Bên topic kia chắc nhiều phim quá, các bác vào nhìn hoa cả mắt nên chả thấy bác nào thank em. Giờ em post phim lẻ kiểu này vậy. Lang thang trên mạng tìm mãi mới thấy bản DVDrip của phim này. Đợi từ Tết năm ngoái đến gần tết năm nay mới có bản DVD để xem.
Thông tin phim
Nụ Hôn Thần Chết
Thông tin phim
- Kịch bản & Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng
- Quay phim Nguyễn Trinh Hoan
- Thể loại Hài - Tình cảm - Lãng mạn - Kinh dị
- Thời lượng 90 phút
Các diễn viên chính
- Thanh Hằng An
- Johnny Trí Nguyễn Du (Hoàng tử thần chết)
- NSƯT Thành Lộc Cha xứ
- Hoài Linh Vua Thần Chết
- Ca sĩ Phương Thanh Bà thầy bói vui tính
Khởi chiếu: 25 - 01 - 2008
Hà Nội: Tháng 8, Megastar Vincom, Trung tâm Chiếu phim Quốc Gia, Dân Chủ, Ngọc Khánh.
Thành phố Hồ Chí Minh: Galaxy Nguyễn Du, Galaxy Nguyễn Trãi, Cinebox 212, Cinebox Hòa Bình, Mega Hùng Vương, Mega Biên Hòa, Thăng Long, Toàn Thắng, Đống Đa, Diamond, Tân Sơn Nhất, Đại Quang, Vinh Quang, Cinebox Vũng Tàu.
Các tỉnh thành: Hải Phòng, Quảng Ninh, Biên Hòa, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắc Lắc, Đồng Nai, Bình Dương,…
Tóm tắt :
Bạn có tin trên đời có ma quỷ, và cuộc sống con người bị định đoạt bởi những Thần Chết tay lăm le lưỡi hái Tử Thần?
Trong bộ phim “Nụ hôn Thần Chết” thì có đấy! Chỉ có điều, Thần Chết Du (Johnny Trí Nguyễn) lại không mặc áo chùng đen kín mà rất “xì-tin” trong trang phục hip-hop và tính tình ham vui như một chàng trai mới lớn. Chưa hết troé ngoe, nạn nhân đầu tiên anh phải thực hiện nụ hôn rút hồn lại là một cô gái cực kì xinh đẹp và cá tính - An (Thanh Hằng). Vốn là một cô tiếp thị rượu ngổ ngáo, An nhiều lần khiến Du khốn đốn vì cô cứ nghĩ anh chàng đang theo đuổi tán tỉnh mình, nên không tiếc tay đánh… thần chết tơi bời.
Quảng cáo
Cuộc gặp gỡ chẳng được Nguyệt lão se duyên mà lại do sổ sinh tử của Diêm vương sắp đặt đã viết nên một chuyện tình giữa cô gái dương thọ đã tận cùng chàng Thần Chết có trái tim nhân hậu. Khi theo An về lại quê nhà để thực hiện những ước mơ cuối đời cho cô, Du mới phát hiện đằng sau vẻ lạnh lùng, ngổ ngáo là một tâm hồn cao đẹp luôn sống vì mọi người, và luôn cần sự chở che. Đó cũng là lúc An cảm thấy hạnh phúc thật sự đến với mình, duy chỉ có điều người cô yêu cũng chính là người phải kết thúc cuộc sống của cô ở dương trần. Còn nếu không thực hiện nụ hôn rút hồn, chính Thần Chết sẽ phải chịu lời nguyền khủng khiếp nhất của thế giới âm phủ.
Giữa tình yêu và cuộc sống, cả hai chỉ có thể chọn một. Liệu An có đủ can đảm để hôn và để cứu người mình yêu, dù sau đó cô sẽ phải từ biệt cuộc sống? Và Du có đành lòng nhìn người con gái anh yêu thương trút hơi thở cuối cùng, vì định mệnh oan nghiệt giữa hai cõi âm – dương?
