Epic Games vs Apple: hẹn 5 năm sau
Apple lại tiếp tục từ chối yêu cầu mở lại tài khoản dev của Epic Games trên AppStore. Apple nói là hiện toà không yêu cầu họ làm điều này và sẽ tiếp tục đợi đến phán quyết cuối cùng của toà (khoảng 5 năm nữa).
Như vậy Fortnine sẽ vắng bóng trên iPhone hay các sản phẩm của Apple thêm 5 năm nữa.
Epic Games đã khơi dậy một cuộc chiến với đầy rủi ro mà trong khi không chắc là mình có thắng hay không. Epic Games nghĩ là họ đại diện người dùng, đại diện cho các nhà phát hành game hay app trên AppStore nên họ sẽ thắng. Tuy nhiên thực tế thì không phải vậy, họ đã thua. Trong suất cuộc chiến với Apple thì cả người dùng lẫn dev chẳng mặn mà lắm với họ và những gì họ nói cả. Người ta đơn giản xem đó là cuộc chiến của những công ty triệu đô với công ty tỉ đô.
Với người dùng đồ Apple thì có vẻ không có Fortnine thì chơi game khác thôi. Hơn 100 triệu người chơi Fortnine trên iPhone đã bị Epic mang ra làm con tin để đấu với Apple... Nếu Epic biết là Apple từng đe doạ xoá app Facebook khỏi AppStore vì vi phạm luật thì Fortnine nhỏ bé lắm.
Epic Game không coi trọng hợp đồng họ ký với Apple và cũng không coi trọng người dùng của họ. Họ quá coi trọng lý tưởng, họ cho là lý tưởng về một thế giới bình đẳng nơi mà mọi chiếc iPhone phải được mở ra để ai muốn làm App Store trên đó thì làm... họ cho là lý tưởng đúng thì vi phạm hợp đồng hay thí mạng 100 triệu user cũng được.
Tiếc là thế giới văn minh thực tế hơn. Đi hỏi 100 hay 1000 hay 1 triệu người thì họ cũng tin và ngưỡng mộ Apple hơn là Epic Games.
Bài học là gì?
1 - làm đúng hợp đồng rồi hãy đi kiện
2 - không được nướng người của mình
3 - phải biết mình ở vị trí nào
4 - lý tưởng chỉ là điều tưởng là có lý thôi
Apple lại tiếp tục từ chối yêu cầu mở lại tài khoản dev của Epic Games trên AppStore. Apple nói là hiện toà không yêu cầu họ làm điều này và sẽ tiếp tục đợi đến phán quyết cuối cùng của toà (khoảng 5 năm nữa).
Như vậy Fortnine sẽ vắng bóng trên iPhone hay các sản phẩm của Apple thêm 5 năm nữa.
Epic Games đã khơi dậy một cuộc chiến với đầy rủi ro mà trong khi không chắc là mình có thắng hay không. Epic Games nghĩ là họ đại diện người dùng, đại diện cho các nhà phát hành game hay app trên AppStore nên họ sẽ thắng. Tuy nhiên thực tế thì không phải vậy, họ đã thua. Trong suất cuộc chiến với Apple thì cả người dùng lẫn dev chẳng mặn mà lắm với họ và những gì họ nói cả. Người ta đơn giản xem đó là cuộc chiến của những công ty triệu đô với công ty tỉ đô.
Với người dùng đồ Apple thì có vẻ không có Fortnine thì chơi game khác thôi. Hơn 100 triệu người chơi Fortnine trên iPhone đã bị Epic mang ra làm con tin để đấu với Apple... Nếu Epic biết là Apple từng đe doạ xoá app Facebook khỏi AppStore vì vi phạm luật thì Fortnine nhỏ bé lắm.
Epic Game không coi trọng hợp đồng họ ký với Apple và cũng không coi trọng người dùng của họ. Họ quá coi trọng lý tưởng, họ cho là lý tưởng về một thế giới bình đẳng nơi mà mọi chiếc iPhone phải được mở ra để ai muốn làm App Store trên đó thì làm... họ cho là lý tưởng đúng thì vi phạm hợp đồng hay thí mạng 100 triệu user cũng được.
Tiếc là thế giới văn minh thực tế hơn. Đi hỏi 100 hay 1000 hay 1 triệu người thì họ cũng tin và ngưỡng mộ Apple hơn là Epic Games.
Bài học là gì?
1 - làm đúng hợp đồng rồi hãy đi kiện
2 - không được nướng người của mình
3 - phải biết mình ở vị trí nào
4 - lý tưởng chỉ là điều tưởng là có lý thôi