Mình từng được xem rất nhiều hình ảnh đẹp về Hà Giang nhưng chưa có dịp tới, nên khi thấy giải chạy Hà Giang Discovery Marathon mở đăng ký là mình đăng ký luôn 2 suất sớm để được giá rẻ và cũng để có dịp đi tham quan nơi đây.
Ban đầu mình check thấy Hà Giang cách Hà Nội tầm 6-7 tiếng lái xe, nên mình mua vé máy bay đi 4 ngày 3 đêm SGN-HAN; sau này coi kỹ thì thấy giải chạy diễn ra ở Mèo Vạc; cách trung tâm Hà Giang đến 170km, và đường địa hình đồi núi thì 4 ngày 3 đêm coi bộ rất ngắn. Do đó để tranh thủ thời gian, nhóm mình thuê xe riêng để đi luôn từ Nội Bài.
Mình thuê được xe Fortuner đời mơi qua người quen giới thiệu, anh tài xế rất dễ thương lịch sự; mấy ngày đi trời mưa, xe dơ anh còn tranh thủ đi rửa xe sạch sẽ rồi mới đón tụi mình đi tiếp; có điều anh cũng không rành đường nên mọi sự trông cậy Google ;). Đợt này Google cũng giúp mình khá nhiều để đến được các điểm theo lịch trình này:
Theo lịch này nhóm mình sẽ đi chủ yếu những điểm thuộc khu vực Cao Nguyên Đá Đồng Văn hay còn gọi là Công viên địa chất Đồng Văn, trải dài qua các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc; là một trong 5 công viên địa chất toàn cầu ở Việt Nam Được Unesco công nhận.
Ban đầu mình check thấy Hà Giang cách Hà Nội tầm 6-7 tiếng lái xe, nên mình mua vé máy bay đi 4 ngày 3 đêm SGN-HAN; sau này coi kỹ thì thấy giải chạy diễn ra ở Mèo Vạc; cách trung tâm Hà Giang đến 170km, và đường địa hình đồi núi thì 4 ngày 3 đêm coi bộ rất ngắn. Do đó để tranh thủ thời gian, nhóm mình thuê xe riêng để đi luôn từ Nội Bài.
Mình thuê được xe Fortuner đời mơi qua người quen giới thiệu, anh tài xế rất dễ thương lịch sự; mấy ngày đi trời mưa, xe dơ anh còn tranh thủ đi rửa xe sạch sẽ rồi mới đón tụi mình đi tiếp; có điều anh cũng không rành đường nên mọi sự trông cậy Google ;). Đợt này Google cũng giúp mình khá nhiều để đến được các điểm theo lịch trình này:
Theo lịch này nhóm mình sẽ đi chủ yếu những điểm thuộc khu vực Cao Nguyên Đá Đồng Văn hay còn gọi là Công viên địa chất Đồng Văn, trải dài qua các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc; là một trong 5 công viên địa chất toàn cầu ở Việt Nam Được Unesco công nhận.
Ngoài những đặc điểm tự nhiên là những dãy núi đá trùng điệp và những vực đá sâu thẳm được hình thành từ hàng trăm triệu năm trước, trong đó có hẻm đá sâu nhất Việt Nam là hẻm Tu Sản với độ sâu khoảng 800m, cao nguyên đá còn có những nhóm sinh vật quý hiếm như Gấu Ngựa (gấu đen Châu Á), hay là Sơn Dương Sumatra, Voọc mũi hếch…. Đến đây, bạn sẽ được đi trên những con đường uốn lượn ở những độ cao khác nhau đi len giữa những vách đá hiểm trở và cảm giác rất mạo hiểm, nhưng đó cũng là những con đường mang nét đẹp rất riêng của Hà Giang.
Một nét đặc trưng khác là khu vực này hiện nay vẫn còn rất nhiều nhóm cộng đồng người dân tộc thiểu số sinh sống, theo thông tin mình đọc thì có khoảng 17 nhóm cộng đồng thiểu số ở vùng Cao Nguyên Đá Đồng Văn này, cuộc sống của họ từ ngôn ngữ trao đổi, cách phục trang, ăn uống, đi lại, chỗ ở sinh hoạt hàng ngày đều rất đơn sơ mộc mạc tạo nên những di sản văn hóa mà bạn khó có thể tìm thấy ở những tỉnh thành khác ở VN.
