Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Emile Chouriet và bức thư tình gửi cho Hà Nội những ngày tháng 8

huybin8196
1/9/2017 9:31Phản hồi: 0
Emile Chouriet và bức thư tình gửi cho Hà Nội những ngày tháng 8
Hà Nội dấu yêu hiện lên trong nốt nhạc của Giáng Son là 12 mùa hoa thay nhau trổ sắc- “Fair Lady” của Emile Chouriet cũng có những bông hoa đua mình nở rộ

“Hà Nội, ngày…tháng …năm…”


Sức mạnh vô hình của thời gian có thể làm cho tôi và bạn, từ những phút giây đầu còn“lạ lẫm” rồi bỗng trở nên “quen thuộc” và không biết tự lúc nào – Tôi đã yêu bạn nhiều như thế, Hà Nội! Tháng 8, tôi muốn dành một vài dòng để viết về bạn, có lẽ sẽ là một bức thư kể lể bằng chính cảm xúc của một cô gái “ẩm ương” không kém phần Hà Nội lúc chuyển mùa.

Hà Nội à, có thể cho phép tôi mượn hình ảnh của thời gian để nói về vẻ đẹp đằm thắm và quá đỗi dịu dàng của bạn được không? Vì tôi trân quý và nâng niu tất cả thời gian của chính mình, giống như thứ tình yêu “không thể gọi tên” mà tôi dành cho Hà Nội.

Nếu hình ảnh của Hà Nội dấu yêu hiện lên trong những nốt nhạc của Giáng Son là 12 mùa hoa thay nhau trổ sắc thì bản giao hưởng “Fair Lady” của Emile Chouriet cũng có những bông hoa đua mình nở rộ dưới bầu trời Thụy Sỹ tươi đẹp.






“Fair Lady” là một trong những bộ sưu tập đồng hồ nổi tiếng của thương hiệu Emile Chouriet dành cho phái nữ và nó hoàn toàn xứng danh với tên gọi “Quốc sắc thiên hương”


Hà Nội 12 mùa hoa: “Mỗi mùa một sắc” và bộ sưu tập đồng hồ Emile Chouriet “Fair Lady” cũng vậy…
“Hoa nở rồi hoa tàn”- Thời gian đến và đi, nhanh như những cánh én từ phương nam báo hiệu mùa xuân về, nhưng rồi cũng chẳng mấy chốc mà chúng lại đập cánh bay đi, để lại cho chúng ta không ít những vụn vặt tiếc nuối của một phần tuổi tác, một phần của sự sống đã trôi đi tự lúc nào không biết.

“Tháng giêng hoa đào nở rộ, đón xuân khoe sắc hồng tươi
Tháng hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những gương mặt phố
Tháng ba bật chợt một ngày trắng tinh hoa sưa về đây…?”



Quảng cáo


Bộ sưu tập Emile Chouriet “Fair Lady” cũng chẳng kém phần kiêu hãnh với cánh hoa đào e ấp trong tiết trời se lạnh



Hoa ban chợt đến và chợt đi, ngọt nào và mong manh như muốn níu kéo lại chút hơi thở của mùa xuân bằng sự tinh xảo trong từng đường nét thiết kế của bộ máy chuyển động và trong lớp áo cứng cáp từ chất liệu thép cao cấp 316L


“Mùa hoa tháng 5, cháy rực phượng đỏ
Hồ Tây ngát hương, mùa sen tháng sáu
Ngập tràn lối đi, hoa sấu tháng bảy
Trở về tuổi thơ hoa soan tháng 8”


Có một mùa hè năm nào đó trong tôi đã qua đi một cách rất rỗng tuếch, nhạt nhẽo và có đôi phần ngờ nghệch. Tôi đã bỏ lỡ tất cả…Quãng thời gian mà bông phượng “dậy thì” cho đến khi cánh phượng nhỏ đã nằm buồn sơ xác ở một góc phố, tôi đã tự nhốt mình trong nhà và không làm được gì cho bản thân. Không phải vì tôi cảm thấy sợ cái nắng gay gắt 40 độ C của trời Hà Nội mà là vì tôi không biết sử dụng thời gian của mình vào việc gì và cũng là vì tôi không biết rằng: Thời gian không thể gắn lại cánh phương nhỏ lên trên cây lại một lần nữa trong năm.

