Tình hình là vừa mới đi phỏng vấn lúc 14h chiều nay 16/9/2015 gặp một em tên trai tên Minh(0941551733).
Vì nhà ở Thủ Đức nên khi lên tới Tô Hiến Thành khá xa nên mình có gọi hỏi trước một vài vấn đề: nếu tham gia hợp tác thì có bị bó buộc hàng tháng phải hoàn tất bao nhiêu km hay bao nhiêu tiền cho công ty k? Thì em ấy nói là có một bảng lương chi tiết khi lên sẽ bàn cụ thể và yêu cầu mình phải gặp mặt.
Khi mình lên tới 268 Tô Hiến Thành alo Minh, Minh hẹn ra quán cà phê ở 266/46 bên cạnh??
Mình vào gặp thì thấy đang nói chuyện với 1 em Hà Lội đồng thời bảo mình chờ, sau đó thì hỏi mình ở đâu, mình nói mình ở TĐ.
A: anh ở đâu? anh làm gì?anh có Smart Phone không?
B: a ở Thủ Đức, anh làm tự do, có cái 4s.
A: vậy anh chạy ở Q9, Q2, BT được không? Hàng tuần anh lên nộp tiền công ty một lần? Nếu không thì anh không tham gia được đâu.
B: anh chạy đâu cũng được, cho anh hỏi có hình thức thu tiền nào khác không vì từ TĐ lên Q10 thì khá xa.
A: không được anh ơi, công ty không thể thay đổi chính sách vì một người được anh phải lên và chạy đủ số cuốc quy định”???”
B: anh chỉ hỏi chứ đâu có bắt cty em thay đổi vì anh đâu. Sao anh tìm hiểu thì được biết đây là hình thức hợp tác giữa các cá nhân có xe riêng muốn có thêm thu nhập thì anh tiện lúc nào thì anh đưa thông tin hành trình anh lúc đó chứ?
A: không có anh ơi, vì công ty em thành lập lâu rồi nên phải làm cố định “cái này hơi mâu thuẫn”, kể cả taxi, giao hàng hay bike cũng vậy, nếu được thì anh tham gia.
B: bla..bla...cám ơn Minh, chào em.
Thứ nhất: thái độ anh này không thân thiện, chắc là do mải dụ anh Hà Lội kia.
Thứ hai: có lẽ dụ con nít riết đâm quen nên gặp mình thấy khó chịu (già rồi) vì thấy đầu câu chuyện là không muốn mình tham gia rồi.
Một vài điều chia sẻ, ai có đi làm rồi thì up lên cho mọi người biết với.
Nghe giang hồ đồn là Grabbike(taxi) bù lỗ đó các bác, đi quãng đường gần các bác tài thích hơn, ít tiền nhưng được công ty bù lỗ cao. Bác nào chạy rồi cho ý kiến với ah. Được em đăng kí kiếm ít xăng.
xăng hỗ trợ từ:
- tổng cuốc xe /tháng --- $$$
210 cuốc -------210.000
210 đến 240 ----- 240.000 thưởng tháng 200.000
241 - 270 ------ 270 thuong thang 350
271 - 299 ------ 300 thuong thang 500
300 - 329 -------- 330 lúc này mới có tiền cơm là 300.000 thuong thang 800
330 - 359 --------360 cơm 300 thuong thang 900
360- 389 --------390 com 300 th thang 1.100.000
gởi các anh em tham khao cho biet, minh la tai xe nhung dt bi hu roi, nen buon qua len mạng và tình cờ thấy anh e quan tam qua nen mình dua ra, bí mật nhé, nhiều khi đây là thông tin nội bộ bị phat hien la xử theo luật cty- chắc chết .
p/s: chính sách chạy 4 hay 8 h / ngày da khong còn. và đây là chính sach moi, nghĩa là ban phải đi it nhat 7 khach tren mot ngay moi duoc tien xăng ( 7*30 =210 cuốc duoc tặng 210k tien xăng)- wow wo`w wo`n -
- còn khong thi chay cho vui 6 cuoc thi bi tru 20% - coi nhu lam pr giùm cho grab!
