Tui 2 cái luôn. Trước 1 vải 1 y tế. Bây giờ thì còn 1 cái thui . Còn nghiền xịt xịt nữa (cồn 70). Ra đường về nhà mà ko xịt là chịu hem nổi. Bảo vệ cho mình và gia đình tức là có trách nhiệm với xã hội với cộng đồng. Tụi Mỹ nó ít kỷ và vô trách nhiệm lắm. Con tui nó ra đường đeo khẩu trang tụi nó nhìn chằm chằm có vẻ kỳ thị. Nó đang sống ở ỗ dịch . Hàng ngày tui online liên tục cho nó . Nó nói là bên đây họ chả sợ gì cả. Ko ra đường thì thôi chứ ra thì cũng không mang khẩu trang . Bên Mỹ là xứ luật cho nên muốn gì cũng phải có luật. Chuyện buộc đeo khẩu trang thì không được vì luật không có cấm . Nếu cấm cứ vô cớ nó kiện cả chính phủ hay Tổng thống luôn còn được. Tội nghiệp mấy tuần trước tụi nó còn lấy Drap giường cắt ra may khẩu trang cho gia đình. Hahahahaha