Thông tin phim
Đạo diễn tài năng và sáng tạo
Tên tuổi của đạo diễn Quang Dũng với biệt danh Dũng “khùng” không còn xa lạ gì với những người yêu điện ảnh Việt Nam. Họ biết đến anh bởi sự hóm hỉnh, sáng tạo bất ngờ và làm việc chuyên nghiệp, hết mình. “Lúc nào tôi cũng dồn hết sức mình, còn nó không thành công hay bỗng nhiên thành công ngoài mong đợi, thì cũng cần phải xem lại mình mà rút kinh nghiệm chứ không phải ngồi đó đau khổ trách móc hay là hí hửng ăn may” (lời Quang Dũng).
Với Nụ hôn thần chết, Quang Dũng muốn mang đến cho khán giả có cảm giác thích thú, bất ngờ, vừa cười vừa… cảm động. Đạo diễn đã có cơ hội làm việc trau chuốt hơn nhờ có sự hậu thuẫn của nhà sản xuất, rút kinh nghiệm và bổ sung những gì anh chưa làm được từ phim trước như thiếu tính lãng mạn, thiếu sâu sắc, tinh tế...
Quảng cáo
Casting
Sau gần một tháng “ăn casting, ngủ casting”, đạo diễn Quang Dũng cũng đã “đãi cát tìm vàng” được những diễn viên tâm huyết cho bộ phim “Nụ hôn Thần Chết” của mình.
Cô người mẫu có đôi chân dài nhất trong làng catwalk Việt Nam, người mẫu xuất sắc nhất Việt Nam năm 2006, Thanh Hằng, ngay từ vòng casting sơ tuyển đã sớm trở thành ứng cử viên sáng giá. Cô đã thuyết phục được không chỉ đạo diễn Quang Dũng mà cả đại diện nhà sản xuất – hãng phim Thiên Ngân, HK Film và Phương Nam Film - rằng mình không chỉ là một người mẫu biết diễn xuất mà đã là một diễn viên thực thụ, làm việc có trách nhiệm và biết hi sinh vì nghệ thuật. Đây có lẽ sẽ là vai diễn lớn nhất từ trước đến nay của cô trong sự nghiệp điện ảnh (sau bộ phim điện ảnh đầu tay “Những cô gái chân dài” và phim truyền hình “Tuyết nhiệt đới”) và tất cả chúng ta cùng trông đợi một bước đột phá của “đôi chân dài 112 cm” này.
Nếu như vai nữ chính – cô gái xinh đẹp, năng động và có phần ngổ ngáo – đã sớm được Quang Dũng “chọn mặt gửi vàng” cho nữ diễn viên, người mẫu Thanh Hằng thì vai nam chính – chàng Tử Thần “mới vào nghề” khờ khạo – đã khiến đạo diễn mấy lần lao đao.
Điều khiến đạo diễn Quang Dũng suy nghĩ trong suốt thời gian casting cũng là làm sao để kiếm được một “Tử thần” “xứng lứa vừa đôi” với cô tiếp thị rượu đầy cá tính, xinh đẹp do Thanh Hằng thủ vai. Bao nhiêu nam diễn viên lẫn người mẫu sáng giá nhất của làng giải trí Việt Nam đến casting cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của Dũng “khùng”. Muốn tìm một Thần Chết ngô nghê, có phần trẻ con nhưng lại đẹp trai đến “hút hồn” người đối diện chẳng phải dễ. Và cuối cùng Thần Chết lại là một “người quen cũ” của Quang Dũng: chàng diễn viên Việt Kiều Johnny Trí Nguyễn. Khán giả ắt hẳn sẽ mong chờ một Trí Nguyễn hoàn toàn mới trong “Nụ Hôn Thần Chết”.