À ! dien thoai cung tính từ 210 cuốc tro len - thưởng trong khoảng 200 den 600k/tháng
Chac mình chuyển sang mục tiêu chạy grab là làm để kiếm người yêu hoặc chở khách nước ngoài để tăng khả năng giao tiep tieng anh quá. Mà anh văn cũng coi bộ nói qua lại, nghe qua lại cũng tạm ổn ; còn người yêu thì coi bộ khó - vì mình là gay - TỚ Á Ú ! buồn nhiều cục buồn quá!
Chúc các anh em thảo luận vui, và ai đó định hướng kinh doanh theo mô hình xã hội thì mình luôn ủng hộ 2 tay 2 chân và cả chất xám mình đang có ! Bái bai
Lúc đầu đi thấy giá rẻ, sau đó thấy giá cũng tương tự như taxi hãng. Và được khuyến mãi thêm cái phiền và tào lao; nhỏ e đi grab bike hầu như lần nào cũng bị mấy thằng xe ôm hiện đại này nhắn tin, hỏi han, ve vãn các kiểu. Nhỏ e mình nói chuyện nhỏ thôi đừng làm lớn, chứ cái kiểu bik thông tin khách rồi dùng nó để cua/ tán gái thì.....mình có bằng chứng tin nhắn, số dt luôn nhé mấy bác grab bike thích tán 😃😃😃 đưa lên công cộng này thì mấy bác thất nghiệp lại đâm ra chửi mình ác 😃😃😃
@tucammoi
Trong sg mà bác, đi grab vì thấy rẻ hơn xe ôm trước nhà. Em gái mình làm make up, đi đâu cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, nhiều khi phải đi đến mấy nơi ko rõ đường, nên mới nhờ ng ta chở. Tưởng đi grab thông tin tài xế rõ ràng, lộ trình này nọ....SG này nguy hiểm lắm @@ Tính nó hiền thôi, chứ ko dám nhận đẹp gì...nên mấy bác tưởng dễ ăn hehhehe
Cái mình dị ứng nhất là dùng thông tin khách hàng để làm trò mèo. Giống mấy bác mà đi siêu thị điền mấy cái phiếu bốc thăm trúng thưởng. 1 thời gian sau nhận cho 1 đống tin nhắn rác, rồi nào là ngân hàng, cali, du lịch gì gì mời mở thẻ, xài dịch vụ...hỏi có điên ko ? 😁:D:D
@tucammoi
Tất nhiên là va chạm nhiều rồi, nhưng tính hiền thì vẫn hiền thôi. Chủ đề mình muôn nói là cái kiểu thả trôi thông tin khách hàng, rồi muôn dùng làm gì làm vậy mốt ai dám dùng dịch vụ của họ nữa.
Chào toàn thể anh em.
hôm nay mình muốn giới thiệu với anh em về sản phẩm mới của cty mình là dầu nhớt xe máy giá rẻ
Những anh e thường xuyên sử dụng xe 2 bánh đi lại nhiêu là kế sinh nhai như xe ôm, grap, giao hàng... thì sản phẩm nhớt của công ty mình đáp ứng được hoàn toàn nhu cầu vận hành và bão dưỡng cho xe mà giá lại rất mềm . Chỉ 50.000đ một bình.
Địa chỉ công ty mình là 25a Đồng Nai f15 quận 10
anh em nào ở xa vui lòng gọi 0933692538 - Tuấn
tiện đường mình sẽ sắp xếp free ship cho ạ
Một năm sử dụng sim 3G cho anh em tài xế, dung lượng 4GB/tháng, không phát sinh thêm cước data, không cần nạp tiền duy trì hàng tháng. Giá chỉ 250k (tương đương 20k/tháng sử dụng 3G)
Số lượng có hạn.
Free ship nội thành Hà Nội
Liên hệ: 0963-562-588