Chuyến đi của mình trùng vào ngày có chợ phiên ở Mèo Vạc; chợ phiên ở đây đúng là dành cho những người dân bản trao đổi hàng hóa với nhau; nên có rất nhiều chủng loại hàng hóa được bày bán; rất nhiều là hàng Trung Quốc; các đồ của nhà trồng được có thú cưng; các rau củ quả; vải thô dệt tay, bánh trái…. Mình thấy chị kia có loại trái cây nhìn lạ, mình tới hỏi trái gì thì chị không có nói được tiếng Việt, chỉ dùng cử chỉ và ra dấu cho mình biết là ăn ra sao, và giá bao nhiêu tiền. Mình mua chùm trái này giá 10k vì quá rẻ, ăn thì thấy vị ngọt giống trái trứng cá nhưng mà có mùi của cà chua, và hơi nhớt nhớt, mình hỏi một anh công an mà mình gặp trên đường thì anh bảo đó là trái Mũi, chắc vì cái nước nhầy nhầy giống nước mũi kakaka.
Các điểm mình ghé tham quan trong chuyến này:
Đầu tiên là Cổng Trời Quản Bạ, chỗ này có một quán ca phê nhỏ nằm ở bên đường ngay điểm check in Cổng trời, từ đây bạn sẽ nhìn được toàn cảnh của rất nhiều ngọn núi trải dài rộng lớn rất đẹp ở khu vực Quản Bạ.
Núi Đôi Quản Bạ, là khu vực có 2 ngọn núi nhỏ rất đều đẹp giống nhau, chỗ này thì xem cho biết chứ mình thích view ở Cổng trời hơn
Làng văn hóa du lịch Lũng Cẩm Đồng Văn (ngôi làng được dùng làm cảnh quay trong phim Nhà Của Pao)
Đường vào có các em bé tết những vòng hoa rất đẹp và bán với giá rất rẻ, như cái vòng mình đang đội này thì chỉ có 10k đồng 1 cái.
Quảng cáo
Các bé trai chơi nhạc ở cổng làng chào đón khách
Cánh đồng hoa Tam Giác Mạch, mùa này hoa bắt đầu nở màu hồng tím rất tươi đẹp
Vườn hoa ở Yên Minh, lúc này hoa chỉ mới là nụ, chưa nở hết, chắc khoảng 1 tuần nữa là nở đẹp.
Phố Cổ Đồng Văn, chỗ này còn một số nhà cổ và các hàng quán bán các đặc sản vùng cao, tuy nhiên lúc mình ghé thì không nhiều hàng quán mở cửa nên mình chỉ đi dạo tham quan và ghé vào quán Café đẹp đẹp ở góc phố tránh mưa
Bên trong quán Café Nhà Cổ Đồng Văn
Quảng cáo
View từ Cafe Tu Sản, nằm trên đèo Mả Pì Léng, từ đây nhìn xuống sẽ thấy dòng sông Nho Quế xanh ngọc chảy len giữa 2 dải núi đã rất yên bình đẹp mắt.
Bến thuyền Sông Nho Quế, tại đây bạn sẽ được Thuyền chở đi ngắm dòng sông Nho Quế, đi qua Hẻm Tu Sản, nơi vực sâu nhất của Cao Nguyên Đá để nhìn thấy sự hùng vĩ của đất trời.
Hẻm Tu Sản chụp từ trên thuyền, lúc này trời chuyển tối, nên hình mình chụp hơi bị mờ, nhưng thực sự ở đây rất đẹp.
Chỗ ở, Đợt này mình đi 3 đêm thì ở 3 chỗ khác nhau:
- Đêm đầu tiên mình book ở Dao Lodge, booking của mình có confirm và xác nhận bằng thẻ tín dụng, nhưng khi đến nơi thì bạn nhân viên Dao Lodge báo hết phòng và bạn book cho mình ở homestay tên Lý Tà Đành của gia đình người đồng bào Dao, chỗ ở không được tiện nghi và đẹp như Dao Lodge, nhưng bù lại thì có view đẹp, và tụi mình được miễn phí tiền phòng. Bên Dao lodge chỉ tính tiền bữa ăn tối và ăn sáng. Hình này mình chụp đường đi vào homestay Lý Tà Đành vào buổi sáng rất đẹp, tuy nhiên khi trời tối và không có điện đường thì vô cùng sợ hãi. Đây là khu vực reception của Dao Lodge, chỗ này nhìn ổn nhất trong làng Nặm Đăm, nhưng mà hệ thống đặt phòng thì không ổn, phòng mình book trước hơn cả tháng, nhưng vẫn bị overbooked, tụi mình chỉ ăn sáng và ăn tối ở đây. Đêm thứ 2 tụi mình ở homestay Thào Gia ở huyện Mèo Vạc gần điểm chạy, homestay này thiết kế kiểu resort trên núi; phòng khá rộng rãi thoáng, giường thì hơi cứng nhưng với giá 500k/1phòng/đêm thì mình thấy khá rẻ so với những ks trong phía nam. Hình này mình chụp nhà cộng đồng của homestay Thào Gia
- Đêm cuối tụi mình ở khách sạn Silk River thành phố Hà Giang; khách sạn này nằm kế bên khách sạn Phoenix, và hình như là xây dựng sau, chỗ này thì giá chỉ hơn 600k/đêm/phòng nhưng phòng rất tiện nghi đẹp, chăn ấm nệm êm và có bao gồm ăn sáng khá đầy đủ; hình này mình chụp khu vực ăn sáng ở lầu 2 của khách sạn nè, Chỗ bàn mình ngồi ăn sáng có view Sông Lô rất lãng mạn nữa nè
- Mình vẫn theo thói quen là tìm những quán được đánh giá cao trên Google và gần cung đường mình đi qua, đợt này trong những quán mình đã ghé thì mình thích nhất là nhà hàng cá Sông Lô ở Hà Giang với các món cá tươi đặc sản; đặc biệt là món gỏi cá Lăng tươi và món lẩu cá, nhắc tới là muốn đi ăn nữa
- Món Dê tái ở Nhà Hàng Cao Nguyên 68 ở Mèo Vạc
- Món tàu hũ nóng và thắng dền ở Phố Cổ Đồng Văn
- Món gà hấp ở cơm Nhà Pao, món rau bắp cải luộc hình như quán nào cũng có và đều ăn rất ngon, có lẽ bắp cải ở vùng cao ngon ngọt hơn đồng bằng.
