Mới đây, một người phụ nữ ở Nam Carolina đã thắng kiện 10 triệu USD trong vụ kiện với tập đoàn Walmart vì vết thương sau khi giẫm phải một chiếc đinh gỉ sét tại một cửa hàng của Walmart. Tai nạn xảy ra vào tháng 6 năm 2015 đã khiến chân của bà April Jones bị nhiễm trùng, trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và cuối cùng phải cắt bỏ chân phải.
Khi đang đi dạo trong cửa hàng Walmart, bà Jones phát hiện một chiêsc đinh gỉ đã đâm vào giày và ghim vào chân bà. Sau đó, bà đã đến bệnh viện để điều trị vết thương. Bà Jones đã được tiêm phòng uốn ván và kê đơn thuốc giáng sinh về nhà. Nhưng mọi thứ có vẻ tồi tệ hơn, bà Jones phải cắt bỏ ngón chân thứ 2 bên bàn chân phải trước khi 3 ngón tiếp theo bị loại bỏ. Tuy nhiên đầu gối của bà đã nhiễm trùng quá nặng, buộc các bác sĩ phải tiến hành cắt cụt chân. Suốt 6 năm qua, bà Jones đã phải ngồi xe lăn và dựa vào những đứa con để sinh hoạt hàng ngày.
Đến năm 2017, bà quyết định kiện Walmart. Sau cuộc thảo luận kéo dài hơn 100 phút, bồi thẩm đoán đã đưa ra phán quyết buộc Walmart bồi thường cho bà Jones số tiền 10 triệu USD. Luật sư của bà Jones cho biết số tiền này sẽ giúp bà mua chân giả, sửa chữa nhà cửa để thuận tiện cho việc đi lại và cả phí chữa bệnh. “Nỗi đau từ vết thương và 3 cuộc phẫu thuật đã khiến Jones mất đi cuộc sống và thay đổi tính cách, Những điều này đã gây tổn hại sâu sắc vĩnh viễn đến sức khoẻ và thể chất của bà.”
Phía luật sư của Walmart đã lập luận rằng: “Bà Jones hoàn toàn không chứng minh được rằng Walmart đã đặt chiếc đinh lên sàn hay Walmart đã biết hay lẽ ra nên biết về sự hiện diện của nó.” Trong khi đó, loại đinh gây thương tích cho bà Jones quá ngắn để phía Walmart có thể dùng để đóng các tấm bảng pallet.
“Công ty chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để đảm bảo rằng tất cả các khách hàng có trải nghiệm mua sắm an toàn tại các cửa hàng của Walmart. Chúng tôi rất đánh giá cao bồi thẩm đoàn, tuy nhiên Walmart không đồng thuận với phán quyết bởi chưa có bằng chứng xác thực rằng nguyên nhân thương tích của Jones đúng như những gì trong đơn khiếu nại của bà ấy.”
Theo Washingtonpost
Khi đang đi dạo trong cửa hàng Walmart, bà Jones phát hiện một chiêsc đinh gỉ đã đâm vào giày và ghim vào chân bà. Sau đó, bà đã đến bệnh viện để điều trị vết thương. Bà Jones đã được tiêm phòng uốn ván và kê đơn thuốc giáng sinh về nhà. Nhưng mọi thứ có vẻ tồi tệ hơn, bà Jones phải cắt bỏ ngón chân thứ 2 bên bàn chân phải trước khi 3 ngón tiếp theo bị loại bỏ. Tuy nhiên đầu gối của bà đã nhiễm trùng quá nặng, buộc các bác sĩ phải tiến hành cắt cụt chân. Suốt 6 năm qua, bà Jones đã phải ngồi xe lăn và dựa vào những đứa con để sinh hoạt hàng ngày.
Đến năm 2017, bà quyết định kiện Walmart. Sau cuộc thảo luận kéo dài hơn 100 phút, bồi thẩm đoán đã đưa ra phán quyết buộc Walmart bồi thường cho bà Jones số tiền 10 triệu USD. Luật sư của bà Jones cho biết số tiền này sẽ giúp bà mua chân giả, sửa chữa nhà cửa để thuận tiện cho việc đi lại và cả phí chữa bệnh. “Nỗi đau từ vết thương và 3 cuộc phẫu thuật đã khiến Jones mất đi cuộc sống và thay đổi tính cách, Những điều này đã gây tổn hại sâu sắc vĩnh viễn đến sức khoẻ và thể chất của bà.”
Phía luật sư của Walmart đã lập luận rằng: “Bà Jones hoàn toàn không chứng minh được rằng Walmart đã đặt chiếc đinh lên sàn hay Walmart đã biết hay lẽ ra nên biết về sự hiện diện của nó.” Trong khi đó, loại đinh gây thương tích cho bà Jones quá ngắn để phía Walmart có thể dùng để đóng các tấm bảng pallet.
“Công ty chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để đảm bảo rằng tất cả các khách hàng có trải nghiệm mua sắm an toàn tại các cửa hàng của Walmart. Chúng tôi rất đánh giá cao bồi thẩm đoàn, tuy nhiên Walmart không đồng thuận với phán quyết bởi chưa có bằng chứng xác thực rằng nguyên nhân thương tích của Jones đúng như những gì trong đơn khiếu nại của bà ấy.”
Theo Washingtonpost