thấy ai cũng sợ bị giựt nhỉ, cái gì ra đường chả bị giựt, dây chuyền, điện thoại, túi xách, tiền bạc, ví. Chắc sợ thì nên để hết mấy cái này ở nhà luôn quá. Với lại người nước ngoài đi xe hơi đâu có sợ, còn trường hợp mà vừa đi bộ mà vừa xem tin tức, web trên GG thì hơi khó à, tui ko dám cầm dt hoặc cầm báo đi trên đường xem đâu, nếu xài cái này tiện hơn chút, nhưng chắc chả ai làm vậy, cùng lắm ngồi trên bàn cafe mà coi à. Giá mắc hay ko chắc còn phải đợi ra mới biết.
Mua về dùng cái kính này để rồi biến mình thành thằng tự kỉ, xa lánh bạn bè, suốt ngày đi đường lẩm bẩm 1 mình. Mai mốt đang làm tình với vợ cũng đeo kính lên, bật phim ozawa xem mà cứ tưởng đang làm với người thật thì thật tai hại! He he