ cục ở chỗ không cho cắt hay chuyển về thuê bao trả trước online mà bắt phải ra cửa hàng lúc đăng ký sim, mình mua online có biết họ active sim cho mình ở đâu đâu. Trót dại 1 lần sẽ chẳng bao giờ mua sim online kiểu này nữa
@tinhte2104
Số bình thường thôi không đẹp gì hết bạn, chỉ là nó gần giống với số bà xã mình, chỉ khác hai số cuối. Ban đầu chỗ bán bảo là cam kết dùng 6 tháng mà thật ra nó lừa mình, nó đăng ký cam kết đến 18 tháng. Phải đến hết 31/10 mình mới hết cam kết mới có thể chuyển đổi gói cước. Mà vinaphone quá cùi bắp trong các dịch vụ chuyển đổi cho KH, bắt ra quầy giao dịch là thấy nản rồi. Mua 1 lần tởn tới già
@chaukyo
Mình nói cho bạn dễ hiểu, vẫn có Nhân viên thị trường - như mình để làm dịch vụ đó cho bạn, nhưng đa phần nhân viên ngoài không đem theo các loại giấy tờ nên hướng bạn ta Phòng giao dịch đấy
nói thật giờ mua sim củ đừng nghỉ tới rác,có khi cái sim đó là sim của người chết (sự thật ) sau time không dùng, nhà mạng thu hồi xong bán lại,nên số đó mình thích là mình dùng thôi còn trước kia như thế nào thì kệ nó đi
p/s chỉ sợ dính mấy sim của mấy bác bùng nợ FE thôi.nó gọi cả ngày