Quảng cáo





Mặt số đồng hồ Emile Chouriet được khảm một lớp ngọc trai sang trọng và vô cùng kĩ lưỡng, cột số và kim chỉ giờ được chế tác vời những đường nét sắc nhọn- Chúng cứ thế, cứ thế nhích từng nhịp, từng giây một như muốn nhắc nhở các cô gái của chúng ta- “Cuộc đời này chỉ có một lần 20 và trong 365 ngày bạn 20 tuổi đó, hãy biết tự yêu thương lấy tuổi thanh xuân của mình”


Qua đi rồi có lấy lại được không? Tạo hóa chẳng cho thêm ai và cũng chả cắt xén đi của ai một tích tắc nào. Như tôi đã không may bỏ lỡ đi tháng 4 ngập trời với sắc hoa loa kèn tinh khôi và tôi cũng không thể quay lại.

Emile Chouriet có rất nhiều đóa sen duyên dáng, vậy bông sen nào sẽ là đẹp nhất đây? Từng cánh của hoa sen được chạm khắc rất tỉ mẩn trên mặt số của đồng hồ và chúng được lồng ghép với những viên kim cương quý giá- Tựa như những hạt sương mai ngủ muộn, lười biếng trốn mình trong những lớp sen.



Lớp vỏ màu bạc đơn thuần, nó không đủ để khiến cho ánh mắt của một ai đó lưu luyến và nhớ nhung. Chỉ có nét duyên trìu mến và cũng là sắc xanh duy nhất ở những cây kìm chỉ giờ- Tươi mát và rực rỡ


“Mùa hoa sữa rơi tháng chín nồng nàn
Tình yêu thủy chung tím biếc thạch thảo
Rực rỡ cuối đông, cải vàng ven sông”


Chắc ai đó còn nhớ, những đêm Hà thành lộng gió, hương hoa sữa ngọt ngào, nửa như cô gái thời son trẻ muốn dạo chơi, nửa như một đứa bé dùng dằng mãi không đi không ở. Rồi cũng với hàng nghìn lần dịch chuyển của kim phút, mà mùa thu cũng lặng lẽ gõ chuông cửa Hà Nội và chào đón sắc hoa cúc vàng dịu trên mọi nẻo phố. Ẩm ương có phải vì tôi là cô gái khá may mắn khi được bà mụ tháng 10 đỡ đầu? Nhưng, đối với người Hà Nội thì họ yêu mùa thu lắm- Dẫu cho nó có ẩm ướng, có bướng bỉnh và dẫu cho nó chẳng mở lòng với bất kì một ai.



Tôi thì có thể ẩm ương, Hà Nội nay đây mai đó- Nhưng đồng hồ thì không được phép đâu bạn nhé


Có thể nói, trong ngành chế tác đồng hồ truyền thống thì Emile Chouriet không phải là một cái tên mà bất kì ai cũng có thể nhắc tới. Chân lý lịch sử đã tồn tại hơn 100 năm qua và cho đến nay- “Thời gian của Emile Chouriet luôn chính xác nhất, được bao bọc trong những chất liệu cao cấp nhất như: vàng, kim cương, dây da, ngọc trai, mặt kính sapphire”. Và hơn hết đây chính là tinh huyết, là máu mủ của những nghệ nhân nơi đây.



Thương hiệu đồng hồ Emile Chouriet có những người thợ làm vườn thật tuyệt vời. Họ đã tạo nên một khung trời hoa, đầy sắc đầy hương cho Thụy Sỹ


Mp3 cứ chạy mãi ca khúc ấy như chẳng muốn dừng, câu chữ ấy cứ réo rắt mãi trong tôi. Với những sắc hoa ngát hương bốn mùa, Emile Chouriet cho chúng ta biết nhớ nhung trong những tháng ngày đi xa, những khát khao mong một ngày được trở về cùng với mẹ, với bà đi lựa hoa trên phố Phan Đình Phùng và cũng để ta thấy lòng ta nhẹ nhàng như thuở ta còn ngây thơ…Đồng hồ không đơn giản là những cỗ máy chỉ biết im lặng, vô tri vô giác mà đồng hồ vẫn có những cảm xúc, những nỗi lòng riêng tư và thầm kín muốn được sẻ chia cùng với mọi người. Nếu bạn yêu mến đồng hồ thực sự thì bạn sẽ hiểu, còn bạn chỉ mua nó về như một món trang sức thông thường thì không thể gọi là “tri kỉ” được.
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019