Khi viết những dòng cập nhật đầu tiên này là mình đang trên máy bay từ HCM đến Frankfurt, sau một tuần chờ đợi trong hồi hộp và có những lúc gần như vô vọng. Cái cảm giác này mình đã nếm trải đúng một năm trước.
Đáng lẽ năm ngoái mình đã tham dự Geneva Motor Show, triển lãm xe thuộc diện danh giá nhất thế giới mà mình luôn khát khao muốn đến một lần trong đời. Tiếc thay, việc không thể xin được Visa đã khiến mình lỡ hẹn một năm. Tuy nhiên, mình vẫn không bỏ cuộc và quyết định bằng mọi giá năm nay sẽ phải đến được Geneva Motor Show.
Tưởng mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn lần đầu nhưng lần thứ 2 này vẫn đầy những biến cố khiến mình nhiều lúc mệt mỏi và mông lung. Thử thách đầu tiên là việc xin Visa Đức. Đợt này vì lý do bên Lãnh Sự Quán Đức chuyển giao việc tiếp nhận hồ sơ xin Visa ra một đơn vị đại diện bên ngoài thụ lý nên các lịch hẹn trong tháng 2 đều dồn về gần cuối tháng.
Mình check lịch hẹn thì thấy ngày sớm nhất có thể đặt lịch là 20/2, tức là cách ngày mình bay chưa đến 10 ngày. Trong khi thời gian trung bình xét duyệt một hồ sơ Visa cũng chỉ tương đương thế. Mình quyết định vẫn nộp và thử vận may.
Đáng lẽ năm ngoái mình đã tham dự Geneva Motor Show, triển lãm xe thuộc diện danh giá nhất thế giới mà mình luôn khát khao muốn đến một lần trong đời. Tiếc thay, việc không thể xin được Visa đã khiến mình lỡ hẹn một năm. Tuy nhiên, mình vẫn không bỏ cuộc và quyết định bằng mọi giá năm nay sẽ phải đến được Geneva Motor Show.
Tưởng mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn lần đầu nhưng lần thứ 2 này vẫn đầy những biến cố khiến mình nhiều lúc mệt mỏi và mông lung. Thử thách đầu tiên là việc xin Visa Đức. Đợt này vì lý do bên Lãnh Sự Quán Đức chuyển giao việc tiếp nhận hồ sơ xin Visa ra một đơn vị đại diện bên ngoài thụ lý nên các lịch hẹn trong tháng 2 đều dồn về gần cuối tháng.
Lúc này vừa đáp máy bay xuống Frankfurt xong thì lại bắt tàu đến Stuttgart
Mình check lịch hẹn thì thấy ngày sớm nhất có thể đặt lịch là 20/2, tức là cách ngày mình bay chưa đến 10 ngày. Trong khi thời gian trung bình xét duyệt một hồ sơ Visa cũng chỉ tương đương thế. Mình quyết định vẫn nộp và thử vận may.
Thử thách dồn dập thử thách. Mặc dù hồ sơ xin visa của mình đã đầy đủ, nhưng vì lý do số ngày mình ở Thuỵ Sĩ dài hơn ở Đức nên đơn vị tiếp nhận hồ sơ đã hướng mình chuyển hồ sờ từ Đức sang xin Visa Thuỵ Sĩ.
Tuy cùng một văn phòng tiếp nhận cả 2 nước, nhưng mình không thể nộp vào Thuỵ Sĩ ngay được vì lịch của ngày 20/2 và hôm sau đều kín. Ngày sớm nhất mình có thể đặt lịch với bên Thuỵ Sĩ là 22/2 và thế là lại mất toi 48 giờ quý giá. Mình còn nhớ ngày 22/2 là thứ 6, tức là còn đúng 1 tuần trước ngày bay mà T7 và CN thì bên lãnh sự quán họ không làm việc nữa. Điều đó có nghĩa là hồ sơ mình chỉ có đúng 4 ngày để được xử lý. Mình đã phải viết thư khẩn đến Lãnh sự quán Thuỵ Sĩ và mong họ có thể đặt cách sớm cho trường hợp của mình.
