Lựa chọn thai nhi để có những con người hoàn hảo trong tương lai luôn là một vấn đề cực kì gây tranh cãi (ảnh mang tính minh họa)
Kể từ khi James Dewey Watson và Francis Harry Compton Crick khám phá ra cấu trúc của DNA (ADN) vào năm 1953, lĩnh vực sinh học phân tử và công nghệ tế bào đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Trong những năm gần đây, ngành khoa học hiện đại này còn nhận được sự quan tâm đặc biệt hơn, nhất là sau những sự kiện nổi bật: nhân bản vô tính cừu Dolly (lần đầu vào năm 1996 và lần 2 vào năm 2003) và phác thảo bản đồ gen người vào năm 2000 (hoàn thành năm 2003). Tuy nhiên cùng với những tiến bộ vượt bậc mà con người đạt được thì một loạt câu hỏi về đạo đức được đặt khi mà chúng ta đã can thiệp sâu vào các quá trình đáng lẽ ra được định hình bởi quyền năng của tự nhiên: từ việc sử dụng các cây trồng biến đổi gen cho tới các liệu pháp DNA trên động vật và con người. Mới đây, vấn đề nóng bỏng đó lại như một ngọn lửa được tiếp thêm dầu khi Julian Savulescu, giáo sư đạo đức y học tại Đại học Oxford danh tiếng tuyên bố các cặp cha mẹ nên có trách nhiệm sinh ra những đứa trẻ ưu việt thông qua sử dụng liệu pháp gen để loại bỏ các phôi và bào thai mang mầm mống không tốt về thể chất, tinh thần và đạo đức.
Theo Julian, hiện nay ngành sinh học phân tử đã đi được một nửa chặng đường để hoàn thành cuộc cách mạng gen. Những nghiên cứu trong thời gian qua đã chỉ ra mối liên hệ mật thiết giữa các đoạn gen trên DNA với sự xuất hiện của nhiều bệnh trên cơ thể người cũng như ảnh hưởng của nó lên tính cách của mỗi cá nhân. Vì thế con người đã sẵn sàng can thiệp vào quá trình tự nhiên để loại bỏ những phôi thai mang gen xấu như khả năng nghiện rượu, rối loạn tâm lý và hành vi, đồng thời các ông bố bà mẹ có thể giữ lại những đứa trẻ thông minh, khỏe mạnh, có tư cách đạo đức ... Nhờ đó, thế hệ kế cận không những hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn mà xã hội sẽ bớt đi các phần tử nguy hiểm và con người sẽ không phải lo lắng nhiều về nguy cơ rình rập từ đồng loại.
Chuyên gia từ Oxford cho biết, ở thời điểm hiện tại khoa học đã thực hiện việc loại bỏ các phôi và thai xấu khi chúng có các gen gây bệnh xơ hóa u nang và bệnh đao (Down). Trong tương lai các thử nghiệm sẽ được tiến hành với bệnh ưng thư ruột và ung thư vú do nguyên nhân di truyền. Một cách tương tự, khi cách nhà nghiên cứu tìm được các gen liên quan tới tính cách con người, chúng ta có thể tiến hành loại bỏ các mầm sống có gen quy định tính trạng đạo đức tồi và giữ lại các phôi có thể phát triển thành một đứa bé có tính cách tốt. Mặc dù luật pháp chưa cho phép thực hiện những thử nghiệm như thế, nhưng các bậc cha mẹ nên tích cực vận động để nó được thông qua.
Đây không phải lần đầu tiên một ý tưởng kiểu như trên được đưa ra. Trong lịch sử, học thuyết ưu sinh (eugenics movement) đã từng đề cập tới việc cải tạo bộ gen người (thời kì ban đầu người ta chưa sử dụng thuật ngữ gen) mà đỉnh cao cho sự phát triển của nó là dự án Lebensborn nhằm tạo ra một chủng tộc thượng đẳng được đề xuất bởi trùm SS Heinrich Himmler. Vào thời kỳ đó, Đế chế thứ 3 đã mở một loạt các nhà hộ sinh nhằm tuyển dụng các phụ nữ đạt các yêu cầu nhất định để cùng các sĩ quan SS ưu tú sinh ra những đứa trẻ đặc biệt. Mục đích của Đức quốc xã là thiết lập một thế hệ Aryan thuần chủng có da trắng, mắt xanh, thông minh, không phải gốc Do Thái ... Nhưng thực sự đó là một chương trình kinh tởm nhất lịch sử nhân loại. Giải thích sự khác biệt giữa quan điểm của mình và chương trình Lebensborn, giáo sư Julian cho biết, trong dự định của ông, việc các cặp bố mẹ tham gia là hoàn toàn tự nguyện và họ có quyền quyết định lựa chọn tính cách cho đứa con của mình.
Nhằm nhấn mạnh thêm, giáo sư Julian cho nói "Chúng ta có thể thích hoặc không thích ý tưởng này, tuy nhiên tương lai nằm trong tầm tay của loài người... Con người có thể can thiệp vào quá trình chọn lọc thay vì đợi tự nhiên quyết định như một trò chơi xổ số. Chúng ta có thể làm tốt hơn là trông chờ vào sự may mắn".
Trên đây là nhận định của vị giáo sư đáng kính về một vấn đề hết sức nhạy cảm trong suốt mấy chục năm qua. Chúng ta, không thể phủ nhận tố chất bẩm sinh, nhưng mặc khác, Tam Tự Kinh có câu "nhân chi sơ, tính bản thiện", nghĩa là con người sinh ra ai cũng như ai, đều có tính thiện. Hơn nữa "nhân bất học, bất tri lý", nói cách khác người tốt hay xấu, giỏi hay kém ... cũng là cũng do họ được giáo dục, rèn luyện hay không. Nghiên cứu khoa học thuần túy hay là cách nghĩ định kiến truyền thống về trường hợp này sẽ đúng. Bạn hãy cho Tinhte biết quan điểm của mình nhé.
Nguồn: Telegraph