Hai anh em (anh trai 11 tuổi và em gái 9 tuổi) ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã nhảy từ độ cao 15 mét của một toà nhà vì nghĩ rằng mình sẽ lại được hồi sinh như khi chơi game. Sau hành động này, cả hai em đã bị gãy nhiều xương và đang được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu để được "hồi sinh". Theo chia sẻ của bố hai đứa trẻ, các em đã chơi game Mini World, Game of Peace (đây là phiên bản dành cho thị trường Trung của trò PUBG) trên điện thoại và thường chơi tới 8 tiếng mỗi ngày để cày game. Gia đình của ông hiện đang chuẩn bị các hồ sơ pháp lý để đòi bồi thường Tencent, hãng làm game khổng lồ ở Trung Quốc.
Người anh còn ngây ngô nói rằng "Trong game Mini World, nhân vật không thể chết được dù có nhảy như thế nào chăng nữa". Rõ ràng nghiện game để lại nhiều hậu quả tai hại, đặc biệt là với con nít. Những tựa game vốn không phù hợp với lứa tuổi nhỏ dễ dàng làm cho suy nghĩ của con nít bị lệch lạc vì các yếu tố bạo lựa, kích thích hay thậm chí là tình dục trong trò chơi điện tự. Sau sự kiện này, có lẽ các bậc phụ huynh nói chung nên có sự kiểm soát các trò chơi của con mình một cách sát xao hơn.
Người anh còn ngây ngô nói rằng "Trong game Mini World, nhân vật không thể chết được dù có nhảy như thế nào chăng nữa". Rõ ràng nghiện game để lại nhiều hậu quả tai hại, đặc biệt là với con nít. Những tựa game vốn không phù hợp với lứa tuổi nhỏ dễ dàng làm cho suy nghĩ của con nít bị lệch lạc vì các yếu tố bạo lựa, kích thích hay thậm chí là tình dục trong trò chơi điện tự. Sau sự kiện này, có lẽ các bậc phụ huynh nói chung nên có sự kiểm soát các trò chơi của con mình một cách sát xao hơn.
Theo Yahoo News