Iem thấy các Bác nhà mình cứ phải cầu kì, quan trọng hóa....nào là lúc chụp phải nín thở bóp cò này....Nào là tay kẹp chặt vào nách này...Nào là thế đứng phải thật vững này....
Nói chẳng phải khoe chớ Iem vừa chụp vừa khiêu vũ luôn cũng chả sao...và hình của Iem vẫn được nhiều người thích nhứt....
Nói ko, chắc các Bác ứ tin đâu nhể....Đã thế Iem diễn luôn cho các Bác xiem....
Đừng sốt ruột các bạn. Đoàn chúng ta sắp đến Đền Hùng rồi.
Đây là bức ảnh duy nhất có đầy đủ thành viên của đoàn mình ạ.
123… Chúng ta bắt đầu nào.
Hai bác ơi, từ từ thôi cho chúng em theo với.
Mình cùng thi xem ai có khả năng bắn xa nhất em nhé.
Quả này cả đoàn mình rải rác rải rác khắp con đường mặt trận.
Hậu kỳ của hậu kỳ. Vui lòng xem các ảnh trước đó.
Nhờ bác Tuấn mà anh em biết sâu hơn về bố cục ảnh, đặc biệt là kỹ thuật chụp ‘vẽ mây điểm trăng’. Em đã học được chiêu này của bác ạ.
Em đây em trẻ nhất đoàn. Nên em sung sức hoàn toàn theo … hai chị.
Ăn mày cửa Phật…
Nguyện cầu một nén hương thơm. Cho con một quẻ làm ơn, Vua Hùng.
Ảnh bị out nét nhưng có nét đẹp mượt riêng đó ạ.
Con đường phía trước sao nó quăn queo, quằn quại quá ạ.
Tối trời nên em phải xài thêm tí đèn flash.
Bây giờ chúng ta đi lối nào đây? Lạc nhau hết cả rồi.
Bắn tỉa cái nào.
Tỉa quả nào vào quả ấy.
Á à. Mày có chạy đằng trời, con kiến kia.
Ta mà bắt tỉa bằng đại bác này thì phát nào chết cứng phát đó.
Bác cho em theo với bác.
Ba em mình vào trận chung kết, tranh giải nhất nhì ba nhé.
Nhưng mà yên tâm, anh đây chắc phần nhất rồi.
Súng em tuy bé nhưng em zé nó to ạ.
Mắc sắc như dao cau, liếc vào mỏm đá.
Nụ cười em cỏ lá.
Sau buổi chụp ảnh ngày hôm nay, em không biết mình nên trở thành siêu mẫu hay nhiếp ảnh gia nổi tiếng nữa.
Hôm nay theo các anh, em đã biết làm thế nào để có ảnh đẹp, làm thế nào để cầm máy chắc tay hơn.
Đêm qua xem bóng đá xong, trời mưa. Định bỏ qua buổi chụp ảnh này…
… nhưng mà nếu bỏ qua buổi hôm nay, chắc đó là sai lầm lớn nhất trong tuần.
Trên đây là lời bình sơ bộ cho chùm ảnh dạo chơi của em nhà mình nơi đất Tổ. Em đã cố gắng lọc vội ra bộ ảnh từ hơn 1.000 bức em đã chụp và tải lên http://www.mediafire.com/?dcch199xleojmxm bác nào không có ảnh nhớ alo em café nhé.
Chúc cả nhà có nhiều buổi ọp ảnh thật thú vị kiế tiếp.