License đọc là "Lai-xần-s" không hiểu sao chuyển âm ngớ ngẩn thành "Li-xăng". Tiếng Việt có từ "bản quyền, hoặc giấy phép sửa dụng bản quyền nào đó" không sử dụng, đi sử dụng từ phiên âm, mà lại chọn cái phiên âm tào lao. Đọc "Li xăng" người Việt không hiểu (mịa bà nó, ly bia không uống đi uống ly xăng 😆) ), người nước ngoài cũng không hiểu mày nói cái quái gì !! NGỚ NGẨN ! Thất bại toàn tập, chả có ý nghĩa gì.
Khi Concorde nghỉ hưu một số gia đình gần phi trường mở tiệc ăn mừng giải phóng đôi tai, họ đã từng tập trung biểu tình không cho Concorde hoạt động vì tiếng gầm rít của nó.
1 phút đi 37km ! Má....! đếm 1...2...3....60 là 37km...Khi mà con người tìm ra cách đi: đếm 1....là 300.000km rồi thì.....chỉ mới bay vòng vòng vài hành tinh chơi chơi tí thôi ! Phải có cách di chuyển gấp 10.000 lần ánh sáng thì hoạ may mới mong đi dọc đường kính Milky Way ! mà đi với vẫn tốc này thì ngắm cảnh con mẹ gì nữa !