Cũng giống như mọi người, bước vào khoảng thời gian cách ly toàn xã hội, chúng ta có nhiều thời gian hơn để “gắn bó” với chính ngôi nhà của mình. Đối với một vài bạn, thời gian này là giai đoạn khá khó khăn để thích nghi. Tuy nhiên nhìn theo hướng tích cực thì mình nhận thấy khoảng thời gian là cơ hội để chúng ta tìm hiểu thêm cái mới và phát triển bản thân hơn.
Chúng ta phải tự chuẩn bị bữa ăn nhiều hơn, tự quản lí quỹ thời gian của mình và tự lo liệu giữa cuộc sống cá nhân của bản thân với công việc. Tuy nhiên, giữa những khoảng thời gian như vậy, mình vẫn hay cố gắng mày mò tìm tòi những thú vui giải trí xung quanh để ở nhà không bị bí bách. Cũng chỉ mới tập tành các khả năng này, không phải dân chuyên nghiệp, mong mọi người không chê bai 😁. Bài viết này mình muốn chia sẻ và lan toả năng lượng tích cực cho mọi người trong đợt cách ly này.
Mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ vẽ đẹp được cả. Mình cũng không nghĩ là mình có năng khiếu trong lĩnh vực này. Ngoài ra, trước đây có nhiều lần vẽ thử đều bị chúng bạn cười chê, dần dà mình cũng không có hứng thú với món này.
Chúng ta phải tự chuẩn bị bữa ăn nhiều hơn, tự quản lí quỹ thời gian của mình và tự lo liệu giữa cuộc sống cá nhân của bản thân với công việc. Tuy nhiên, giữa những khoảng thời gian như vậy, mình vẫn hay cố gắng mày mò tìm tòi những thú vui giải trí xung quanh để ở nhà không bị bí bách. Cũng chỉ mới tập tành các khả năng này, không phải dân chuyên nghiệp, mong mọi người không chê bai 😁. Bài viết này mình muốn chia sẻ và lan toả năng lượng tích cực cho mọi người trong đợt cách ly này.
Mỹ thuật
Mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ vẽ đẹp được cả. Mình cũng không nghĩ là mình có năng khiếu trong lĩnh vực này. Ngoài ra, trước đây có nhiều lần vẽ thử đều bị chúng bạn cười chê, dần dà mình cũng không có hứng thú với món này.
Đột nhiên vô tình, trong đợt giãn cách, mình lướt Shopee hay Lazada gì đấy thấy có bán hộp màu nước nén. Nó khác một chút ở màu nước truyền thống là được nén lại, điều này vừa giúp giữ vệ sinh tránh đổ và dây dính vào đột vật khác. Cách sử dụng cũng đơn giản, chỉ cần chiếc bút lông chuyên dụng có ông bơm nước rồi dùng đến đâu, bóp nước để hoà tan màu tới đó rồi vẽ, thế là xong, đơn giản sạch sẽ và vẫn đẹp.
Cách tìm ý tưởng để biết nên vẽ như thế nào, vẽ gì, phối màu ra sao thì mình tham khảo từ ứng dụng Pinterest. Ngoài ra, cứ lên Facebook của bạn bè, tải hình họ về, rồi vẽ lại tặng họ trong mùa dịch này cũng có ý nghĩa, lan toản yêu thương và tích cực :D
Đây là hình vẽ, mình vẽ bạn thân của mình bằng Galaxy Note FE cách đây tầm 3 năm gì đó…
Và đây là thành quả mình vẽ vời trong đợt giãn cách này.
Vẽ tặng Huyền Vân.
Huyền Vân khá dễ vẽ.
Quảng cáo
Âm nhạc
Không phải hát, mà là nhạc lý, đàn piano. Mình học Piano từ nhỏ, rồi nghĩ giữa chừng cho đến cấp 3 học lại 1 tí, rồi bỏ dở tiếp và vào Đại Học thì bỏ ngang tới giờ mới học lại cách đây 3 tháng. Nên kiến thức rơi rụng gần hết luôn.
Nhưng trong khoảng thời gian này, mình có nhiều cơ hội để luyện tập. Mình gọi Video call qua Messenger để học với giáo viên piano của mình, kết nối ổn định, học tập trung hơn (bình thường thì học ngồi cùng với giáo viên hay dễ nói chuyện lan man).
