Chào mọi người, một ngày đẹp trời thằng em nó hỏi mình làm thế nào để 1 cục sạc có thể sạc cho 4 món. Ùi cái gì chứ cái này thì dễ, mình lấy cái hub USB A 1 chia 4 của Orico ra đưa nó, thế là nó ghim 1 phát 4 món thật, nhưng chỉ với 1 cục sạc 5V 1A. Ác vãi, cục sạc 5V 1A của Apple nó đã yếu rồi mà còn hành xác nó.
Ok, sau đó 2 ngày xài nó nói với mình là sạc chậm lắm, để cả đêm mà có món còn chưa đầy. Tất nhiên rồi, có 1 cục sạc 5V 1A mà hành vậy là chậm phải rồi.
Thế là mình chợt loé ra một suy nghĩ, trong cái hub USB A đó nó có 1 cổng micro USB dùng để cấp nguồn thì tại sao không thử, rồi, dô công chuyện mình kiếm đại 1 cục sạc thường nào đó của mình cũng 5V 1A ghim vô. Và thế là nó hoạt động.
Trong ảnh là mình test thử sạc iPhone bằng 1 cục sạc 5v 1A và 2 cục 5v 1A.
Một pha xử lý vô cùng cồng kềnh như ảnh. 2 cục sạc 5V 1A cùi bắp cùng với 1 cái HUB USB A vậy là ra được 1 bộ sạc USB A 4 cổng tổng công suất chỉ 10W. Nhưng thằng em mình lại thích, nó giải quyết được vấn đề mà không phải mất tiền trong khi mình mất 1 cái HUB USB và 1 cục sạc.
Giờ nó đâu có trả cho mình nữa, nó hài lòng quá lụm xài luôn rồi. Sạc thì chậm nhưng sạc qua đêm cả 4 món thì bao đầy.
Với cục sạc đó thằng em mình nó sạc nhiều thứ vô cùng, mấy người bán củ sạc nhìn vào chắc nản luôn quá. Để mình kể thử ra xem: cục sạc dự phòng 2 cục mỗi cục 10.000mah( cái này nó cứ ghim, không vội khi nào đầy thì lụm xài thôi, xoay tua), 1 tay cầm PS5, 2 cái iPhone, tai nghe bluetooth, 2 cái loa bluetooth. Trời Đất ơi, 8 món cần phải sạc.
Chơi vầy rồi Anker, aukey, xiaomi,.... sao bán được rồi.
Cái này vui vẻ chia sẻ anh em coi chơi thôi, chỉ tận dụng lại đồ trong nhà có gì xài nấy thôi chứ không có lợi ích gì nhiều đâu mọi người nếu có thì làm theo cách này xài vui chống cháy thôi thì được. Như thằng em mình nó chống cháy đến nay được 7 tháng rồi. Cũng thấy sợ thật.
Ok, sau đó 2 ngày xài nó nói với mình là sạc chậm lắm, để cả đêm mà có món còn chưa đầy. Tất nhiên rồi, có 1 cục sạc 5V 1A mà hành vậy là chậm phải rồi.
Thế là mình chợt loé ra một suy nghĩ, trong cái hub USB A đó nó có 1 cổng micro USB dùng để cấp nguồn thì tại sao không thử, rồi, dô công chuyện mình kiếm đại 1 cục sạc thường nào đó của mình cũng 5V 1A ghim vô. Và thế là nó hoạt động.
Trong ảnh là mình test thử sạc iPhone bằng 1 cục sạc 5v 1A và 2 cục 5v 1A.
Một pha xử lý vô cùng cồng kềnh như ảnh. 2 cục sạc 5V 1A cùi bắp cùng với 1 cái HUB USB A vậy là ra được 1 bộ sạc USB A 4 cổng tổng công suất chỉ 10W. Nhưng thằng em mình lại thích, nó giải quyết được vấn đề mà không phải mất tiền trong khi mình mất 1 cái HUB USB và 1 cục sạc.
Giờ nó đâu có trả cho mình nữa, nó hài lòng quá lụm xài luôn rồi. Sạc thì chậm nhưng sạc qua đêm cả 4 món thì bao đầy.
Với cục sạc đó thằng em mình nó sạc nhiều thứ vô cùng, mấy người bán củ sạc nhìn vào chắc nản luôn quá. Để mình kể thử ra xem: cục sạc dự phòng 2 cục mỗi cục 10.000mah( cái này nó cứ ghim, không vội khi nào đầy thì lụm xài thôi, xoay tua), 1 tay cầm PS5, 2 cái iPhone, tai nghe bluetooth, 2 cái loa bluetooth. Trời Đất ơi, 8 món cần phải sạc.
Chơi vầy rồi Anker, aukey, xiaomi,.... sao bán được rồi.
Cái này vui vẻ chia sẻ anh em coi chơi thôi, chỉ tận dụng lại đồ trong nhà có gì xài nấy thôi chứ không có lợi ích gì nhiều đâu mọi người nếu có thì làm theo cách này xài vui chống cháy thôi thì được. Như thằng em mình nó chống cháy đến nay được 7 tháng rồi. Cũng thấy sợ thật.