Sự chuyên nghiệp của đoàn làm phim
Nụ hôn thần chết là một sản phẩm được đầu tư hết sức nghiêm túc từ khâu chuẩn bị, chọn diễn viên... cho đến khâu hoàn thiện cuối cùng. Một kịch bản thu hút nhà sản xuất ngay từ đầu. Khâu chọn diễn viên rất kĩ lưỡng. Dàn diễn viên đẹp, hợp vai và vô cùng chuyên nghiệp. Cảnh trong phim không chỉ đẹp mà còn lãng mạn xen chút kì bí.
Một phần hết sức quan trọng trong phim là kỹ xảo. Trong phim chắc chắn sẽ dành đất cho màn biểu diễn võ thuật của "thần chết" Johnny Trí Nguyễn, cùng những pha nhào lộn trên không do chính Thanh Hằng đảm nhiệm, cũng như khung cảnh địa ngục và đại hội thần chết sẽ được tạo dựng gần như hoàn toàn trên máy vi tính. Đến cả những ý tưởng "điên rồ" nhất như: biến Đà Lạt thành nơi hoang đường, màn chiến đấu trước nhà thờ Đức Bà. Hiệu ứng, kỹ xảo hứa hẹn sẽ là một bước tiến trong công nghệ làm phim của Việt Nam.
Những chuyện bên lề thú vị
Khi cảnh “nóng” được thực hiện, cũng là lần đầu tiên Thanh Hằng đóng những cảnh “thiếu vải”, cô khá ngại ngùng, xấu hổ. Vì quá run khi đóng những cảnh này, nên khi diễn cảnh Thanh Hằng và Trí Nguyễn trong nhà tắm, cô đã giật mạnh chiếc khăn trên người Trí Nguyễn làm tuột luôn “phụ tùng” của anh. Cũng may Trí Nguyễn đã xử lý kịp thời. Qua những giây phút bỡ ngỡ ban đầu, Thanh Hằng đứng trước máy quay cứng cỏi hơn…
Trong phim có một cảnh quay mà Thanh Hằng và Johnny Trí Nguyễn phải hôn nhau dưới nước để đạt hiệu ứng cao nhất, nhưng Hằng lại không biết bơi nên khi diễn cảnh ấy thì bị uống rất nhiều nước! Khi ấy, Hằng cứ nhấn Johnny xuống nước để mình nổi lên.
Hằng nói: “Tôi không cố ý nhưng theo phản xạ tự nhiên là cứ cố bám vào gì đó để nổi lên nhưng không chạm được gì cả. Lúc đó đụng ngay đầu Johnny và thế là cứ nhấn xuống thôi, nghe nói anh ấy cũng uống nước nhiều như tôi vậy!”. Êkíp làm phim cũng đã phải rất vất vả để giữ Thanh Hằng... chìm dưới nước.
Ca sĩ Phương Thanh, trong vai một bà bói, được hoá trang cầu kỳ với cả một mái tóc “tổ quạ” to xù. Thanh Hằng vẫn giữ dáng vẻ yêu kiều của một “chân dài” tha thướt. Johnny Trí Nguyễn được giao vai thần chết, nhưng ai cũng kêu “thần chết đẹp trai, lịch lãm quá!”, cuối cùng mọi người trong đoàn làm phim đều nhất chí gọi Johnny là… Hoàng Tử Thần Chết!
Đồng hành cùng Nụ hôn thần chết
Song song với việc trau chuốt trong khâu sản xuất, công việc PR và tiếp thị cho bộ phim cũng được làm rất chuyên nghiệp và có nhiều điểm mới lạ. Đây là lần đầu tiên những người yêu điện ảnh Việt Nam có cơ hội đồng hành cùng một bộ phim ngay từ khi chưa khởi quay cho đến khi phát hành.
Trong thời gian qua, nhà sản xuất đã phát động hàng loạt các cuộc thi bên lề. Trước tiên là cuộc thi ảnh “Đóng vai Thần Chết”, dân nghiền mạng có cơ hội đưa lên những bức ảnh đặc sắc và có phần kinh dị của chính bản thân mình. Cuộc thi “Thiết kế poster” với tiêu chí vui nhộn, tươi trẻ, tinh tế và phù hợp với nội dung “3 trong 1” của bộ phim: Tình cảm - Hài hước - Kinh dị đã mang đến những kết quả bất ngờ. Hàng trăm bài dự thi với những ý tưởng độc đáo, táo bạo đã thực sự gây bất ngờ cho nhà tổ chức.