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, không vấn đề gì kể cả việc học đàn online, mình nghĩ sao trước đây mình không tối ưu hoá bằng cách này. Giáo viên của mình vẫn có thể xem và sửa lỗi ngón tay đặt đàn cho mình thông qua màn hình smartphone.
Quảng cáo
Bây giờ, nhờ đợt giãn cách, mình đàn được 2 tay cùng lúc thuần thục hơn, có thời gian luyện tập, ôn kiến thức, ôn nhịp độ của các nốt,…
Nấu ăn
Cái này thì chắc nhiều người cũng giống mình nè. Mình thấy nấu ăn không stress như mình vẫn nghĩ.
Mình cũng không tin được là mình nấu được phở, nấu được những 2 lần, cả 2 lần đều rất ngon (tự mình thấy vậy và thành viên trong gia đình cũng công nhận, hihi).
Rồi mình làm trà sữa trân châu.
Trân châu làm dễ, an toàn và sạch sẽ tại nhà.
Không phức tạp như mình nghĩ, mình làm từ bột năng, đường và socola. Mình nấu cà ri, bò beefsteak,… nữa mà quên chụp hình lại rồi :D
Những lúc thế này, mình thấy những món đồ gia dụng trong nhà giúp mình nhiều lắm. Nồi chiên không dầu để nấu nhanh đồ ăn không phải bận tâm quá nhiều.
Máy nướng bánh mì cũng vậy, bánh mì mua về để lâu cũng chỉ cần đem ra nướng lại (hoặc bỏ vô nồi chiên không dầu) là nóng hổi, giòn ngon ngay.
Máy xay sinh tố để buổi chiều không order gì uống được thì làm nhanh một ly trà sữa đá xay, bơ xay,… Hoặc tìm hiểu cách pha chế các loại cà phê, nước uống cùng người thân trong gia đình,…nạp vitamin cho cơ thể.
Rồi máy rửa chén, tất nhiên rồi, không thể thiếu, phụ tá bếp đắc lực trong mùa dịch. Nấu cũng nhiều nồi xoong, ăn cũng nhiều bát, dòn dẹp vất vả, bỏ vào máy rửa chén là xong.
Yoga, nhảy dây
Này thì đi làm không có thời gian tập luyện thể thao. Bây giờ thì có thời gian nhiều rồi, mình đặt thảm Yoga về, đặt thêm nhảy dây trọng lực để tập thể thao vui vẻ hơn.
Nói về dây nhảy của mình thì nó rất hay. Mình đặt mua giá rẻ trên Shopee, Lazada thì xịn hơn nhưng sẽ phải đợi hơi lâu. Cái hay của công cụ nhảy dây này là nó không có dây, thay vào đó sẽ là 2 cục trọng lực tạo cảm giác xoay dây khi nhảy, không thích thì gắn dây vô nhảy như bình thưởng. Bạn có thể nhảy ngay trong nhà được nhưng vẫn có cảm giác y hệt như cầm dây nhảy (ngoại trừ khoản không có dây nhảy đập đạp xuống mặt đất/ sàn).
Dụng cụ này mùa dịch rất phù hợp, nhảy trong nhà, không phải ra ngoài, không va quật vào đồ đạc trong nhà và người thân xung quanh. Ngoài ra nó có màn hình nhỏ để theo dõi số vòng dây đã nhảy được.
Mình có thảm Yoga để tập yoga, cố gắng đừng ngủ trên thảm là được 😆
Tự quay dựng video, chỉnh sửa ghép ảnh
Tất nhiên rồi, ở nhà mình tự quay video, các bạn cameraman ở Tinh tế khó có thể đến hỗ trợ và mình cũng khó để lên studio. Mình có thể tự quay clip đơn giản ở nhà. Nếu mọi người có theo dõi những số Tinhte Update trên kênh Youtube của Tinhte hehe.
Ngoài ra, mình cũng dùng Final Cut để chỉnh sửa đơn giản sau đó gửi cho bạn Editor nơi phương xa để dựng clip giúp mình. Trong trường hợp căng quá, mình cần clip được cắt sửa đúng giây này, đoạn này cần thêm gì thì mình tự cắt gọt sẵn video rồi sau đó gửi qua drive cho editor.