Hai nhà thờ này đều nằm ở bờ Tây, Mỹ, tuy không theo đạo, nhưng mình đi theo anh Hiệp và không ngờ các nhà thờ này đẹp quá.
Trước khi đi vào các thông tin khác về 2 nhà thờ này thì mình sẽ giới thiệu một chút về máy ảnh mình sử dụng là Nikon Z7 và ống kính Nikkor 50mm F1.8 S. Đa phần các ảnh mình chụp đều ở tiêu cự 50 nên sẽ ít cảnh toàn về nhà thờ, mình sẽ bổ sung thêm bằng các ảnh chụp bằng điện thoại.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2025/11/8899214_IMG-0155.jpeg)
Ảnh chụp bằng điện thoại.
Trước khi đi vào các thông tin khác về 2 nhà thờ này thì mình sẽ giới thiệu một chút về máy ảnh mình sử dụng là Nikon Z7 và ống kính Nikkor 50mm F1.8 S. Đa phần các ảnh mình chụp đều ở tiêu cự 50 nên sẽ ít cảnh toàn về nhà thờ, mình sẽ bổ sung thêm bằng các ảnh chụp bằng điện thoại.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2025/11/8899214_IMG-0155.jpeg)
Ảnh chụp bằng điện thoại.
Cathedral of Our Lady of the Angels
Tên đầy đủ ban đầu của thành phố Los Angeles là “El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles” (Làng của Đức Bà Nữ Vương các Thiên thần). Nhà thờ chính tòa được đặt tên theo chính Đức Mẹ mà thành phố mang tên từ năm 1781 – một cách để nhắc nhở nguồn gốc Công giáo Tây Ban Nha của vùng đất này.
Ảnh chụp bằng điện thoại.
Đây cũng là nhà thờ hiện đại nhất nước Mỹ, được khánh thành năm 2002 thay thế nhà thờ cũ Saint Vibiana bị hỏng nặng trong trận động đất Northridge 1994.
Đây chính là khu vực Cung thánh (Sanctuary / Altar area) – phần thiêng liêng nhất, trung tâm của toàn bộ nhà thờ chính tòa.
Được thiết kế bởi kiến trúc sư Tây Ban Nha nổi tiếng José Rafael Moneo (giải Pritzker), phong cách hậu hiện đại (postmodern), không giống bất kỳ nhà thờ cổ điển châu Âu nào: tường bê tông màu đất nung giống adobe của các sứ mệnh California xưa, hầu như không có góc vuông!
Shot on Nikon Z7 - đây là khu vực hành lang đi vào bên trong nhà thờ.
Nhà thờ này nặng khoảng 68.500 tấn, đặt trên 198 bộ giảm chấn địa chấn (base isolators) có thể di chuyển tới 69 cm khi động đất 8,0 độ Richter. Bê tông kiến trúc được thiết kế bền đến 500 năm.
Quảng cáo
Đây chính là tượng Thánh Giuse Lao công (Saint Joseph the Worker) – một trong những bức tượng đẹp và ý nghĩa nhất ở Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Nữ Vương các Thiên thần, nằm gần khu vực hành lang đi vào.
Shot on Nikon Z7, có rất nhiều tác phẩm, tranh ảnh để xem.
Chi phí xây dựng của nhà thờ này lên tới 190 triệu USD, có một số tranh cãi xoay quanh phần chi phí này, nhiều người cho rằng nó quá tốn kém. Nhưng nó được Đức Hồng y Roger Mahony bảo vệ: “Đây là nhà thờ cho người nghèo và người nhập cư, phải xứng đáng với cộng đồng đa dạng của Los Angeles”.
Đây chính là đại phong cầm (pipe organ) nổi tiếng của Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Nữ Vương các Thiên thần. Có 6.019 ống, nặng 42 tấn, 109 hàng ống (109 ranks), 278 cấp độ âm sắc khác nhau, có thể chơi từ tiếng sáo nhẹ nhàng đến tiếng vang như sấm sét. Được thiết kế để lấp đầy không gian 55.000 m³ của nhà thờ mà không cần loa điện tử hỗ trợ. Chi phí khoảng 5 triệu USD chiếm gần 3% chi phí toàn bộ nhà thờ.
Quảng cáo
Đây chính là bộ thảm treo tường (tapestry) lớn nhất và nổi tiếng nhất phía sau cung thánh của Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Nữ Vương các Thiên thần, tên gọi chính thức là: “The Great Tapestry” hoặc “Mary, Queen of the Angels Tapestry” (do nhà thờ và báo chí thường gọi là bộ thảm Đức Mẹ Nữ Vương các Thiên thần).
Đây chính là tượng Thánh Juan Diego Cuauhtlatoatzin (Thánh Hoan Điêgô) – vị thánh bản địa Mexico nổi tiếng vì được Đức Mẹ Guadalupe hiện ra năm 1531. Trên ngực có huy hiệu hình hoa hồng phát sáng – tượng trưng cho bó hoa hồng kỳ diệu mà Đức Mẹ bảo ngài hái trên đồi Tepeyac giữa mùa đông, rồi in hình Đức Mẹ Guadalupe lên chiếc áo choàng (tilma) của ngài.
Đây chính là bộ thảm treo tường “Communion of Saints” (Hiệp Thông Các Thánh) – tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng nhất và cũng là “linh hồn” của Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Nữ Vương các Thiên thần. Người Việt mình hay gọi ngắn gọn là “bức tường các thánh”.