- Rượu Ngô Nhà nấu của quán Cao Nguyên 68 Mèo Vạc, uống rất ngon, khoảng 26 độ cái bình ghi là rượu Tam Giác Mạch thôi, nhưng mà bên trong là rượu ngô nha
Giải được tổ chức bởi UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với RaceJungle tổ chức thường niên và đợt này là đợt thứ 5, mình thì mới tham gia lần đầu với cự ly 12km. Khâu tổ chức mình thấy rất ok, tuy nhiên phần thông tin chi tiết về giải chạy thời gian địa điểm đến các vdv thì không được nhiều và cập nhật cụ thể lắm; mình đăng ký xong cũng không có thấy mail xác nhận, sau này mình phải gọi support mới được gởi thông tin xác nhận.
Địa điểm tập trung và xuất phát cũng như đích đến là ở sân vận động thị trấn Mèo Vạc, thị trấn nằm ở dưới thung lũng được bao bọc bởi đồi núi xung quanh nhìn rất đẹp.
Route của mình xuất phát từ trung tâm thị trấn chạy qua các bản làng và vòng trở về thị trấn; đường chạy vô cùng đẹp nên mình ngừng lại chụp hình khá nhiều, do đó mình hoàn thành cự ly với thời gian gần 3 tiếng. Đây là một số hình ảnh mình chụp được trên đường chạy:
Nhóm 4 người tụi mình chụp hình check in
Đường chạy giữa quanh co giữa các đồi núi và bản làng siêu đẹp
Chạy băng ngang rừng thông
Điểm check point 08, có nhà vệ sinh, có tiếp nước trái cây điện giải, và có các bạn hướng dẫn đường chạy, mình thích ở giải này là phần thu dọn vệ sinh rất sạch gọn, các vdv để rác đúng nơi quy định, không có nhiều rác chai nhựa hay vỏ bao bì dọc đường đi hoặc ở các điểm tập trung, cám ơn ban tổ chức rất chu đáo ở khâu này.
Nhà dân trong bản trên đường chạy qua, mình thấy tường bao xếp bằng đá đều đẹp quá, nhà này chắc có nuôi heo, nên có mùi đặc trưng lắm
Một làng nhỏ dọc đường chạy nhìn rất yên bình đẹp mắt.
Bảng chỉ đường cho các cự ly, đường chạy 12km của mình thì là đường bê tông xuyên suốt
Người dân bản đi chợ sáng
Một ngôi làng khác thấp thoáng sau rặng thông, đẹp như mơ vầy nên không chạy nổi luôn.
Gần về đích nhìn thấy thị trấn Mèo Vạc phía xa xa. nằm giữa lòng những dãy núi với sương mờ bao phủ thật ảo diệu.
Khoe huy chương hoàn thành 12km; mình nhỏ nhất trong nhóm 4 người, chị đứng kế mình hơn 60 tuổi, nhưng mà sức khỏe và độ chịu chơi thì không có thua kém gì em 40 đâu hihi.
Chi phí chuyến đi
Tổng kết lại chi phí tiền xe + ăn ở của cả nhóm trong 4 ngày thì tính ra mỗi người tốn khoảng gần 4,3tr; vé máy bay mình mua sớm nên được giá tốt khoảng 2,4tr. Nên tổng chuyến đi của mình hết 6,7tr chi phí khá rẻ với nhiều trải nghiệm thú vị.
Chúc các bạn có nhiều chuyến đi vui vẻ và nhiều kỷ niệm đẹp!