Sự việc xảy ra khi anh Nathan Dornacher (người sở hữu chiếc Galaxy Note 7) và vợ đang bốc hàng từ trên xe xuống. Anh vẫn cắm sạc chiếc Note 7 trên xe và yêu cầu đứa con gái 8 tuổi lên xe đợi. Lúc này, con chó của gia đình sủa báo điều bất thường trong xe. Nathan chạy đến thì phát hiện chiếc xe đang bốc hoả. Rất may không có thiệt hại nào về người. Phát ngôn của Samsung cho biết "Sự an toàn của khách hàng là ưu tiên cao nhất của Samsung" và họ sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho sự việc lần này. Ông cũng không quên nhắc các khách hàng đang sở hữu Note 7 về việc thu hồi trên toàn cầu của Samsung cho sản phẩm này. Ước tính chi phí của việc thu hồi vào khoảng 1 tỷ USD. Hôm qua, là ngày mà iPhone giới thiệu sản phẩm mới - iPhone 7, thì sự cố này quả thật không thể tồi tệ hơn với Samsung.
Theo Fox
http://www.fox13news.com/news/local-news/203295058-story
Theo Fox
http://www.fox13news.com/news/local-news/203295058-story