Oscars, hay giải thưởng điện ảnh của Viện hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ, như tên gọi của nó, là một sự kiện tôn vinh những tác phẩm trên màn bạc. Nhưng năm nay nếu để ý kỹ, một tác phẩm vừa đoạt bức tượng vàng danh giá của điện ảnh thế giới lại là một bộ phim dùng để quảng bá cho trò chơi điện tử. Đấy chính là Colette, tác phẩm giành Oscar phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất. Nó được EA, Respawn Entertainment cùng Oculus sản xuất, và được đạo diễn bởi Anthony Giacchino để quảng bá cho tựa game thực tế ảo Medal of Honor: Above and Beyond, phát hành riêng cho nền tảng kính thực tế ảo.
Dù không được xướng danh trong sự kiện sáng nay 26/04, nhưng về cơ bản, Colette đã giúp Medal of Honor: Above and Beyond trở thành trò chơi điện tử đầu tiên giành được tượng Oscar.
Bộ phim anh em có thể thưởng thức ở trên, và nó theo chân bà Colette Marin-Catherine, người từng chiến đấu chống lại Phát xít Đức dưới màu áo lực lượng kháng chiến Pháp, trở lại nước Đức để thăm trại tập trung nơi anh ruột của bà bị giam giữ và sát hại.
Giám đốc sản xuất nội dung của Oculus, Mike Doran tuyên bố: “Người hùng thực sự ở đây chính là bà Colette, người chia sẻ câu chuyện cá nhân một cách đầy kiên cường và chính trực. Như chúng ta thấy trong bộ phim, sự phản kháng chống lại cái xấu đòi hỏi sự can đảm, nhưng để đối mặt với quá khứ còn cần nhiều can đảm hơn thế. Việc bà cho phép chúng tôi lưu giữ cuộc hành trình này cho những thế hệ tương lai là một hành động vô cùng can đảm. Chúng tôi hy vọng giải thưởng này cũng như độ phủ của bộ phim, như chính lời của bà Colette, sẽ giúp ký ức của ông Jean-Pierre, cũng như tất cả những con người dám vùng lên, không thể bị màn sương của trại tập trung Dora chôn giấu.”
Bản thân Medal of Honor: Above and Beyond không trở thành một quả bom tấn như EA và Respawn Entertainment, cha đẻ Titanfall và Apex Legends, kỳ vọng, cơ bản vì độ phủ của kính thực tế ảo chưa đủ rộng và yêu cầu phần cứng quá khắc nghiệt để chạy mượt game. Nhưng ở một khía cạnh khác, dung lượng 170GB của trò chơi là một thư viện đồ sộ nội dung lịch sử gắn liền với cuộc thế chiến thứ II, những thước phim có thể gọi là vô giá. Giờ một phần của trò chơi đã giành giải Oscar, biết đâu phần mới nhất của Medal of Honor lại trở thành cái tên hot?
Theo The Verge
Dù không được xướng danh trong sự kiện sáng nay 26/04, nhưng về cơ bản, Colette đã giúp Medal of Honor: Above and Beyond trở thành trò chơi điện tử đầu tiên giành được tượng Oscar.
Bộ phim anh em có thể thưởng thức ở trên, và nó theo chân bà Colette Marin-Catherine, người từng chiến đấu chống lại Phát xít Đức dưới màu áo lực lượng kháng chiến Pháp, trở lại nước Đức để thăm trại tập trung nơi anh ruột của bà bị giam giữ và sát hại.
Giám đốc sản xuất nội dung của Oculus, Mike Doran tuyên bố: “Người hùng thực sự ở đây chính là bà Colette, người chia sẻ câu chuyện cá nhân một cách đầy kiên cường và chính trực. Như chúng ta thấy trong bộ phim, sự phản kháng chống lại cái xấu đòi hỏi sự can đảm, nhưng để đối mặt với quá khứ còn cần nhiều can đảm hơn thế. Việc bà cho phép chúng tôi lưu giữ cuộc hành trình này cho những thế hệ tương lai là một hành động vô cùng can đảm. Chúng tôi hy vọng giải thưởng này cũng như độ phủ của bộ phim, như chính lời của bà Colette, sẽ giúp ký ức của ông Jean-Pierre, cũng như tất cả những con người dám vùng lên, không thể bị màn sương của trại tập trung Dora chôn giấu.”
Bản thân Medal of Honor: Above and Beyond không trở thành một quả bom tấn như EA và Respawn Entertainment, cha đẻ Titanfall và Apex Legends, kỳ vọng, cơ bản vì độ phủ của kính thực tế ảo chưa đủ rộng và yêu cầu phần cứng quá khắc nghiệt để chạy mượt game. Nhưng ở một khía cạnh khác, dung lượng 170GB của trò chơi là một thư viện đồ sộ nội dung lịch sử gắn liền với cuộc thế chiến thứ II, những thước phim có thể gọi là vô giá. Giờ một phần của trò chơi đã giành giải Oscar, biết đâu phần mới nhất của Medal of Honor lại trở thành cái tên hot?
Theo The Verge