Mình thấy mọi người hay bảo Sendo tệ, dịch vụ chán, mà mình thực sự cũng không biết đến mức nào mà mọi người hay nói đến Sendo như thế! Nhưng hôm nay, mình đã thực sự hiểu vì sao mọi người nói Sendo có vấn đề~
Hôm nay bạn mình nhờ mình mua dùm đồ trên Sendo, nên mình mới tạo tài khoản. Đăng nhập bằng Facebook thì báo lỗi, nên thôi, mình đăng ký luôn bằng email. Loay hoay 1 hồi, F5 mấy lần thì mới xong, rồi thì mình chọn hàng, và chuyển qua bước thanh toán. Liên tục hiện ô thoại bảo mình nhập số điện thoại, mình nhập và ấn "tiếp tục" nhưng chả thấy cái gì tiếp tục cả, và cũng chẳng chuyển giao diện để thanh toán. Tiếp tục F5 và Esc, được một lúc thì cái ô thoại ấy tự biến mất.
Mình chọn thanh toán qua Internet Banking, vừa chọn được cái ngân hàng thì tiếp tục là cái ô thoại ban nãy!!! Và y như tình trạng ban nãy luôn!
Ý là Sendo không muốn mình mua hàng hay sao nhỉ? Những cái cơ bản như thế này mà cũng không được tốt, thì làm sao mà khách hàng không phản ánh chứ!
Hôm nay bạn mình nhờ mình mua dùm đồ trên Sendo, nên mình mới tạo tài khoản. Đăng nhập bằng Facebook thì báo lỗi, nên thôi, mình đăng ký luôn bằng email. Loay hoay 1 hồi, F5 mấy lần thì mới xong, rồi thì mình chọn hàng, và chuyển qua bước thanh toán. Liên tục hiện ô thoại bảo mình nhập số điện thoại, mình nhập và ấn "tiếp tục" nhưng chả thấy cái gì tiếp tục cả, và cũng chẳng chuyển giao diện để thanh toán. Tiếp tục F5 và Esc, được một lúc thì cái ô thoại ấy tự biến mất.
Mình chọn thanh toán qua Internet Banking, vừa chọn được cái ngân hàng thì tiếp tục là cái ô thoại ban nãy!!! Và y như tình trạng ban nãy luôn!
Ý là Sendo không muốn mình mua hàng hay sao nhỉ? Những cái cơ bản như thế này mà cũng không được tốt, thì làm sao mà khách hàng không phản ánh chứ!