Đọc cmt thấy nhiều người cuồng Nhật thế nhỉ 😆))
Thử đi làm cho bọn Nhật đi, trước mặt thì nó khen, sau lưng nó nói xấu.
1 thằng khách Nhật bước vào khách sạn của Nhật, dù cho có ở phòng hạng bét, hách dịch này nọ thì vẫn sẽ được manager người Nhật bưng bô bợ đít...arigato blah blah blah.
Còn 1 người quốc tịch khác, thuê phòng hạng sang nhất, vẫn chỉ là khách bình thường, không quan tâm.
Bọn Nhật là chuyên gia làm màu, và điếm thúi vô cùng.
Hồi thế chiến thứ 2, bọn nó giả vờ trung lập, xong rồi điếm thúi đánh up Mỹ ở Trân Trâu Cảng. Nên mới bị Mỹ dội cho 2 trái bom nguyên tử, mới đầu hàng vô điều kiện.
Tất nhiên, không phải tất cả người Nhật đều như vậy. Nhưng mình đã từng sống bên Nhật, đã làm việc cho bọn Nhật đc vài năm, tiếp xúc cũng nhiều. 10 người thì chỉ có 2 người Nhật là dễ thương thôi.
@eragonhnn
Gái Nhật cơ bản là lùn và hơi hô. Nhưng gái thành thị nhiều đứa đẹp. Không biết có phải vấn đề về gen ko nhưng gái phố đẹp hơn gái quê. Và tỷ lệ gái Nhật xinh cao hơn VN, nhưng gái được gọi là đẹp thì ít.
Tụi Nhật phân biệt chủng tộc rất “bài bản”. Trừ những người ngang tàng bổ bã, chứ dân có đầu óc nó rất ít khi lộ ra là mình phân biệt chủng tộc. Muốn biết thì phải qua 2-2 mối quan hệ gián tiếp mới phát hiện ra được.