Về cơ bản, vé số/ xổ số là một hình thức cờ bạc có giấy tờ/ hợp pháp, với khẩu hiệu "xổ số kiến thiết, ích nước lợi nhà".
Có lẽ hiếm có nước nào khác trên thế giới vé số được "phân phối" tận tay và dày đặc như ở xứ ta. Ngồi ở quán café (trừ những quán sang trọng + khu vực giới hạn những người bán vé số như ở quận nhứt..) ngoài trời (có khi ngồi sát cửa kính cũng bị gõ gõ chào mời) một buổi thôi, không ít hơn 5-7 "đơn vị phân phối" mời chào. "Đơn vị phân phối" có thể là người già, trẻ em, mẹ bồng con, người tàn tật.. đa dạng thành phần.
Cá nhân mình nghĩ các nước Âu, Mỹ, Á.. phải xách cặp, kéo vali qua xứ mình để xin học trong chương trình 2-4 năm tốt nghiệp và được cấp chứng chỉ hay bằng cấp vì nó ở tầm "công nghệ cao", chứ việc các "lãnh đạo" công ty xổ số kiến thiết xứ nhà cắp tập qua các nước khác học tập có vẻ ngược đời.
Suy cho cùng, thay vì có những đam mê thực tế và lành mạnh, công việc ổn định đi kèm phúc lợi xã hội tốt thì người nghèo và người thu nhập thấp (bao gồm các "đơn vị phân phối") mãi mắc kẹt trong "giấc mơ đổi đời". Khi họ mãi kẹt trong giấc mơ thì làm gì có thời gian sống thực?