Mỗi cuộc đồng hành mang một chủ đề khác nhau, luôn đem lại sự bất ngờ, thú vị cho khán giả. Nếu cuộc thi ảnh mang hơi hướng kinh dị, hài hước, cuộc thi thiết kế poster là sự sáng tạo thì cận kề ngày khởi chiếu, khán giả lại được tham gia một cuộc thi mang đậm tính lãng mạn, gửi gắm, trải lòng tâm sự những khoảnh khắc tình yêu của mình qua cuộc thi “Ấn tượng nụ hôn đầu”.
Lần đầu tiên khán giả Việt Nam được theo sát quá trình làm phim trên một trang web được thiết kế dưới dạng Blog trên mạng của Cyworld. Những thông tin, hình ảnh mới nhất về bộ phim sẽ được update liên tục cùng với những hoạt động online và offline thú vị dành cho các hàng xóm của “Nụ Hôn Thần Chết” trên Cyworld. Khán giả quan tâm có thể truy cập địa chỉ sau: Nụ Hôn Thần Chết - Nu Hon THAN CHET - Cyworld Vietnam.
Diễn viên và vai diễn
Johnny Trí Nguyễn – Thần chết Du
Trí Nguyễn được chọn bởi anh có cái dáng vẻ ngô nghê, có phần trẻ con nhưng lại đẹp trai đến “hút hồn” người đối diện. Nhưng hơn hết, Johnny được chọn không phải chỉ bởi anh là một diễn viên đẹp và hợp vai, mà anh được chọn còn vì anh có tác phong làm việc rất chuyên nghiệp. Anh từng khiến khán giả nhà “choáng váng” vì những câu chuyện mang về từ Hollywood. Đồng thời, anh luôn biết cách chăm lo cho bạn diễn của mình. Anh chu đáo đến từng chi tiết nhỏ để cả hai có thể làm tốt nhất công việc. Johnny cư xử đẹp, đúng nghĩa là một người đàn ông – “ga lăng và quyến rũ”.
Thanh Hằng – An, cô gái tiếp thị rượu xinh đẹp
“Trước khi Thanh Hằng vào casting, tôi có nói vui Hằng hợp với vai nam chính hơn là nữ chính vì Hằng có vẻ nam tính rất nhiều. Nhưng chỉ cần 5 phút casting vai, tôi đã nhận ra khả năng hợp vai của Hằng. Thú thật là lúc đầu tôi không nghĩ tới Thanh Hằng nhiều. Hằng có chất “lì” trong vai diễn một cô gái làm nghề tiếp thị bị thất tình, Hằng diễn được nhân vật đáng yêu hơn đáng ghét...” (lời Quang Dũng).
Và quả thật, sau gần 1 tháng làm người yêu của "Thần chết", Thanh Hằng - cô người mẫu có đôi chân dài nhất trong làng catwalk VN đã chứng tỏ mình không phải là "bình hoa di động" trong bộ phim Nụ hôn Thần chết của đạo diễn Quang Dũng. Và điều này càng chứng tỏ khả năng chọn diễn viên của Quang Dũng rất tài tình.
