Sau các thông tin đăng tải trên trang cá nhân của các thành viên trong Fifth Harmony vào tháng 12 vừa qua về việc rời nhóm của Camila Cabello, nhóm nhạc con cưng của The X-Factor mới đây đã tung ra album thứ 3 của mình, cùng tên Fifth Harmony. Album được thể hiện bởi 4 giọng ca hiện tại của nhóm là Dinah Jane Hansen, Ally Brooke Hernandez, Lauren Jauregui và Normani Kordei, chính thức bước ra khỏi lối mòn của 7/27 (2016) bằng phong cách mới độc đáo và trưởng thành hơn, tuy nhiên vẫn giữ lại được những tâm điểm của album trước nhằm tạo sự quen thuộc cho fan hâm mộ
Người nghe khó tính có thể nhận xét Fifth Harmony có nhiều nét tương đồng và giống như một B-side của 7/27, và điều đó không hoàn toàn là không có lý do. Sau single ăn khách Work From Home, các nhạc phẩm mới trong Fifth Harmony như Make You Mad, He Like That hay Down (hát chung cùng Gucci Mane) được tận dụng đề tài tình yêu, club và party quá nhiều, gây ra sự nhàm chán khi nghe liên tục cả album. Khó mà trách được nhóm khi đây lại là nhân tố chính để có thể dễ dàng gây ấn tượng với giới trẻ (và dễ thu lợi nhuận nữa). Ca khúc Don’t Say You Love Me có thể nói là tác phẩm ấn tượng nhất album khi phô diễn được chất giọng của tất cả các thành viên, khẳng định với người nghe rằng các cô gái của Fifth Harmony không chỉ có cái vẻ ngoài mà còn sở hữu cả tài năng nữa.
Cùng ra mắt trong dịp hè – thu, Fifth Harmony sẽ phải vượt qua khá nhiều nghệ sỹ và album tương tự để có thể leo lên được thứ hạng cao. Fifth Harmony hiện đang được bán trên các hệ thống phân phối nhạc uy tín và cũng đang nằm trong danh sách best-seller của Amazon.
Nguồn ew