Ở giữa sẽ là khu vực Cung thánh (Sanctuary / Altar area), hai bên hành lang sẽ có các lối đi vào giữa.
Đây chính là k124 khu vực Nhà tạm (Tabernacle) và Nhà Tạm Chapel – khu vực thiêng liêng nhất, “trái tim” của toàn bộ Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Nữ Vương các Thiên thần. Bức thảm lớn phía sau là hình Chúa Giêsu Phục Sinh đang bế một em bé (cũng thuộc bộ thảm Communion of Saints của John Nava). Đây là tấm duy nhất treo ở khu vực Nhà tạm, tượng trưng cho Chúa đang ôm lấy linh hồn chúng ta.
Lúc vừa đến thì mình cũng chưa có nhiều thông tin, đứng đọc một hồi thì mới biết nhiều hơn và cũng bỏ lỡ khá nhiều thứ cần chụp, có thể vì nó to quá mà lens 50mm không cover được, cũng một phần vì không hiểu và không biết về nó.
Ảnh chụp bằng điện thoại - đây là khu vực hành lang bên phải, phía Bắc nhà thờ.
Nhà thờ Chính tòa Chúa Kitô - Christ Cathedral
Thiếp theo là Nhà thờ Chính tòa Chúa Kitô - hay theo nhiều người Việt thường gọi là Nhà thờ Kiếng - Christ Cathedral. Tại đây mình có chụp khá nhiều hình vì khung cảnh ở đây đẹp và buổi chiều hôm đó nắng cũng đẹp.
Bãi xe của nhà thờ - bãi xe thôi mà cũng đẹp nữa.
Mình thích Christ Cathedral hơn vì nó đẹp hơn và hôm mình đi thời tiết cũng chiều lòng người hơn, mát mẻ, nắng đẹp, vô cùng thoải mái.
Nhà thờ Chính tòa Chúa Kitô (Nhà thờ Kiếng) được cấu tạo chính xác từ 10.664 tấm kính phản chiếu (mirrored glass panes) như anh em thấy trong ảnh.
Một số thông tin mình tìm thấy về Christ Cathedral:
- Nhà thờ này được bắt đầu được xây dựng vào năm 1980-1981 và là một nhà thờ Tin Lành do mục sư Robert Schuller sáng lập. Tên chính thức lúc bấy giờ là Crystal Cathedral (Nhà thờ Chính tòa Pha Lê).
- Năm 2010-2012, giáo hội Tin Lành gặp khó khăn tài chính (phá sản) và đã bán lại cho Giáo phận Orange (Công giáo La Mã) với giá 57,5 triệu USD.
- Sau cuộc cải tạo lớn (tốn khoảng 77 triệu USD, kéo dài nhiều năm), công trình được chuyển đổi thành nhà thờ Công giáo và chính thức đổi tên thành Christ Cathedral vào năm 2019 (lễ cung hiến ngày 17/7/2019).
- Christ Cathedral có diện tích 13.000m2 hình ngồi sao 4 cánh, toàn bộ tường và mái đều bằng kính, nhìn từ xa như một viên pha lê khổng lồ.
Ảnh mạng.
- Bên trong nhà thờ có một trong những đàn organ lớn nhất thế giới: Hazel Wright Organ với 17.000 ống hơi, từng được gọi là "Tiếng nói của Chúa". Tiếc là hôm đó diễn ra một lễ gì đó, nên mình không được vào xem.
Một góc khác tại bãi xe. Cuhiep và em Khang.
Đây là Tháp Chuông Carillon (Crean Tower).
Ảnh chụp bằng điện thoại - một góc nhìn khác về Tháp Chuông Carillon (Crean Tower).
Lúc vào nắng chưa vàng hẳn, nhưng vẫn khá đẹp.
Đường vào dọc hành lang phía bắc.
Ảnh chụp bằng điện thoại - khuôn viên phía nam nhà thờ và tượng Ông Môsê (Moses) cầm 2 Bia Đá Mười Điều Răn.
Đây là tượng Ông Môsê (Moses) cầm 2 Bia Đá Mười Điều Răn – một trong những bức tượng nổi bật nhất khuôn viên Nhà thờ Chính tòa Chúa Kitô.
Mấy anh em đi chơi.
Do không được vào bên trong và cũng đến lúc nắng chiều lên quá đẹp, mấy anh em mải mê chụp hình.
Thầy Hiệp và em Khang.
Nắng vàng.
Chiều đi dạo thì quá đã.
Chơi một hồi cũng đến lúc đi về.
Ra đến bãi xe thì gặp một số bác đang chụp ảnh, cũng dùng máy Nikon.
Chụp nắng đã luôn.
Ảnh chụp bằng điện thoại - từ bãi xe phía bắc nhìn về phía Tháp Chuông Carillon (Crean Tower).
Bọn mình tiếp tục đứng lại chơi đến khi hết nắng rồi về.
Ảnh chụp bằng điện thoại - này mà có đem thêm 20mm F1.8S thì đỡ rồi.
Hết nắng rồi về thôi.
Kết
Mình nghĩ các nhà thờ cũng là địa điểm tham quan lý tưởng khi anh em đi chơi ở Mỹ, nhiều thông tin hay, cảnh đẹp và đôi khi cũng rất nhiều công nghệ bên trong đó. Trong các chuyến đi công tác sắp tới, mình cũng sẽ tiếp tục tìm và ghé thăm một vài nhà thờ.