Để chuẩn bị cho một hóa thân trọn vẹn vào nhân vật An - một cô gái hay đi coi bói, thích hút thuốc, uống rượu và say xỉn – toàn những thứ Hằng chưa trải qua bao giờ - không phải là một điều dễ dàng. Chăm chỉ quan sát thực tế, và với cá tính riêng của mình, Hằng đã mang lại chất "lì" trong vai diễn một cô tiếp thị rượu bị thất tình, và cô đã thành công khi diễn được nhân vật đáng yêu hơn đáng ghét. Và nếu như Tết này khán giả có trầm trồ thán phục những pha nhào lộn trên không của Thanh Hằng, thì cũng xin đừng quên rằng, cô đã phải dành bao nhiêu mồ hôi và nước mắt để học võ, đu dây và học bay. Để rồi bên cạnh những hào quang từ sự nổi tiếng và nhan sắc của Thanh Hằng, xin thêm một chữ “cực” khi cô bước chân vào nghiệp diễn, “cực” vì cô đam mê với nghề và quyết tâm minh chứng rằng sẽ trở thành một diễn viên chuyên nghiệp chứ không phải chỉ đơn thuần là một người mẫu “đá lộn sân”.
Dàn diễn viên phụ
Góp phần vào thành công của bộ phim không thể không kể đến dàn diễn viên phụ. Nói là “phụ”, nhưng đây thực sự là dàn diễn viên đặc biệt – gồm những ngôi sao nổi tiếng trong các lĩnh vực nghệ thuật. Họ trở thành những nhân vật chính trong các màn gây cười và khoác lên bộ phim một chút màu sắc hài hước, phù hợp với không khí của những ngày Tết Nguyên Đán.
Bộ phim có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Thành Lộc trong vai cha xứ; Hương Giang và danh hài Việt kiều Hoài Linh vào vai vợ chồng Diêm vương - cha mẹ của hoàng tử Thần chết.
Ngoài ra, còn có sự tham gia diễn xuất của các ca sĩ: Phương Thanh (vai bà bói), Đức Tuấn, Thủy Tiên; người mẫu Vĩnh Thụy. Chúng ta đã từng thấy một Phương Thanh trong vai vị bác sĩ “tửng từng tưng” trong Hồn trương ba, da hàng thịt. Lần này, cô sẽ là một bà… thầy bói vui tính, nói nhiều, tốt bụng. Sẽ có rất nhiều tình huống “đáng chú ý” với vai diễn lần này của chị Chanh.
http://www.megaupload.com/?d=1RU2DSNO
http://www.megaupload.com/?d=MFWXLTF7
http://www.megaupload.com/?d=Y2E9V2TK
http://www.megaupload.com/?d=3ZMBRJB0
http://www.megaupload.com/?d=DKJCTCEX
http://www.megaupload.com/?d=58Y8ZQWQ
http://www.megaupload.com/?d=SV42URF7
http://www.megaupload.com/?d=6TCMLZUM
Or:
http://www.mediafire.com/file/nonnmknmgzu/PhimHay-Shadowrich007.part01.rar
http://www.mediafire.com/file/gd42jey4zni/PhimHay-Shadowrich007.part02.rar
http://www.mediafire.com/file/ml2n5x2mtni/PhimHay-Shadowrich007.part03.rar
http://www.mediafire.com/file/drmmwhzzulx/PhimHay-Shadowrich007.part04.rar
http://www.mediafire.com/file/a4zzkknnyhz/PhimHay-Shadowrich007.part05.rar
http://www.mediafire.com/file/zwj34hqnzma/PhimHay-Shadowrich007.part06.rar
http://www.mediafire.com/file/mzjwdqgntjn/PhimHay-Shadowrich007.part07.rar
http://www.mediafire.com/file/qwdonkytwmn/PhimHay-Shadowrich007.part08.rar
Or
http://rapidshare.com/files/179384595/PhimHay-Shadowrich007.part01.rar
http://rapidshare.com/files/179384834/PhimHay-Shadowrich007.part02.rar
http://rapidshare.com/files/179384648/PhimHay-Shadowrich007.part03.rar
http://rapidshare.com/files/179384618/PhimHay-Shadowrich007.part04.rar
http://rapidshare.com/files/179385093/PhimHay-Shadowrich007.part05.rar
http://rapidshare.com/files/179384863/PhimHay-Shadowrich007.part06.rar
http://rapidshare.com/files/179384910/PhimHay-Shadowrich007.part07.rar
http://rapidshare.com/files/179384588/PhimHay-Shadowrich007.part08.rar