Stuttgart là quê nhà của Mercedes-Benz, thế nên vừa đến nơi đã thấy logo ngôi sao 3 cánh hoành tráng đập vào mắt ở ga tàu trung tâm. Ngoài ra Stuttgart cũng là đại bản doanh của hãng xe thể thao trứ danh Porsche.
Trong cái khó thì ló cái hên, việc thay đổi hồ sơ từ Đức sang Thuỵ Sĩ không mất nhiều thời gian vì mình đã có giấy mời của cả bên tổ chức triển lãm Geneva Motor Show ở Thuỵ Sĩ, bên cạnh giấy mời của một hãng xe Đức. Nếu ỷ y không xin thêm giấy mời của bên triển lãm Thuỵ Sĩ từ trước thì khả năng lịch hẹn phải dời lại tiếp là rất lớn.
4 Ngày trôi qua dài dăng dẳng. Không chỉ mình mà cả anh em đi cùng mình, đồng nghiệp công ty và thậm chí cả đối tác cũng sốt ruột theo. Theo kế hoạch thì chuyến này đi sẽ có tất cả 3 người, ngoài mình thì còn có 2 anh bạn nữa. Một anh bạn đang ở bên châu Âu đợi sẵn, chỉ cần hay tin mình nhận được Visa là ảnh book vé bay sang Đức đi roadtrip chung với mình sang Geneva, Thụy Sĩ. Tuy nhiên, vì chờ mãi không có tin tức gì về Visa của mình nên trước ngày bay 2 ngày ảnh đã quyết định không tham gia nữa, phần vì cũng bận việc đột xuất ở Việt Nam. Thế là chuyến này còn 2.
Tiếp tục câu chuyện trong cái rủi lại có cái may, ngay ngày hôm sau, tức là trước ngày bay 1 ngày thì mình nhận được Visa. Mừng húm. Tuy nhiên niềm vui chưa được bao lâu thì anh bạn thứ 2 đi chung đoàn báo là cũng không thể tham gia được vì gặp trục trặc trong khâu hồ sơ.
Đi một mình cũng có cái thú riêng. Không vướng bận ai nhưng bù lại phải tự xử nhiều việc. Quan trọng là vẫn vui.
Dù ngày xưa mình vẫn thường lái xe rong ruổi một mình và yêu thích cái cảm giác cô độc đến ngạo mạn. Nhưng lần này nghĩ đến việc đi một mình ở vùng đất mình chưa từng đặt chân tới, cũng chả am hiểu ngôn ngữ hay thân thiết với ai, phần nào khiến mình lo lắng.
Quảng cáo
Quyết định cuối cùng là mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình đến Geneva Motor Show để chia sẻ với anh em những hình ảnh, thông tin mới nhất của các mẫu xe sắp ra mắt tại triển lãm xe có thể nói là đẳng cấp nhất thế giới này. Anh em đừng quên đón xem tại Xe Tinh Tế trong những ngày tới.
Phần tiếp theo: Hé lộ người bạn đồng hành. Dù đi một mình nhưng mình biết là lần này không cô độc.
Chân thành cám ơn những người anh, người chị đã đôn đáo lo cho mình những giấy tờ cần thiết, đã xử lý những thay đổi trong việc đặt phòng, đặt vé, sắp xếp xe kịp thời. Cám ơn các bạn đã luôn theo dõi Xe Tinh Tế và là nguồn động lực lớn để mình thực hiện chuyến đi này.
Việc đầu tiên tới Đúc là thử ngay món xúc xích Đức
Ở Stuttgart thì không thể không ghé thăm 2 bảo tàng xe của Mercedes-Benz và Porsche
Ở Stuttgart thì không thể không ghé thăm 2 bảo tàng xe của Mercedes-Benz và Porsche
Quảng cáo
Khả năng X-Class sẽ về Việt Nam vào cuối năm nay
AMG gấu quá
Mẫu xe đua DTM của AMG trưng bày ngay trong bãi đậu xe của triển lãm